Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu Phương và chuỗi ngày khó nhọc nơi đất Mỹ

Chủ nhật, 06:38 28/08/2011 | Giải trí

Vậy là sau 9 năm xa xứ, với quá nhiều sự đổi thay, Thu Phương đã trở về để hát tại Hà Nội, nơi đã cho chị những thành công trong sự nghiệp âm nhạc và cũng là nơi để lại cho nữ ca sĩ này quá nhiều kỷ niệm.

Thu Phương trở về để hát là mong muốn được lần mò theo những kỷ niệm, những mảng màu đẹp đẽ của quá khứ.

Giờ, Phương hát bằng những gì đang xảy ra trong đời sống của mình, bằng những cảm xúc thật thà nhất. Cho nên, khán giả nghe đĩa của chị thấy mặn mặn hơn bình thường vì có nước mắt trong đó.

“Tôi buồn trong đời sống, trong bổn phận và trách nhiệm. Vì vậy, ở tác phẩm nào cũng thấy mình nên không cần cố gắng hay thể hiện gì. Chỉ cần nói những gì mình đang nghĩ là khán giả hiểu” – Phương chia sẻ.

Chị cũng nói, 9 năm nay, chị vẫn hát một mình ở hải ngoại, không một nữ ca sĩ nào muốn hát cùng chị. Nếu có Phương thì sẽ không có họ. Thu Phương cũng không phải ca sĩ độc quyền của trung tâm âm nhạc nào ở hải ngoại vì đặt chân đến mảnh đất mới không phải để tìm sự ăn thua hay trả giá. Trong khi đó, độc quyền đều phải có một sự trả giá nhất định.  
 

- Bây giờ, nhìn lại việc chị ra đi rồi không trở về để khán giả cứ hoài ngóng, chị có thấy mình có lỗi?

- Dĩ nhiên, một khía cạnh nào đó, những quyết định của mình sẽ có những hệ luỵ, trong đó có cả những ảnh hưởng đến cảm xúc, tinh thần của khán giả. Chính vì điều đó mà một lần quay trở về này, bằng chính những ca khúc mình sẽ hát, trong đó có ca khúc Điều cuối cùng đợi chờ của nhạc sĩ Việt Anh, tôi muốn nói cho mọi người biết khát khao của một lần quay trở về của mình.

Tôi biết mình nợ khán giả những cảm xúc, những tình cảm của họ dành cho mình. Và như thế dùng từ có lỗi cũng được. Đối với tôi cũng đơn giản thôi. Một chút buồn, một chút có lỗi với khán giả. Trong 9 năm, với bao nhiêu biến cố như thế và bao nhiêu thắc mắc xoay quanh sự ra đi của tôi thì bây giờ có lỗi hay bất kỳ điều gì được nói ra cũng đều dễ hiểu.

- Lúc chị ra đi, mọi thứ rất căng thẳng. Thời điểm ấy chị có nghĩ là mình có một cuộc trở về như ngày hôm nay?

- Thực ra thì cho đến ngày hôm nay, tôi đã trải qua nhiều sóng gió xảy đến với mình, nhất là cuộc sống sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại, không đơn giản chút nào, có nhiều định kiến và nhạy cảm. Tất cả những cái mình gặp phải, đối diện với nó, dù khó khăn lắm, tôi vẫn mong chờ ngày trở về bằng một niềm tin ấy. Niềm tin là mình đang làm đúng, đang là một người nghệ sĩ muốn cống hiến. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình đều sống và làm việc, cất tiếng hát.

Cho nên, khát khao trở về có một niềm tin trong ấy mặc dù có gặp phải nhiều những hờn trách, những khó khăn trong việc bị tước quyền nghệ sĩ trong 5 năm thì tôi vẫn hy vọng có ngày trở về. Sự trở về là câu trả lời cho tất cả những điều xảy ra cách đây 9 năm mà tôi nghĩ đó cũng là một cái giá phải trả.

- Chị có tiếc không nếu ở lại, chị đã là Diva thứ 5?

