Thời của kẻ “uống nước đục”
GiadinhNet - Không rơi tự do như cách đây dăm tháng song chứng khoán hiện nay đang xoay quanh trục giảm điểm.
Ba phiên giảm điểm mạnh cuối tuần trước đã cho thấy điều gì khi mà khối ngoại lần lượt “buông tay” ở các mã cổ phiếu từng được coi là “hàng hot” một thời? Cái nhìn của người dầy dạn kinh nghiệm ở nơi mà giấy được đưa ra mua bằng tiền bạc từ hàng trăm năm nay đã cho thấy rằng, thời “thổi giá” của chứng khoán đã tạm lắng. Đằng sau sự thoái lui của các nhà đầu tư ngoại là cả một thực tế đáng lo ngại. Dòng tiền được coi là bàn đạp thúc đẩy thị trường đã nhanh chóng rút chân. Người ở lại với thị trường, nói không chừng vẫn là những ví dụ điển hình cho một thời sa sút thê thảm mà người ta từng chứng kiến trong các năm từ 2009 đến gần đây.
Không phủ nhận được rằng, trong khoảng vài tháng nay, chứng khoán đã thăng hoa một cách khó lý giải. Thử nhìn lại cục diện kinh tế mới giật mình: Hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản và giải thể hay ngừng hoạt động. Hàng loạt ngành nghề từng làm mưa, làm gió một thời như bất động sản, ngân hàng lại đang có bước thụt lùi đáng kể khi mà thị trường nhà đất đóng băng, tăng trưởng tín dụng âm (-). Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng cao tại các doanh nghiệp mà thừa nhận mới nhất của Chính phủ là có những dấu hiệu đáng lo ngại. Hàng loạt công ty làm ăn thua lỗ với các khoản tiền lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Vậy, hà cớ gì cổ phiểu của họ cả trên sàn chính thức lẫn sàn Up-com đều tăng một cách ấn tượng?
Không chắc được rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi về đâu khi mà thực trạng kinh tế đang bộn bề lo toan như thế này. Thế nhưng, có thể chắc một điều rằng, những tín hiệu “nóng” vừa qua đã có bàn tay của những người “đua chuyên nghiệp”. Cũng có thể chắc một điều rằng, sau cuộc đua, người ì ạch trụ lại, chậm chạp với đường đua sẽ khó có thể “uống nước trong”.
Thường Sơn