Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Trúc: 'Gia đình bạn trai không chấp nhận tôi'

Thứ sáu, 18:00 02/10/2020 | Giải trí

Diễn viên Thanh Trúc cho biết sau nhiều biến cố, cô không còn mong cầu vào tình yêu mà chỉ hy vọng có cuộc sống bình yên, được gặp lại ba mẹ sau nhiều năm xa cách.

Thanh Trúc (sinh năm 1995) là diễn viên được chú ý sau vai Hương trong Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di. Sau thành công của vai diễn đầu tay, Thanh Trúc khiến nhiều người bất ngờ khi kể làm mẹ đơn thân ở tuổi 20.

5 năm sau biến cố tình cảm, Thanh Trúc chia sẻ cô đang độc thân, không còn nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Hiện tại, nữ MC mong cuộc sống bình yên, được ăn bữa cơm cùng bố mẹ.

"Tôi trầm cảm cấp độ 2"

- Công việc chính của chị hiện tại?

- Tôi là MC. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thường dẫn sự kiện. Tôi chỉ đi làm rồi về thẳng nhà, ít khi gặp bạn bè hay đi chơi nên buổi tối hầu hết là khoảng thời gian dành cho chính mình.

Năm 18 tuổi, tôi từ chối một vai diễn khác vì chưa học xong cấp ba. Sau đó, tôi được giới thiệu cho vai Hương trong Cha và con và... Về vai diễn đầu tay, tôi thấy mình may mắn khi được xuất hiện trong bộ phim được chú ý. Có thể coi là cái duyên với nghề.

Tôi tự ý thức được rằng cuộc đời mình không thuận lợi từ khi sinh ra. Từ tuổi thơ đến trưởng thành, tôi liên tiếp gặp phải các biến cố trong cuộc sống. Tôi cứ cố từng chút một, đến hiện tại, việc gồng mình trở thành điều hiển nhiên.

- Mối quan hệ giữa chị với ba mẹ?

- 25 năm qua, tôi nghĩ mình sống không điểm tựa. Tôi không hòa hợp với gia đình. Gia đình không phải nơi để tôi trở về.

Ngay cả những lúc tôi đối diện với nhiều chuyện tồi tệ nhất, tôi cũng không có người thân ở bên dù có ba, có mẹ, có chị. Tôi nghĩ không ai hiểu tôi, giữa các thành viên có khoảng cách rất lớn. Tôi đang từng ngày cố gắng lấp đầy lỗ hổng đó.

Cũng vì thế, tôi ngày càng khép mình lại. Tôi ít chia sẻ cảm xúc thật của bản thân.

Tôi ý thức được rằng tôi đang trải qua giai đoạn trầm cảm cấp độ 2 trong 2 tháng qua. Tôi phải dùng thuốc, tự trấn an bản thân mỗi ngày.

Tôi nghĩ rằng khi còn tự nhận thức được mình có vấn đề thì mọi thứ còn thay đổi được. Tôi nghĩ mình đã gồng quá lâu và đến lúc bị mệt mỏi, mọi thứ đang rơi xuống. Tôi cũng đang thả cho mình rơi tự do, để mình rơi xuống vực rồi tôi sẽ ngồi xuống nghỉ và lấy sức để đi tiếp.

- Cuộc sống không may mắn tôi luyện cho chị tính cách gì?

- Tôi nghĩ mình như hoa dại mọc ở ngoài đường, tự mọc, tự lớn và tự vượt qua bão giông. Tôi có thể sống được ở mọi hoàn cảnh, tự làm được mọi thứ. Nói bi quan một chút, tôi số khổ nên không tự gánh vác thì không ai giúp cả.

Có nhiều đêm, tôi nằm một mình trong phòng, sự cô độc, trống trải ập tới. Tôi thường xuyên bị tỉnh giấc và cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thứ cảm giác khó diễn tả bằng lời. Lúc ấy, tôi tự đối diện với chính mình và hỏi "Tại sao số mình lại như thế?".

Nhưng rồi nghĩ lại, ngoài học cách chấp nhận và đương đầu, tôi không thể thay đổi được. Mọi thứ đều đã xảy ra và cách duy nhất là bước tiếp và nhìn thẳng vào vấn đề.

Thanh Trúc: Gia đình bạn trai không chấp nhận tôi - Ảnh 2.

- Chị cân bằng cuộc sống thế nào để chăm sóc con nhỏ?

- Trong suốt 2 năm qua, tôi không còn nhắc đến con trên truyền thông hay mạng xã hội. Tôi muốn hạn chế để con có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Hiện tại, tôi không còn sống cùng con.

Nhiều người hỏi tôi rằng tại sao đã nuôi con được 2, 3 tuổi, vượt qua giai đoạn khó khăn rồi mà lại quyết định để con ở với người khác. 5 năm kể từ ngày làm mẹ, tôi là người hiểu rõ nhất làm thế nào để tốt cho con. Tôi chủ yếu gặp con ở trường học, vui chơi với con tại trường. Tôi đã nuốt ngược nước mắt vào trong và chấp nhận xa con để chất lượng cuộc sống của bé tốt hơn. Tôi mong con mình được phát triển toàn diện, không vì sai lầm tuổi trẻ của mẹ mà phải chịu thiệt thòi.

