Thầy trò Huỳnh Đức 'cạch đến già' mắm tôm

Cho đến giờ, nhiều cầu thủ Đà Nẵng vẫn phát hoảng khi nhớ về sự cố ngộ độc thức ăn khi tới làm khách trên sân Vinh vòng 14.

Ngọc Thanh đi cấp cứu vì ngộ độc trước trận gặp SLNA ở vòng 14. Ảnh: CTV
Vòng 14, trên đường hành quân ra Vinh, hơn nửa đội hình của Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc từ món cà pháo chấm mắm tôm. Sau sự cố đó, trận đấu giữa SLNA và Đà Nẵng đã phải hoãn đến tận hôm nay. Lần này, để rút kinh nghiệm, lãnh đạo CLB quán triệt ngay từ đầu vấn đề ăn uống của các cầu thủ.

Theo đó, đội bóng sông Hàn đã cử người kiểm tra rất chặt chẽ khẩu phần ăn của các cầu thủ. Giám đốc điều hành CLB Bùi Xuân Hòa cho đến giờ vẫn chưa hết tởn sau vụ cả đội ngô độc.

“Đó là một bài học mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Càng là đội bóng chuyên nghiệp, càng phải để ý đến những chuyện rất nhỏ như ăn uống. Lần này, chúng tôi luôn cảnh giác cao. Ngay cả việc ở khách sạn tại Vinh, cũng phải đặt món ăn theo yêu cầu”, ông Hòa nói.

Trong khi đó, tiền đạo Ngọc Thanh, một trong những cầu thủ dính nặng nhất sự cố ngộ độc cho biết: “Đúng là bị ngộ độc một lần, cả đội cạch mặt đến già cái món được cho là đặc sản đó”.

Việc bị ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi, nhưng nếu cẩn thận, sẽ giúp các đội không gặp sự cố. Với riêng với đội bóng sông Hàn, họ sẽ còn phải nhắc nhiều về món cà pháo chấm mắm tôm trong những chuyến hành quân xa nhà sau này.

Bước vào trận đấu quan trọng chiều nay (9/7) giữa SLNA và Đà Nẵng, cả hai đội đều không thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Nếu như đội khách thiếu vắng ngòi nổ trên hàng công là Merlo vì chấn thương đến hết mùa giải thì trận này, SLNA cũng không có sự chỉ đạo của HLV Hữu Thắng do đang dính án treo giò từ VFF.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.