- Nếu ở lại không là Diva thì sao? Chẳng có gì để khẳng định điều ấy cả. Thực ra, tôi chỉ nghĩ như thế này, ở trong hoàn cảnh nào, ở đâu thì vẫn phải làm việc, dù có thất bại hay thành công thì mình cũng đâu có nghỉ ngơi. Thế nên có lựa chọn sự ra đi cũng không phải để khẳng định mình là cái gì vì nhỡ nó không thành công mà thất bại thì sao. Vì thế, tôi vẫn nghĩ ra đi là để cảm nhận hết cái khao khát trở về biết bao nhiêu. Và khi đã tận cùng tất cả những giá trị của cuộc sống thì sẽ không hối tiếc việc ra đi hay ở lại. Đối với tôi, giờ này có nhiều điều đáng trân trọng và tôi cám ơn vì mình đã được ra đi, đã xa để biết nhớ và khát khao trở về.

- Chị có ngại không nếu quay lại lý do mà chị ra đi 9 năm trước?

- Tôi đâu có né tránh hay ngần ngại. Ai cũng có lý do cho sự ra đi của mình. Điều thú vị của đời sống là như thế, luôn có những bất ngờ. Tôi cũng không có sự chuẩn bị hay toan tính cho sự ra đi ấy. Tôi ra đi đơn giản là vì mình thấy mình được sống một đời sống, khám phá nhiều điều. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình đi thì sẽ có thêm chứ không phải mình đi là mình mất, có phải ra đi là không về đâu. Nhưng có nhiều hệ luỵ đến. Có nhiều thứ nhạy cảm về hoàn cảnh. Những ca sĩ sau tôi, học được kinh nghiệm của người đi trước, tính toán khôn khéo hơn và họ không gặp phải nhiều rắc rối.

Là người đầu tiên, có ai lường trước được hoàn cảnh nhạy cảm. Tôi là người đứng mũi chịu sào, đứng trên ngọn sóng. Nhưng tôi không than thân trách phận rằng mình gặp nhiều khó khăn quá. Tôi đi không phải để được hay mất hay khẳng định điều gì cả. Lúc ấy, tôi quyết định ở lại chỉ vì những đứa con của mình. Còn mọi người có thể suy luận tôi tham vàng bỏ ngãi, vì thấy hay ho, mới mẻ nên ra đi. Mọi người đều có quyền nghĩ. Nhưng khi tôi quyết định ở lại, tôi chỉ nghĩ đến những đứa con của mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, trả giá hết tất cả chỉ đến được một ngày tôi có thể đón hai con của mình sang.

Album cuối cùng tôi làm trong nước trước khi đi là Như chưa bắt đầu và đúng là như chưa bắt đầu. Sau tất cả những gì đã có thì cuộc sống của tôi lại làm lại từ đầu mọi mặt, gia đình sự nghiệp, vật chất và tinh thần. Đến giờ này, tôi vẫn thấy mình thật may mắn, vì sau tất cả những biến cố, tôi vẫn ngồi đây, vẫn được khen là xinh đẹp sau 10 năm. Cái gì cũng có giá hết, ông trời vốn công bằng. Mình cứ sẵn sàng cho một sự thay đổi nào đó để cảm nhận thấy được đời sống cần hai chữ bình yên. Cái được mà mình không cảm thấy ngần ngại nói rằng tôi rất yêu Hà Nội, rất muốn quay trở về và cảm xúc này, không ra đi sẽ không bao giờ tới.
 

- Chị có thể nói về những chuỗi ngày khó nhọc khi bắt đầu định cư ở Mỹ?

- Tôi bắt đầu rời Hải Phòng lên Hà Nội học và làm việc từ năm 13 tuổi. Cả một thời gian dài như thế với bao nhiêu khó khăn cũng chỉ bằng 1/10 những khó khăn của 9 năm sang Mỹ. Mảnh đất có quá nhiều điều mình chưa biết, có cả những định kiến, cho nên để kể những khó khăn thì không kể hết được, chỉ biết rằng, 5 năm đầu sang Mỹ, không một đêm nào tôi ngủ ngon giấc và tưởng chừng như mình bỏ cuộc, không thể tiếp tục làm những gì mình phấn đấu.

Cuối cùng, chỉ có niềm tin rằng không chỉ mỗi năm chỉ có 2 tuần ở Thái Lan để sống bình yên bên các con đã giúp tôi vượt qua. Hát rồi khóc, rồi thấy đời sống của mình trong bao nhiêu bài hát mà xưa đến giờ mình chưa hát. Thế nên, cuối cùng, vẫn nhận thấy âm nhạc là để cứu rỗi. Ngày hôm nay được trở về hát thật là quá ý nghĩa.

- Điều khó khăn nhất của 5 năm ấy có lẽ là phải xa các con khi chúng còn thơ dại?

