Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Mặc dù nỗi đau ở khu vực vùng mũi đã tan dần nhưng mỗi khi nhắc đến nâng mũi và hai chữ "Changwon", chị N.B.H (53 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh. Bởi sau khi nâng mũi (ngày 28/1/2024), chị H có hơn 3 tháng phải chống chọi với nỗi đau thể xác bằng các loại thuốc liều cao.

Từ quảng cáo nâng mũi 10 triệu đồng, khách hàng bị ép đóng thành 38 triệu đồng

Trong thời gian thực hiện tuyến bài "Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ", chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận thêm nhiều phản ánh của bạn đọc sau nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thông qua đường dây nóng. Chúng tôi sẽ lần lượt thông tin để độc giả nắm được.

Trong số đó, có chị N.B.H (ở quận Ba Đình, Hà Nội). Trong đơn phản ánh gửi đến Tòa soạn, chị N.B.H cho biết, vào thời điểm giữa tháng 01/2024, thông qua những quảng cáo trên mạng xã hội, chị H biết đến hoạt động nâng mũi tại  Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (Changwon).

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ- Ảnh 2.

Cận cảnh tình trạng mũi của chị H được ghi lại vào thời điểm cuối tháng 4/2024. Ảnh: NVCC

Chị H đã được hẹn đến Changwon tư vấn nâng mũi và được hứa hẹn nâng mũi bằng sụn sinh học lạnh nhiều "không" như quảng cáo, đó là: "Nâng mũi không đau đớn, không phẫu thuật, không mổ xẻ, không cần nẹp mũi, không cần nghỉ ngơi, không tăng giá", với chi phí nâng mũi sụn sinh học lạnh Seogsun giá chỉ 10 triệu đồng.

Với những cam kết trên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chị H đã quyết định đặt cọc 2 triệu đồng để tiến tới thực hiện nâng mũi sụn sinh học lạnh Seogsun trị giá 10 triệu đồng tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt).

Đến ngày 18/1/2024, khi vừa được thực hiện nâng mũi sụn sinh học lạnh Seogsun tại Changwon, chị H lại được các "bác sĩ" tại Changwon tư vấn rằng, phải tháo sụn cũ với chi phí đóng thêm cho hạng mục này là 2 triệu đồng mới có thể thực hiện nâng mũi; phải đổi sụn platinum mới bền đẹp hơn sụn Seogsun với phí đóng thêm là 25 triệu đồng; đồng thời, vì phần da đầu mũi mỏng nên phần mũi chị H phải được bọc bằng sụn tai, với chị phí đóng thêm là 15 triệu đồng là "bao đẹp". Như vậy tổng số tiền chị H được yêu cầu phải tra cho ca nâng mũi của mình là 38 triệu đồng.

Chị H ấm ức: "Khi tôi đồng ý làm mũi bằng sụn platinum với chi phí đóng thêm là 25 triệu đồng để đẹp hơn, bền hơn sụn sinh học lạnh Seogsun như Changwon tư vấn thì phía Changwon lại yêu cầu tôi đóng thêm 15 triệu đồng để thực hiện lấy sụn ở tai đưa bổ sung vào phần đầu mũi, vì đầu mũi tôi mỏng. Tôi không đồng ý".

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ- Ảnh 3.

Hồ sơ tư vấn khách hàng của chị H được chị H ghi lại và phiếu đồng ý thực hiện nâng mũi tại Changwon. Ảnh: NVCC

Theo chị H, trong buổi tư vấn vào giữa tháng 01/2024, chị H đặt cọc 2 triệu đồng. Đến thời điểm trước khi lên bàn phẫu thuật, chị H đóng tiếp 15 triệu đồng. Khoản tiền 20 triệu đồng, chị H dự định đến ngày cắt chỉ sẽ hoàn tất. Theo chị H, hai bên đã thống nhất thỏa thuận này. Tuy nhiên, sau ca nâng mũi, Changwon một nữa yêu cầu chị H đóng phần chi phí còn lại là 20 triệu đồng. Đến khi chị H nhắc lại thỏa thuận trước đó thì những nhân viên tại Changwon đã ngay lập tức bị đưa vào một phòng kín và bị ép phải đóng tiền.

Chia sẻ với phóng viên, chị H bức xúc: "Mũi vừa phẫu thuật, tôi không biết tình trạng mũi những ngày tới sẽ như thế nào nên để đảm bảo cho việc hoàn thành kinh phí, tôi hẹn sẽ thanh toán đủ vào ngày cắt chỉ thì họ ngay lập tức giữ tôi ở trong phòng kín và gọi bảo vệ lên để ép tôi phải thanh toán bằng được số tiền 20 triệu đồng".

"Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, hoang mang. Một mình tôi đến Changwon, vừa trải qua những cơn đau đớn, lại không mang đủ tiền nên tôi có đàm phán với cơ sở về việc đóng khoản 20 triệu đồng vào ngày cắt chỉ. Mặc dù thỏa thuận ban đầu, Changwon đồng ý với phương án này nhưng khi làm mũi xong, ngay lập tức nhân viên bảo vệ xăm trổ đầy người vây quanh tôi, tôi càng hoảng loạn hơn. Tôi buộc phải chấp nhận mọi yêu cầu từ phía cơ sở thẩm mỹ Changwon đưa ra là gọi cho chồng và yêu cầu chồng tôi đóng phần còn lại 20 triệu đồng cho Changwon", chị H cho hay.

