"Thần xà" gây hoang mang

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người nghĩ rằng, thần rắn nơi này hiển linh nên đã mang lễ vật đến để cầu cúng. Bỗng nhiên, ngôi miếu nhỏ nhận được hàng trăm triệu tiền công đức khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ đây chỉ là một chiêu trò “buôn thần bán thánh” của một cá nhân hoặc thế lực nào đó.

"Thần xà" gây hoang mang  1
Cây đa ở miếu Vạn Phúc – nơi được cho là có “thần xà” trú ngụ.
 
Tin đồn lan nhanh

Những ngày qua, tin “thần xà” nhập vào nhiều người ở phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) đã khiến cho dư luận rất hoang mang. Sự việc được diễn ra bắt đầu vào Rằm tháng Giêng khi chị Triệu Ngọc Ánh (cháu họ của ông Nguyễn Duy Diễm - thủ nhang miếu Vạn Phúc) đến miếu để cúng. Chị Ánh sau khi làm lễ xong thì há to miệng, lè lưỡi, trợn mắt….tự xưng là thần xà hiển linh, đề nghị dân làng cúng một con bò vào ngày 28 tháng Giêng thì thần sẽ ban phúc cho cả làng.

Sự việc cứ thế được lan truyền, đồn thổi và điều đáng ngạc nhiên là “thần xà” không chỉ nhập vào chị Ánh mà còn nhập vào một số trường hợp khác, với những biểu hiện khá đồng nhất là cùng nằm ra, có các động tác bò trườn, lè lưỡi, có người còn trèo cây, ăn trứng sống. Các trường hợp được cho là “thần xà nhập” đều được quay video và xuất hiện trên nhiều diễn đàn Internet.

Theo dõi kỹ những trường hợp được cho là bị “thần xà nhập linh”, những người này đa phần đều đưa ra các yêu cầu về cúng lễ đối với ngôi miếu. Có người đề nghị cúng thịt, trứng; có trường hợp đề nghị cúng bò; có trường hợp đề nghị cúng rượu…

Các tin đồn về “thần xà” được nhiều người “thêm mắm, thêm muối” khiến câu chuyện ngày càng trở nên huyền bí. Có người ở làng kể rằng đã từng nhìn thấy đôi mãng xà trắng dài tới 3m chui ra từ gốc đa của ngôi miếu khiến nhiều người càng tin tưởng hơn vào việc có “thần xà”. Một câu chuyện khác tiếp tục được nhuốm đầy màu sắc kỳ lạ đó là chuyện liên quan đến chị Thơm - một người được tin tưởng giao nhiệm vụ giữ tiền công đức của nhân dân để làm lễ. Hôm đó, thu được chừng 120 triệu đồng, chị Thơm mệt rồi nên định gấp sổ lại và bảo những người đến công đức mang tiền ra ngoài miếu. Vừa nói xong thì tự nhiên đồ đạc trong nhà như phích nước, tách, chén vỡ. Cửa nhà lại bị kẹt, không tài nào mở được. Người ta khuyên chị này thu tiền công đức tiếp thì lạ lùng thay, khi chị Thơm vừa mở sổ, bắt đầu ghi danh người đóng tiền thì cửa lại mở được…

Những hình ảnh và các thông tin nói trên xuất hiện trên Internet những ngày qua khiến dư luận xôn xao. Nhiều người tò mò đã kéo về làng Vạn Phúc để được “mục sở thị” khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xáo trộn.

Các cơ quan chức năng nên vào cuộc

Chỉ trong vài ngày, số tiền người dân công đức để làm lễ cúng cho “thần xà” lên đến 160 triệu đồng. Nhân dân địa phương cũng đã cúng cho “thần xà” một con bò theo đúng như yêu cầu qua lời người cháu họ của ông thủ nhang. Điều đáng nói là khi sự việc mới xảy ra, BQL di tích phường Vạn Phúc cho biết sẽ không đứng ra làm lễ “thần xà” qua lời chị Triệu Ngọc Ánh nhưng sau đó BQL này lại đứng ra tổ chức buổi lễ nói trên vào ngày 28 tháng Giêng vừa qua.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã của UBND quận Hà Đông về sự việc này qua điện thoại. Ban đầu, ông Trường cho biết,  đối với những vấn đề đã diễn ra liên quan đến “thần xà” tại miếu Vạn Phúc là những hiện tượng chưa có căn cứ…Tuy nhiên, khi đang tiếp tục trao đổi về vấn đề trên, ông Trường hỏi lại có phải phóng viên “hỏi để đăng bài” hay không, nếu nhằm mục đích để đăng bài thì ông Trường không tiếp tục trả lời và nếu phóng viên đăng tải những ý kiến của ông vừa nêu thì ông sẽ có phản ứng quyết liệt. Chúng tôi không rõ thái độ khó hiểu này của ông Phó Chủ tịch quận Hà Đông, bởi trước một sự việc nhuốm màu mê tín gây hoang mang dư luận thì ông lại tìm cách né tránh trả lời.

Nhiều ý kiến cho rằng, những tin đồn và ngay cả những hình ảnh được cho là “thần xà nhập” như nói trên chỉ là nhảm nhí. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, toàn bộ các câu chuyện chủ yếu liên quan đến các yêu cầu về cúng lễ, tiền công đức… Dư luận cũng đang nghi ngờ, những trường hợp tự dưng “lăn đùng, ngã ngửa” xưng là thần xà xuất hiện trên Internet là được dàn dựng. Đây là chi tiết các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra để tránh các luồng thông tin gây hoang mang trong nhân dân.
 
Hoàng Phương
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.