Tại buổi giao lưu của của các nghệ sĩ điện ảnh với CBCN Công ty tuyển than Cửa Ông, khán phòng Nhà văn hoá của Công ty đã không còn một chỗ trống.
|
Khán phòng không còn một chỗ trống |
Tham gia buổi giao lưu có nhiều nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam như: NSND Đoàn Dũng, NSND Trà Giang, NSUT Minh Châu, NSUT Thanh Quý, NSUT Bùi Cường…; đại diện cho thế hệ đi sau có đạo diễn Việt kiều Victor Vũ, diễn viên Khương Ngọc, Vân Trang…
Tham gia giao lưu là các nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt Nam |
Tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ đã chia sẻ, tâm sự chuyện nghề trong những thời điểm gian lao vất vả nhưng cũng đầy vinh quang, tự hào. NSND Trà Giang đã không kìm được cảm xúc: “Tôi rất vui khi được quay lại vùng đất mỏ, được nhìn thấy những người con, những người công nhân vùng mỏ. Tôi về đây coi như về nhà, tôi được thấy những ánh mắt nụ cười trìu mến của người công nhân đất mỏ làm tôi rất vui và cảm động”.
|
NSND Trà Giang tham gia giao lưu |
Còn NSND Thế Anh vẫn giữ được vẻ hài hước, hóm hỉnh khi kể những câu chuyện không thể quên trong những lần đi làm phim tại các tỉnh biên giới cũng như ngoài đảo xa…
|
NSND Thế Anh vẫn giữ được tính hài hước, hóm hỉnh |
Khán phòng cũng đã lặng đi khi nghe NSUT Minh Châu chia sẻ câu chuyện khi bà đang đóng phim ngoài Vân Đồn (Quảng Ninh) thì nhận được tin mẹ mất. Nhưng do đang ở ngoài đảo chưa có phương tiện để về ngay nên bà chỉ còn ngồi chờ đợi khóc mẹ trong nỗi khắc khoải. Do thời gian không còn nhiều để tìm người thay thế bà trong vai diễn, đạo diễn đã quyết định động viên bà đóng nốt cảnh đã chuẩn bị. “Vì nghệ thuật tôi chấp nhận hi sinh, nén nỗi đau lại để diễn, cười mà mắt tôi cứ xưng húp lên…”, NSUT nói trong niềm xúc động.
|
NSUT Minh Châu kể chuyện khi đóng phim ở Vân Đồn |
Không khí của buổi giao lưu được hâm nóng trở lại với sự xuất hiện trên sân khâu của đại diễn Việt kiều Victor Vũ, diễn viên Khương Ngọc, Vâ Trang qua phần dẫn chuyện rất tự nhiên, hóm hỉnh của MC - Diễn viên Minh Tiệp.
|
Các nghệ sĩ trẻ tham gia giao lưu |
Sự thành công của buổi giao lưu chính là sự tương tác giữa các nghệ sĩ và người công nhân. Dường như không có khoảng cách ở đây, rất nhiều câu hỏi sâu sắc, ý nghĩa được đặt ra với các nghệ sĩ. Sau mỗi câu trả lời lại là những tràng vỗ tay nồng nhiệt không ngớt dành cho các nghệ sĩ.
|
Những tràng pháo tay không ngớt cổ vũ cho các nghệ sĩ |
Chị Bùi Thị Uyên, công nhân phân xưởng sàng tuyển cho biết: đây là lần đầu tiên chị được gặp các nghệ sĩ “bằng xương bằng thịt”, chị cảm thấy rất vui, xúc động trước tình cảm của các nghệ sĩ dành cho công nhân mỏ, chị chỉ mong sao cho được nhiều dịp như này.
Xen lẫn các phần giao lưu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những người công nhân biểu diễn. Diễn viên Khương Ngọc đã phải thốt lên “Tôi hết sức bất ngờ và khâm phục, nếu không có sự giới thiệu thì tôi cứ đinh ninh đây là các diễn viên chuyên nghiệp thực thụ”.
|
Các tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu |
Buổi chiều ngày 15/10, các nghệ sĩ điện ảnh tiếp tục có buổi giao lưu với LLVT tỉnh Quảng Ninh. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí đầm ấm, thắm tình.
Minh Hải