Thanh Hóa: Cựu chiến binh già đi khắp các tuyến phố tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử

| Xã hội

GiadinhNet – Suốt thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Sơn, 1 cựu chiến binh với chiếc xe máy cà tàng, rong ruổi khắp các con hẻm, tuyến phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân về phòng chống dịch và bầu cử.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sơn, phố Nguyễn Mộng Tuân, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa năm nay 72 tuổi. Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông công tác tại phường đội. Với tinh thần, trách nhiệm và là tấm gương sáng ở khu dân cư nên nhiều năm liền, ông được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng khu phố.

Thanh Hóa: Cựu chiến binh già đi khắp các tuyến phố tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử - Ảnh 1.

Sau khi chắt lọc thông tin, ông Sơn thu âm lại rồi dũng xe máy đi phát thanh trực tiếp cho người dân khắp các khu phố nghe

Hẹn gặp ông giữa cái nắng như đổ lửa, cũng là lúc ông vừa đi phát thanh lưu động về, áo ướt đẫm mồ hôi. Công việc tuy vất vả nhưng ông Sơn không nề hà. Với chiếc xe máy cà tàng, cùng loa phát thanh, cờ Tổ quốc, đều đặn ngày 2 buổi, nắng cũng như mưa, ông đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử cũng như phòng chống dịch COVID-19 đến từng con hẻm, ngõ phố.

Để có được những nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhất, cùng với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố, hàng ngày ông không bỏ sót chương trình thời sự nào để chắt lọc thông tin. Sau đó ông soạn thảo lại cho ngắn gọn và thu âm lại.

Thanh Hóa: Cựu chiến binh già đi khắp các tuyến phố tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử - Ảnh 2.

Kiểm tra mọi thứ trước khi "nhà đài di động" lên đường

Người dân khu phố ông Sơn sinh sống cho biết, ban đầu nhiều người dân khu phố lời ra, tiếng vào câu chuyện "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" của ông. Nhưng về sau, hiểu về con người ông hơn, mọi người càng yêu quý ông. Ngoài những thông tin trên báo đài tuyên truyền về phòng chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử, những thông tin ông Sơn mang lại rất bổ ích, thiết thực. Ông được mọi người quý mến đặt cho cái tên "nhà đài di động".

Thanh Hóa: Cựu chiến binh già đi khắp các tuyến phố tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử - Ảnh 3.

Trung bình 1 ngày ông Sơn đi khoảng 50 km để truyền thông trực tiếp đến người dân

Chia sẻ với PV, ông Sơn tâm sự: "Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như gần đến ngày bầu cử, có rất nhiều người vì bận việc mưu sinh, buôn bán nên không thường xuyên cập nhật tin tức trên ti vi hoặc báo chí. Những thông tin tôi cung cấp phần nào giúp người dân biết cách phòng chống dịch, hiểu hơn về công tác bầu cử".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.