Thấy chồng sắp cưới cùng một cô gái lạ đi ra từ khách sạn, tôi lao đến "đấu tay đôi", ai ngờ rước họa vào thân

| Tâm sự

Cái kết nhận lại đắng quá khiến tôi "nuốt không trôi".

Con dâu ngao ngán khi nghĩ đến cảnh về quê chồng dịp Tết ngày nào cũng bị mẹ chồng bắt rửa hết núi bát đĩaCon dâu ngao ngán khi nghĩ đến cảnh về quê chồng dịp Tết ngày nào cũng bị mẹ chồng bắt rửa hết núi bát đĩa

GiadinhNet - Tết chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, nhưng nghĩ về chuyện phải một mình lo cơm nước, rửa bát cỗ bàn linh đình mỗi ngày Tết nơi nhà chồng mà tôi không khỏi ngao ngán.

Tánh, chồng chưa cưới của tôi có ngoại hình cao ráo, điển trai nên thường "lọt vào mắt xanh" của nhiều cô nàng. Thậm chí đi uống cà phê, tôi kè kè bên cạnh mà vẫn có cô nàng còn "vứt hết liêm sỉ" để xin số điện thoại của anh. Còn những tin nhắn của mấy em gái mưa, chị gái nắng thì ôi thôi, cứ đầy trong Zalo.

Có chồng chưa cưới đẹp trai, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị cuỗm mất, nên tôi luôn đề cao cảnh giác, đi đâu cũng phải phóng tầm nhìn cao và xa để theo dõi người yêu.

Mấy hôm trước, tôi tận mắt thấy Tánh từ khách sạn đi ra với một cô gái lạ mặt. Cô ấy cao dong dỏng, nước da trắng, ăn mặc sành điệu. Trai gái từ khách sạn đi ra thì chắc chắn phải có chuyện gì mờ ám.

Thấy chồng sắp cưới cùng một cô gái lạ đi ra từ khách sạn, tôi lao đến "đấu tay đôi", ai ngờ rước họa vào thân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế là tôi lao vào định "đấu tay đôi" với kẻ thứ ba. Tôi lao vào mắng chửi người ta vì dám "giật chồng" mình. Đang hăng hái thì tôi bị Tánh lôi xềnh xệch ra ngoài bãi để xe, đẩy ngã xuống nền nhà.

Tôi giận dữ chửi Tánh một trận. Đợi tôi nói xong, anh lạnh lùng bảo sẽ hủy hôn vì không chấp nhận một kẻ ghen điên cuồng như tôi. Tôi chết sững. Cô gái kia cũng đi ra, lớn giọng bảo Tánh về nhà dạy lại vợ, hợp đồng coi như kết thúc.

Lúc đó, tôi mới hay cô ta là chủ của khách sạn này và đang rao bán khách sạn. Chồng chưa cưới của tôi được công ty cử qua để đàm phán mua lại. Họ đã ký kết hợp đồng rồi nhưng vì tôi mà hợp đồng bị hủy.

Từ hôm đó đến nay, Tánh không sang nhà tôi nữa. Tôi nhắn tin xin lỗi, rồi tìm đến nhà anh nhưng anh đều lạnh nhạt bảo cần suy nghĩ lại chuyện kết hôn. Anh không muốn vợ mình lại trở thành người ngáng đường công danh của chính mình.

Tôi hối hận và run sợ trước sự lạnh lùng của Tánh. Tôi quá yêu và không muốn mất anh. Phải làm sao để anh tha thứ cho tôi đây?

(tunhuy...@gmail.com)

Chồng hào phóng đưa 50 triệu về quê ngoại ăn Tết, đến lúc biết lý do thật là gì vợ lăn ra ngất vì sốcChồng hào phóng đưa 50 triệu về quê ngoại ăn Tết, đến lúc biết lý do thật là gì vợ lăn ra ngất vì sốc

GiadinhNet - Tôi cứ nghĩ rằng chồng minh có ý tốt vào dịp Tết, nào ngờ đó là một âm mưu kinh hoàng.

GiadinhNet - Tôi cứ nghĩ rằng chồng minh có ý tốt vào dịp Tết, nào ngờ đó là một âm mưu kinh hoàng. 

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.