'Thấy em động đậy dưới tấm bê tông mà tôi không cứu được'
Nghe tiếng nước đổ ầm ầm, anh Hoà chạy ra thì thấy ngôi nhà của dì bị sập hoàn toàn, em vợ 16 tuổi nằm kẹt cứng dưới tảng bê tông.
9h sáng 18/11, con đường nhỏ dẫn lên thôn Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ngập nước đục ngầu. Tủ lạnh, máy giặt, tivi, quần áo và xe máy bị nước lũ cuốn nằm ngổn ngang, vướng vào những bụi cây ven đường. Mất gần 40 phút, phóng viên mới lên đến khu vực xảy ra sự việc.
Theo ghi nhận, một vùng rộng lớn chỉ còn là đống đổ nát. Từng nhóm người chia nhỏ ra đào bới, hy vọng tìm kiếm người còn sống cũng như tử vong đang mắc kẹt dưới các mảng bê tông, đất đá. Đứng trên nền ngôi nhà bị san phẳng, nhiều người vẫn chưa hết sợ hãi.
"Khoảng 7h, tôi đang luộc gà để đưa vào cho con trong trường quân đội thì nghe tiếng ào ào. Chạy ra thấy nước, đất đá từ trên núi đổ xuống. Tôi chỉ kịp hô hoán mọi người chạy nhanh lên nhà trên để tránh", chị Hương ở thôn Thành Phát kể lại.
Ôm con nhỏ trên tay, anh Đặng Quang Hòa thất thần khi đứng bên thi thể người em gái. Anh kể, đang ngồi trong nhà thì em vợ chạy sang nhà dì cách đó 10 m. Vài phút sau nghe tiếng ầm ầm, anh chạy ra thì thấy ngôi nhà của dì bị sập hoàn toàn.
"Em tôi nằm kẹt cứng dưới tảng bê tông. Thấy em động đậy dưới tấm bê tông mà không cách nào cứu em được", người đàn ông nghẹn ngào.
Thi thể em vợ anh Hòa là chị Trần Thị Tuyền (16 tuổi, quê Phú Yên) được đưa về nhà văn hóa thôn Thành Phát, cùng với 2 nạn nhân xấu số khác. "Em bị bệnh về mắt, gia đình cho nghỉ học vào Nha Trang chữa bệnh. Nay em không còn nữa, biết nói với bố mẹ sao đây", anh Hòa chia sẻ.
Thương tâm hơn là trường hợp của vợ chồng bà Chín. Anh Hùng hàng xóm nhà bà Chín cho hay gia đình chỉ có hai ông bà, con cái đi làm hết. Khi nước trên núi đổ xuống họ chạy không kịp. Thi thể bà được tìm thấy, còn ông cụ chưa biết sống chết sao dưới đống đổ nát.
Sống ở đây hơn 10 năm, bà Hoa (52 tuổi) kể chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như sáng nay. "Cả nhà vừa ăn sáng xong thì nghe tiếng ầm ầm, kèm tiếng nổ, lúc đó cứ nghĩ là công trường gần đó thi công. Khi nước tràn vào qua cửa sổ tôi mới biết là nước lũ. Cả nhà đều nghĩ không thể tháo chạy mà chỉ biết đứng lạy trời phật phù hộ mà thôi", bà Hoa nhớ lại.
Chiều 18/11, UBND TP Nha Trang họp thông tin ban đầu về thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Đến 14h cùng ngày, toàn thành phố có 10 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương.
"Các nạn nhân tử vong do sạt lở đất và vỡ hồ chứa nước. Ngoài các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, hiện còn một số người chưa được tìm thấy ở khu vực bị lũ cuốn thuộc thôn Thành Phát, xã Phước Đồng", lãnh đạo TP Trang thông tin.
Theo Tri thức trực tuyến
Thông báo