Thích ra "uy", chết ngay tại "trận"
Đạt và đám bạn bàn nhau đánh người lạ đi vào thôn Áng Sơn, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Hoàng Văn Tân dùng dao đâm chết.
Đến 22h cùng ngày, khi cả nhóm đã ngấm men rượu, Đạt cùng 8 đối tượng đi về khu vực Cầu Trắng, thôn Áng Sơn, ngồi chơi. Tại đây, chúng bàn nhau nếu thấy người nào đi vào thôn Áng Sơn sẽ chặn đường đánh dằn mặt để "củng cố" cái "uy" của thanh niên thôn Phù Niệm.
![]() |
|
Hoàng Văn Tân và hung khí gây án. |
Lúc đó, Hoàng Văn Tân đang ngồi ăn trái cây cùng với bạn hàng xóm là anh Phùng Văn Tiện nghe tiếng tri hô đã cùng chạy ra (Tân có cầm theo một con dao gấp dài 30cm). Khi đến khu vực ngã ba, Tân và Tiện bị nhóm của Đạt hành hung. Tân dùng dao chống đỡ, Đạt và đồng bọn xông vào thì Đạt bị trúng nhát dao của Tân.
Thông báo
