“Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhà cửa, tài sản gây dựng trong hơn nửa đời người bị lũ cuốn trôi. Giờ 6 nhân khẩu nhà tui đang phải ăn nhờ ở đậu thì lấy mô ra tiền đi khám bệnh. Bà nhà tui vốn đã đau yếu nay nhìn cảnh nhà cửa tan hoang lại đổ bệnh, may mà có đoàn bác sĩ về khám bệnh, cấp thuốc….”, ông Trần Ngọc Khát, xóm 2, xã Lộc Yên (Hương Khê – Hà Tĩnh) tâm sự trong nước mắt…
Những… hố đen
Sáng 29/10, Đoàn công tác từ thiện Báo GĐ&XH (gồm cán bộ, PV của Báo; Đoàn thanh niên Bộ Y tế; Đoàn bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Các doanh nghiệp, tổ chức...) đã lên đường về Nghệ An, Hà Tĩnh để trao các món quà tình nghĩa, tiến hành khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cho nhân dân.
Từ quốc lộ 8A (Hà Tĩnh), men theo con đường nhỏ bám triền sông Ngàn Sâu, những hình ảnh tang thương vẫn hằn in. Bên mé đường, những căn nhà chỉ còn lại bộ khung gỗ, cọc tre trơ trụi. Nhiều đoạn, trước cửa nhà dân hàng trăm khối đất đã bị nước dữ cuốn đi để lại những “hố đen” sâu hun hút. Thi thoảng lại thấy những túp lều bạt dựng tạm, bên cạnh là vài ba đứa trẻ ngồi dúm dó, ánh mắt bơ phờ, ngơ ngác.
Sau nhiều giờ, Đoàn công tác có mặt tại xã Đức Bồng (Vũ Quang – Hà Tĩnh). Trong ánh chiều chạng vạng, trên sân trụ sở UBND xã, hàng trăm người dân vẫn chờ đợi Đoàn. Mỗi người một việc, Đoàn bác sĩ BV Phụ Sản TƯ khẩn trương kê bàn, thắp đèn, khám bệnh, cấp thuốc cho bà con.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ, 200 người dân xã Đức Bồng được khám bệnh, 200 cơ số thuốc được nhanh chóng cấp phát. Gần 21 giờ đêm, sau cuộc hành trình gần 400km và 3 giờ khám bệnh, cấp thuốc, Đoàn bác sĩ mới rời xã Đức Bồng về chỗ nghỉ.
|
|
|
Bác sĩ BV Phụ sản TƯ vừa khám, vừa tư vấn cho người dân
vùng lũ Hà Tĩnh. Ảnh: Chí Cường |
Cảnh báo tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng
7 giờ sáng ngày 30/10, Đoàn khám chữa bệnh BV Phụ Sản TƯ do bác sĩ Nguyễn Huy Tuấn dẫn đầu lại vượt hơn 50km đường Hồ Chí Minh, rời huyện Vũ Quang sang các xã Hương Thuỷ, Lộc Yên (Hương Khê).
|
Có mặt tại trạm xá xã Lộc Yên, Trưởng phòng Y tế huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), ông Phan Văn Thuận cho biết, toàn huyện có 22 xã thì 17 xã ngập nặng.
Từ khi nước rút đến ngày 26/10, ngành y tế Hương Khê đã xử lý hoàn tất 100% giếng nước cho các hộ dân, công sở. Sự có mặt của các đoàn khám chữa bệnh đã giúp địa phương giảm tải trong thời gian cao điểm. |
Tới trạm y tế xã Hương Thuỷ, ông Phạm Vũ Giang - Trạm trưởng - thuật lại trận lũ vừa qua với sự xúc động mạnh: “Lũ kinh hoàng quá, trạm y tế là điểm cao của xã, tưởng sẽ không bị ngập, nào ngờ nước lên vùn vụt, đang lúi húi dọn đồ trong trạm, bỗng nghe ầm một tiếng đằng sau, hàng ngàn mét khối nước ập vào nhấn chìm, cuốn phăng hết y cụ, đồ đạc”. Khi nước rút, tại Trạm thiếu thốn đủ bề, nhất là y cụ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Vừa nghe chuyện, các bác sĩ BV Phụ Sản TƯ vừa hối hả triển khai công tác khám chữa bệnh cho bà con. Tại đây, hơn 100 người dân và 100 cơ số thuốc đã được cấp phát.