Suốt 3 tháng chống lại nỗi đau bằng kháng sinh liều cao

Theo chị H, tổng chi phí chị H đã chuyển khoản cho Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon là 38 triệu đồng (các hóa đơn chuyển khoản lần lượt là: 2 triệu đồng; 10 triệu đồng; 6 triệu đồng và 20 triệu đồng). Tuy nhiên, kể từ ngày 18/1/2024, sau khi được Changwon nâng mũi, chị H cũng chính thức bắt đầu quãng thời gian dài rõng rã 3 tháng với những cơn đau thể xác, tinh thần từ hậu quả của nâng mũi tại Changwon Đại Cồ Việt.

Cụ thể, từ ngày thứ 3 sau khi nâng mũi, vùng mũi của chị H bắt đầu sưng đỏ đầu mũi và sống mũi. Chị H luôn cảm thấy đau vùng đầu, trán. Sau đó, phần mũi bắt đầu chảy nhiều dịch kéo dài. Khoảng 1 tháng sau, đầu mũi của chị H có dấu hiệu lệch sang bên phải.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ- Ảnh 4.

Những hóa đơn thanh toán chi phí nâng mũi của chị H tại Changwon. Ảnh: NVCC

Chị H bức xúc: "Suốt hơn 3 tháng, vùng mũi của tôi vô cùng đau đớn, sưng đỏ, cơn đau kéo dọc sống mũi lan xuống khu vực môi trên của miệng. Riêng vùng đầu và trán luôn trong tình trạng đau kéo dài. Tôi được chỉ định dùng kháng sinh".

Cũng theo chị H: "Gần 3 tháng uống kháng sinh liều cao (từ ngày 18/1 đến 14/4) là 84 ngày, phần mũi của tôi vẫn bị mưng mủ và đau đớn kéo dài. Cứ 4 giờ đồng hồ là tôi lại uống giảm đau để chống lại cơn đau đầu".

Đến ngày 19/4/2024, do đau quá, chị H đã đến khám tại Phòng Khám phẫu thuật, tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) và được chẩn đoán "vùng mũi tổn thương có lớp thượng bì và trung bì dày 1,7mm"; kết luận: "Viêm da và tổ chức dưới da".

Theo chị H, thời gian này, chị được chỉ định truyền kháng sinh để kháng lại viêm nhiễm. Chị H đã nhiều lần liên hệ và đến Changwon đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị, tuy nhiên đến nay, chị H vẫn chưa được đáp ứng yêu cầu. 

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ- Ảnh 5.

Chị H đã nhiều lần liên hệ và đến Changwon để đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị, tuy nhiên đến nay, chị H vẫn chưa được đáp ứng yêu cầu. Ảnh: NVCC

Chị H cho biết, đến nay, mỗi khi nhắc đến phẫu thuật nâng mũi hay mỗi khi nói đến tác động vào vùng mũi, chị không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Chị H khẳng định bản thân chưa đủ dũng cảm để tiếp tục thực hiện, tác động vào vùng mũi vì nỗi lo "sợ họ làm mình bị viêm nhiễm nặng hơn".

Theo tài liệu chị H cung cấp, chị H được tư vấn và thực hiện nâng mũi tại Changwon cơ sở 22A-22B Đại Cồ Việt nhưng trong các hóa đơn thanh toán, chuyển khoản phần chi phí nâng mũi, thông tin đơn vị thụ hưởng lại là "VTM Quốc tế Changwon, địa chỉ số 10 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội".

Trong hồ sơ tư vấn khách hàng mà chị H lưu lại, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon có 3 cơ sở, bao gồm: Cơ sở 1: Tòa nhà số 10 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội); cơ sở 2: Bệnh viện An Việt (số 1C Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội); cơ sở 3: Tòa nhà 22 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Các số hotline và số chăm sóc khách hàng trên hồ sơ tư vấn của chị H cũng trùng với các số hotline trên website: http://thammychangwon.vn.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua đường dây nóng và đơn phản ánh, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải 6/12 phản ánh của bạn đọc về những tình trạng xấu sau nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon.

Trong số những phản ánh Tòa soạn đã tiếp nhận, có những ca nâng mũi được thực hiện tại cơ sở Changwon số 10 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong khi đó, theo hồ sơ phóng viên thu thập, cơ sở này đăng ký kinh doanh theo hình thức "hộ kinh doanh thẩm mỹ ChangWon), với ngành nghề chính là: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao); dịch vụ chăm sóc da (không bao gồm các thủ thuật xuyên qua da gây chảy máu); cắt tóc, gội đầu, làm đầu;…

Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục thông tin!

Trong thời gian thực chuyên đề, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư từ bạn đọc về tình trạng làm đẹp nhầm chỗ, mất tiền vẫn không được đẹp để góp phần vào việc loại bỏ những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, đặt lợi nhuận lên trên nhu cầu làm đẹp chính đáng của khách hàng.

Mọi liên lạc xin liên hệ đường dây nóng: 0931.965.967; hoặc email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Dự án tái định cư ở Hà Nội 'đắp chiếu' nhiều năm, hàng ngàn căn hộ bị bỏ hoang.

Nhóm Phóng viên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.