Thiếu nữ bị bắn chết trong taxi vì nợ 10 triệu đồng
Chỉ vì Liên không trả nợ theo đúng hẹn, Đức đã gọi đồng bọn mang theo súng, kiếm để "giải quyết".
Sau đó, Đức và Cường “Móm” gọi thêm 7 người khác, trong đó có Cường “Hổ”, Tài... để "giải quyết nợ nần".
Trước khi xảy ra vụ việc, Liên ngồi cùng trên taxi với Nguyễn Ngọc Ánh (người yêu của Cường Móm). Nhận được điện của bạn trai, Ánh đã thông báo nhóm của Liên có mang theo súng và dặn phải cẩn thận. Sau đó, Ánh xuống xe ở gần phố Xã Đàn.
Nhận được dặn dò của bạn gái, nhóm Cường “Móm” mang theo 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải. Trong đó, Cường “Móm”, Cường “Hổ” và Tài mỗi người cầm một khẩu. Những người còn lại cầm theo dao, kiếm đi 4 xe máy đến nơi hẹn. Qua hầm vượt Kim Liên, nhóm sát thủ phát hiện Liên đi trên chiếc taxi nên phóng xe đuổi theo.
Cường “Móm” rút súng yêu cầu xe dừng lại, nhưng lái xe vẫn điều khiển taxi chạy tiếp. Anh ta lập tức bắn một phát vào taxi buộc tài xế phải dừng xe.
Lúc ấy, Cường “Hổ” cũng chặn đầu taxi và bắn thêm phát súng nữa. Sau đó, chúng dùng báng súng, dao kiếm chém vỡ toàn bộ kính trước và sau chiếc taxi. Sau khi Tài bắn thêm một phát cuối cùng vào xe, cả nhóm cùng nhau bỏ chạy.
Khoảng 30 phút sau, Cường “Móm” điện thoại cho Ánh để thăm dò tình hình. Khi biết Liên đã chết, bọn chúng tìm cách bỏ trốn.