Rời xã Hương Thuỷ, Đoàn có mặt tại “cao điểm lũ” xã Lộc Yên, hàng trăm người dân đã chờ từ sáng sớm. Cầm trên tay số thuốc vừa nhận được, bác Trần Ngọc Khát, xóm 2, Lộc Yên (Hương Khê) thổ lộ: “Nhà cửa, tài sản trôi hết, vợ chồng, con cái phải đi ở nhờ. Vợ tui đau ốm mấy ngày ni mà không có tiền đi khám, nghe xã thông báo có đoàn bác sĩ về, tôi dừng việc, đưa bà nhà tôi ra đây. Khi nghe bác sĩ nói bà nhà tôi chỉ bị suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”. Tại xã Lộc Yên, đoàn đã khám và cấp thuốc cho gần 200 lượt người.
15 giờ ngày 30/10, đoàn có mặt tại Trạm y tế xã Sơn Bằng (Hương Sơn). Theo ngành y tế địa phương, sau lũ một số những loại bệnh thông thường đã xuất hiện. Khi được xã thông báo có đoàn về khám chữa bệnh, cấp phát thuốc hàng trăm người dân đã có mặt tại Trạm. Tại đây, đoàn đã khám, cấp phát thuốc cho hơn 200 người dân.
Sau đợt khám, chữa bệnh tại 3 huyện, trưởng đoàn bác sĩ BV Phụ sản TƯ Nguyễn Huy Tuấn cho biết, tổng cộng có hơn 700 người dân được khám bệnh, hơn 700 cơ số thuốc được cấp phát. Sau lũ, dự đoán các loại bệnh thông thường như nước ăn chân tay, đau mắt đỏ, các bệnh về phụ khoa... dễ xuất hiện nên đoàn đã chủ động cấp phát các loại thuốc phù hợp.
Theo đánh giá của bác sĩ Tuấn, nhìn chung, tại các địa phương mà đoàn đi qua, công tác phòng, chống dịch của ngành y tế địa phương tương đối tốt nên hạn chế được các loại dịch nguy hiểm. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng tại các địa phương này chiếm tỷ lệ khá cao.
Sẵn sàng lên đường
Sau 2 ngày chỉ huy Đoàn bác sĩ làm việc hết... công suất tại 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ Nguyễn Huy Tuấn, Phó trưởng khoa Dược, Bí thư đoàn Thanh niên BV Phụ sản TƯ chia sẻ: “Cường độ làm việc rất căng, thậm chí tại Lộc Yên, Đoàn phải làm thông cả buổi trưa để khám cho bà con.
Theo kế hoạch, mỗi điểm chỉ khám 200 người, cấp 200 cơ số thuốc nhưng khi tới địa phương, khi hết phiếu, bà con vẫn vào xin khám, có cụ còn mang cả thẻ Bảo hiểm y tế ra trình, dù rất mệt vì đường xa nhưng anh em trong đoàn ai nấy đều sẵn lòng. Có lúc anh em đói lả, mỗi người tay cầm một gói mì tôm ăn sống, mệt nhưng vui và ý nghĩa”.
Khi nói về tâm trạng của mình trong chuyến đi, bác sĩ trẻ Nguyễn Thanh Tuấn, BV Phụ sản TƯ nói: “Khi đến tận nơi mới thấy những tổn thất do thiên tai tại Hà Tĩnh không có gì diễn tả nổi. Nhà cửa tan hoang, ruộng đồng xơ xác, sự mệt mỏi hiển hiện trong ánh mắt, hơi thở của người dân khi họ đến khám bệnh. Lần sau, hễ cơ quan phát động, tôi sẵn sàng xung phong đến với đồng bào vùng lũ”.
Minh Anh