Thư chuyển phát nhanh có ngón tay người
Những lá thư chứa ngón tay người được chuyển phát nhanh về Việt Nam đều xuất phát từ những con bạc sang Campuchia đánh bạc.
Lá thư gây kinh hoàng cả xóm
Ngày 10/7, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Trược (43 tuổi), trú tại ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chuyển cho gia đình một phong thư của con trai ông Trược là Nguyễn Minh Tân, 19 tuổi gửi về từ casino bên kia biên giới Campuchia.
![]() |
|
Hai nạn nhân Nguyễn Minh Tân, Trương Toàn và lá thư gửi mẹ. |
|
Ngày 15/7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho biết: Sau 10 ngày ra quân trấn áp bọn tội phạm hình sự, kinh tế trên tuyến biên giới Tây Nam, cơ quan tiếp nhận điều tra nhiều vụ án đánh bạc, thiếu nợ, bị bắt giam trong các casino bên kia biên giới Campuchia.
Đã điều tra làm rõ trên 20 đường dây với hơn 330 đối tượng dắt mối, cho vay, bắt giữ người trái pháp luật đang hoạt động tại các casino bên kia biên giới thuộc các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang. Điều đáng quan tâm là vì thân nhân các con nợ chưa đủ tiền chuộc người thân thì đã bị những chủ nợ chặt ngón tay gửi đến tận nhà thân nhân nạn nhân và gửi qua hệ thống bưu điện theo đường phát chuyển nhanh, để khủng bố tinh thần hòng nhanh chóng nhận được tiền trả nợ. |
Những tưởng sau vụ bị bắt hành hạ nhớ đời này, Tân sẽ chí thú làm ăn, nhưng khoảng một tháng sau, Nguyễn Minh Tân lại trốn gia đình đi theo bà Ái, Nhàn và Em là những người hàng xóm, tiếp tục qua Campuchia đánh bạc và thua 3.000 USD. Ông Trược phải bán nhà, bán đất để trả nợ và lấy tiền chuộc Nguyễn Minh Tân một lần nữa.
Đến ngày 6/5, Nguyễn Minh Tân lừa dối gia đình là lên TPHCM làm công cho nhà hàng, cả nhà mừng mừng tủi tủi tiễn Tân đi làm. Thật không ngờ là đến ngày 7-5 thì gia đình nhận được tin Nguyễn Minh Tân đi Campuchia đánh bạc và thua 3.000 USD. Nhưng vì gia đình đã cạn kiệt gia sản nên không có tiền đưa qua chuộc con. Đến ngày 10-7, thì một phần ngón tay của Nguyễn Minh Tân được gửi về gia đình… Đến lúc này ông Nguyễn Văn Trược mới đi trình báo với Công an.
Ngón tay của nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán MHB được gửi về gia đình
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9/7, bà Bùi Thị Tuyết Nhung, 52 tuổi, trú tại phường 4, quận 10, TP HCM cũng nhận được một phong thư chuyển phát nhanh do một người đàn ông chừng 60 tuổi đi trên xe gắn máy Wave đưa đến.
Phong thư chuyển phát nhanh này có dấu do Bưu điện thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chuyển phát ngày 9/7. Sau khi người đàn ông đi rồi, bà Nhung mở phong thư xem thì phát hoảng khi thấy bên trong bì thư có một lóng ngón tay, phần đầu móng tay bị chặt đứt để trong túi nilon được hàn kín và một lá thư do Trương Toàn, 26 tuổi, là con ruột của bà Nhung gửi về.
Thư có nội dung: "Con có lỗi với má nhiều lắm, giờ đây con sống khổ cực ở Campuchia bị đánh đập thê thảm… Ngày hôm nay người ta gởi ngón tay về nhà làm tang chứng cho má biết và trong vòng 3 ngày nữa gia đình đem tiền lên chuộc, nếu không thì người ta sẽ giết con chết…".
Bà Nhung liền đến Công an phường trình báo. Theo bà Nhung cho biết thì trước đây Trương Toàn rất ngoan, vừa đi học vừa đi làm, năm 2005 là nhân viên kiểm ngân của Chi cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước; năm 2007 chuyển công tác qua Công ty cổ phần Chứng khoán MHB. Cũng từ thời điểm này, Trương Toàn sa vào con đường cờ bạc, liên tục làm khổ gia đình. Khoảng tháng 9/2007, Trương Toàn lấy trộm tiền, vàng của gia đình; vay tiền bạn đồng nghiệp đi đánh bạc ở Campuchia và thua hết.
Tháng 11/2009 tiếp tục đi đánh bạc ở casino bên Campuchia và nợ 2.000 USD, bà Nhung phải vay tiền cơ quan, bạn bè để chuộc Toàn về; tháng 9-2010, Trương Toàn lại theo bạn qua casino đánh bạc, nợ 27 triệu đồng, bị chủ nợ giam giữ, bà Nhung phải mang tiền qua chuộc về.
Đến ngày 12/6, gia đình nhận được điện thoại của Trương Toàn từ Campuchia báo về là đang nợ 2.000 USD, xin mẹ qua chuộc về. Lần này thì bà Nhung từ chối: "Mẹ không có tiền, con ở bên đó luôn đi". Nhưng nghĩ lại cũng thương con nên bà Nhung điện thoại cho người quen tên Mạnh hỏi vay tiền chuộc Trương Toàn về thì được trả lời Trương Toàn cũng nhiều lần lừa họ rồi. Đến nay thì bọn cho vay nặng lãi gửi ngón tay về, đe dọa giết Trương Toàn.
