Thiếu nữ bị bạn trai cũ giết trước ngày cưới
Mới 19 tuổi, cô thôn nữ Nguyễn Thị Thu đã phải từ giã cuộc sống trần gian, không có cơ hội khoác lên mình váy cô dâu.
|
|
|
Nếu như không bị sát hại, Thu (phải) cũng đã chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy cô dâu. |
3 ngày sau khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, không khí đau buồn vẫn bao trùm cả thôn Tè, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, Hải Dương. Tại các đường làng, ngõ xóm, nhiều người dân vẫn túm tụm bàn tán về sự việc trong nỗi thương cảm số phận bất hạnh của em Nguyễn Thị Thu.
Hôm Tết vừa rồi, cậu người yêu của nó dưới xã An Sơn cũng lên nhà xin vợ chồng tôi cho phép được tổ chức đám cưới. Nhưng chúng tôi muốn con gái cứng cáp hơn, vợ chồng tôi cũng mới sinh thêm cháu nhỏ nên cũng còn đang bàn tính định khoảng 2 tháng nữa thì tổ chức cho 2 đứa. Vậy mà không ai ngờ rằng mọi chuyện lại đau đớn, thê thảm thế này”.
Hung thủ gây ra vụ án dã man không ai khác chính là Trần Minh Tấn (SN 1991), người yêu cũ của Thu. Vì vậy mà anh Bình cũng không lạ gì hắn.
Tối 20/2, Tấn đến nhà chị Thu chơi và chạm mặt với người yêu mới của chị Thu. Hai người đã hằm hè nhau. Máu ghen nổi lên, khiến cho Tấn trở thành một con thú gây ra tội ác kinh hoàng vào buổi tối hôm sau.
“Tối 21/2, thằng Tấn lại đến chơi rồi xin phép vợ chồng tôi cho Thu đi cùng ra đầu làng. Nghĩ hai đứa cũng đã từng có tình cảm, tôi cũng chẳng mảy may bận tâm nhưng không ngờ nó lại là con ác thú đang tâm sát hại con bé” - Anh Bình nghẹn lời.
![]() |
|
Đối tượng Tấn tại cơ quan công an |
Tội ác tày trời của gã trai đê hèn
Vụ án đau lòng xảy ra vào buổi tối ngày 21/2, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu được tìm thấy với rất nhiều vết đâm trên vùng bụng, ngực và một vết cứa dài đứt động mạch cảnh ở cổ. Hung thủ ra đầu thú ngay trong đêm hôm đó lại chính là người yêu cũ của nạn nhân - Trần Minh Tấn
Thu lo sợ nếu yêu và lấy một người như Tấn sẽ không hạnh phúc, sẽ giống như bố mẹ Tấn. Nên sau khi chia tay, Thu đã yêu một người khác ở xã bên cạnh.
Tết vừa rồi, người yêu mới đến nhà xin cho phép làm đám cưới. Bố mẹ Thu định bụng khoảng 2 tháng nữa sẽ tác thành cho hai đứa. Những ngày trước án mạng xảy ra, hai vợ chồng ông vẫn đinh ninh rằng nhà mình sắp có tiệc vui của con gái, nên đã tất bật lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Ai ngờ, ngày vui chẳng bao giờ đến nữa.
Theo lời khai của Tấn tại cơ quan công an, tối đó Tấn mượn xe của chú mình để đến đón Thu đi chơi với mong muốn hàn gắn lại tình cảm và cầu hôn với Thu. Nhưng bị chị Thu cự tuyệt.
Suốt cả quãng đường, hai người to tiếng cãi vã nhau. Bực mình trước sự ghen tuông và lì lợm của Tấn, chị Thu định bỏ về, nhưng Tấn giằng điện thoại của chị ném đi. Một lúc sau, Tấn đưa chị Thu về nhà mình, nhưng cuộc cãi vã vẫn không chấm dứt.
Trong lúc tức giận, chị Thu buột miệng nói: “Bố mẹ anh bỏ nhau, liệu sau này em với anh có sống như vậy không?”.
Biết không thể giữ được người yêu, lại bị lớn tiếng ‘xúc phạm’, tình yêu biến thành thù hận, Tấn dùng con dao gọt hoa quả để sẵn trong người đâm liên tiếp vào Thu, cướp đi mạng sống của người con gái mà hắn vừa mới ngỏ ý muốn lấy về làm vợ trước đó vài giờ.