Về mối quan hệ với người cũ, tôi và anh không gặp nhau từ rất lâu. Nếu phải liên lạc thì chỉ là chuyện của con. Chúng tôi không còn dính líu về vấn đề tình cảm.

"Mong được ăn bữa cơm với ba mẹ"

- Chị có còn niềm tin vào tình yêu?

- Sau chuyện tình cảm đổ vỡ ở quá khứ, tôi cũng gặp vài người khác. Có nhiều người biết xuất thân, chuyện cũ của tôi, tôi cũng nhận được sự đồng cảm. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự thông cảm đó chưa đủ lớn để hy sinh vì nhau.

Tôi cũng quen những người chưa từng kết hôn, sinh ra trong gia đình gia thế nhưng tôi và họ không thể đến với nhau bởi nhà bạn trai không chấp nhận tôi. Tôi cũng tủi thân nhưng mọi thứ là duyên số, có ép cũng không được.

Nói thật lòng, hiện tại tôi không còn nghĩ đến tình yêu. Nói vậy không có nghĩa là tôi đang bất mãn, tôi từng khao khát được yêu thương nhưng sau nhiều việc, tôi thấy mình không may mắn nên không còn mong cầu một tình yêu đẹp.

- Chị đối diện thế nào với tin yêu đại gia?

- Tôi rất ít trò chuyện, nhắn tin với người lạ nên cũng không gặp quá nhiều tin nhắn gạ gẫm. Nếu có, tôi cũng bỏ qua nên đến giờ chưa bị làm phiền. Đôi khi tôi cũng bơ vơ, yếu lòng, cô độc và tồn tại một mình giữa biển trời bao la nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Có người chia sẻ thì tốt, không có thì tôi vẫn phải đi bằng đôi chân của mình.

Tôi đã quyết định theo con đường nghệ thuật nên việc đối diện với thị phi là bình thường, tôi không để tâm quá nhiều.

Thanh Trúc: Gia đình bạn trai không chấp nhận tôi - Ảnh 3.

Thanh Trúc từng bị nhiều người từ chối vì hoàn cảnh không phù hợp. Ảnh: Phương Lâm.

- Hiện tại, chị mong mỏi điều gì cho cuộc sống?

- Bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ. Năm tôi 8 tuổi, ba bỏ đi. Tôi sống với cô giáo. Mẹ tôi cũng đi thêm bước nữa nhưng cũng không hạnh phúc. Khoảng cách giữa tôi và mẹ ngày càng xa dần. Tôi đã làm mẹ, tôi nghĩ mẹ nào cũng thương con và mẹ tôi cũng vậy. Tuy nhiên, cách thương của mẹ tôi khác những bà mẹ người khác.

Không ai được chọn gia đình hay nơi sinh ra nên tôi học cách chấp nhận và buông bỏ.

"Khi mình không tha thứ được cho người khác thì giống như mình đã tự uống thuốc độc rồi bắt người khác chết" là câu nói tôi tâm đắc. Vì thế, tôi không oán trách ai.

Một điều đơn giản với người khác nhưng là niềm khao khát lớn nhất của tôi là được ngồi ăn một bữa với ba, mẹ và con của tôi. Từ bé tới giờ, điều đơn giản đó tôi chưa có được. Để làm được điều này, tôi cần tự gỡ những nút rối trong sợi dây gia đình. Tôi cũng đặt mục tiêu đón mẹ về ở cùng nhưng cần thêm thời gian.

Thanh Trúc: Gia đình bạn trai không chấp nhận tôi - Ảnh 4.

"Khi mình không tha thứ được cho người khác thì giống như mình đã tự uống thuốc độc rồi bắt người khác chết", Thanh Trúc nói. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.

Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ

Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.

Một nghệ sĩ hài miền Nam xế chiều sống tạm ở nhà kho, không show, ăn mì gói thay cơm

Một nghệ sĩ hài miền Nam xế chiều sống tạm ở nhà kho, không show, ăn mì gói thay cơm

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ hài Lê Bảo tuổi xế chiều sống tạm trong nhà kho, không có show diễn, gặp khó khăn về sức khỏe. Câu chuyện cảm động về cuộc sống của ông khiến nhiều người xót xa.

Được chồng đại gia giao toàn bộ gia sản nhưng Phan Như Thảo vẫn 'quên ăn, quên ngủ' vì theo đuổi đam mê

Được chồng đại gia giao toàn bộ gia sản nhưng Phan Như Thảo vẫn 'quên ăn, quên ngủ' vì theo đuổi đam mê

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phan Như Thảo nổi tiếng là người đẹp được chồng đại gia yêu chiều khi giao toàn bộ tài sản cho thừa kế. Tuy nhiên, cô vẫn tự mình làm chủ sự nghiệp riêng vì muốn theo đuổi đam mê.

Mở cửa tham quan miễn phí Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội

Mở cửa tham quan miễn phí Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

GĐXH - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ mở cửa tự do cho công chúng trong hai ngày 11-12/10, riêng lễ khai mạc và bế mạc khán giả có thể đăng ký miễn phí tại website chính thức của sự kiện.

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Khánh Thi và Chí Anh là cặp đôi nổi tiếng trong làng dance sport Việt. Họ không chỉ là đồng đội mà từng còn là tình nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có gia đình riêng và là bạn bè thân thiết của nhau.

Top