Thú chơi chim tao nhã của "dân chơi" cố đô
GiadinhNet - Chơi chim cảnh là thú vui tao nhã đã có ở Huế từ rất lâu. Gần 15 năm nay, Trường chim Từ Đàm đã là điểm đến quen thuộc của những “tay chơi” chim trên địa bàn TP Huế, đây là trường chim có thời gian tồn tại lâu nhất tại Cố đô.
Dù nằm khép mình trên con đường Sư Liễu Quán, nhưng ngay từ tờ mờ sáng đã có rất đông người tìm đến đây chỉ để thỏa mãn niềm đam mê với chim cảnh của mình.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ tầm 4 giờ sáng đã thấy những người yêu chim xứ Huế mang chim về đây để “quần hùng”. Đến tầm hơn 6 giờ, những ai bận công việc thì về sớm, ai không bận việc thì ngồi chơi tranh luận cho đến tận trưa mới về.
Gọi là các “tay chơi” nhưng thật ra ở đây có mặt đủ mọi lứa tuổi. Anh Trần Văn Long (33 tuổi), chủ Trường chim Từ Đàm vui vẻ cho biết: “Không phân biệt tuổi tác, không phân biệt nghề nghiệp, không phân biệt chim ai hay chim ai dở. Mọi người đến đây chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất: Đam mê với chim cảnh”.
Như một thói quen, mọi người đến đây chỉ việc lặng lẽ treo lồng chim của mình lên. Chọn một chỗ ngồi hợp lý rồi cùng nhìn ngắm, lắng nghe những chú chim cất tiếng hót. Nhấm nháp ly cà phê rồi cùng bàn luận về chim với mọi người xung quanh, thấy mình như hòa mình với thiên nhiên.
Dù không ai quen biết ai, mọi người vẫn bàn luận rất sôi nổi, chia sẻ cho nhau nghe về kinh nghiệm chăm sóc và huấn luyện những đứa con tinh thần của mình. Mỗi ngày có đến hàng trăm chú chim được đưa đến đây để “khoe tài”. Với rất nhiều người yêu chim cảnh ở Huế, đây đã là món ăn tinh thần không thể thiếu.
Theo anh Long, hai loại chim được các “tay chơi” ở Huế ưa chuộng nhất là chào mào và vành khuyên. Mang đến trường chim có những con có giá đến vài chục triệu. Có những con chẳng thể nào định giá được bởi người ta quý, chỉ thích nuôi chứ không phải để bán.
Thường thì thứ 7 và chủ nhật mọi người lại có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau hơn. Cứ vài tháng lại có cả những tay chơi chim từ tận bên Lào hay Campuchia mang chim đến đây để giao lưu. Với nhiều người mỗi chú chim như một đứa con tinh thần, được chăm sóc, được nhìn chúng nhảy nhót và cất tiếng hót là một niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống.
Anh Nguyễn Văn Hải (45 tuổi), một khách quen của Trường chim Từ Đàm chia sẻ: “Chơi chim cũng có cái hay, từ ngày theo thú vui này tôi bớt nhậu hẳn. Sau mỗi sáng mang chim đến đây chơi tôi lại thấy thư thái tinh thần , làm việc tốt hơn”.
Mỗi mùa Festival ở Huế, các chú chim lại được chủ của mình đưa đi đăng ký dự thi. Trong số đó có không ít chú chim thường xuyên đến với Trường chim Từ Đàm đạt được giải cao.
Lặng lẽ treo lồng chim lên như một thói quen.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội