Những thầy thuốc trẻ tuyên chiến với “con ma rừng”
Y tếGiadinhNet - Thức trắng hằng đêm ở nhà bà con dân tộc để theo dõi diễn biến bệnh tật; học từng chữ, từng tiếng nói của đồng bào để hòa với nhịp sống, thuyết phục bà con không trông chờ “con ma rừng” đuổi bệnh, vận động họ tiêm chủng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…, hàng nghìn thầy thuốc trẻ trên mọi nẻo đường đất nước đang ngày đêm bám làng, bám bản để chăm lo sức khỏe cộng đồng. 30 người trong số họ đã được tuyên dương tại Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 6 - 7/1.