- Chắc chắn rồi vì khi mình quyết định như vậy là vì những đứa trẻ mà 5 năm đầu mình đã không làm tròn trách nhiệm. Đến giờ này, tôi vẫn luôn nghĩ mình có lỗi với con. Nếu có điều gì chưa hài lòng với con, tôi đều đổ lỗi cho bản thân và đều tự nói rằng mình không có đủ thời gian và làm thiếu bổn phận. Và giờ tôi dành cho con nhiều sự bù đắp. Rất nhiều dự án bị gạt sang một bên để dành thời gian cho gia đình và con cái. 5 năm xa con, tôi nghĩ đã quá sức chịu đựng của một người mẹ. Không có gì để có cơ sở cho niềm tin vào thời điểm ấy.

- Chị đã thay đổi để mong muốn thành công hơn?

- Không phải sự thay đổi nào cũng đúng và thành công. Nhưng đó là duyên số, là định mệnh, đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời tự nhiên người ta muốn thay đổi. Suy cho cùng, đời sống có nhiều ước mơ, hoài bão, dĩ nhiên gặp nhiều khó khăn ngang trái. Nhưng cuối cùng, người ta cũng chỉ mong có cuộc sống tốt hơn. Tôi tránh những lời giải thích vì không phải điều mình muốn giống như mọi người nghĩ.

- Chị nghĩ môi trường Mỹ tốt cho các con?

- Khác thì đương nhiên rồi nhưng tốt hơn thì không có gì đảm bảo cả. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Cách đây 5 năm, nhiều khó khăn, con còn quá nhỏ. Bây giờ con mới sang được 3 năm. Sau 9 năm, tôi cũng chưa thực sự hoà nhập vào đời sống Mỹ. Nói vậy thôi chứ tôi là người phụ nữ rất Việt Nam, rất cổ hủ nên tất cả những điều tôi làm đều là vì tôi suy nghĩ mình chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Sau tất cả những điều như thế, giờ tôi vẫn thấy khó khăn, tôi không đáp ứng được việc dạy con theo văn hoá Mỹ, cũng không đảm bảo quyết định có một cuộc sống khác sẽ tốt cho con hơn. Đến giờ, điều ấy còn quá sớm để nói. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì sau những sóng gió, tôi có một người đàn ông bên cạnh mình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn và sẵn sàng hy sinh cho tôi.

- Mong muốn riêng của chị sau lần về nước này?

- Tôi có nhiều dự định lắm. 3 năm trước, tôi trở về Việt Nam hát trong Duyên dáng Việt Nam lặng lẽ. Lần này thì rộn ràng hơn một chút. Nhưng mọi việc xuất hiện của tôi đều do người khác xin phép. Tôi chỉ nghĩ đó là duyên thôi. Hiện, tôi phải dành nhiều thời gian cho con, cho bổn phận, trách nhiệm mà mình luôn cảm thấy có lỗi. Sau ba năm, tôi vẫn chưa thể bù đắp cho con những thiếu thốn sau 5 năm xa cách.

Nhưng tôi cũng đang mong sẽ thực hiện được những dự án âm nhạc ở Việt Nam, đặc biệt là với Hà Anh Tuấn. Tôi đang nghĩ sẽ hát cùng Tuấn những ca khúc chưa từng công bố của Trịnh Công Sơn như Kinh Việt Nam chẳng hạn, những ca khúc viết về tình yêu đất nước, dành cho quê hương. Có thể với những người khác thì dễ dàng, nhưng với tôi thì vẫn nhiều khó khăn lắm. Tôi muốn nhìn thấy quê hương, cho tôi thấy mặt trời.

Cách đây 9 năm, tôi đi hát khắp nơi trên đất nước, cái gì cũng đơn giản. Sau 9 năm, cái gì cũng khó khăn nhưng cái gì cũng ý nghĩa.

- Nhân tiện có cả anh Dũng Taylor và chị, chị có thể cho biết, có phải thời điểm anh chị đến với nhau, Thu Phương đang có những khó khăn, vì vậy, có thể chị châm trước cho anh vài điểm không hài lòng?

- Như thế thì tự hạ thấp mình quá. Tôi và anh Dũng trong một năm đầu là mối quan hệ công việc cộng sinh lạnh lùng. Nhưng điều này chuyện này thì nên hỏi anh Dũng thì tốt hơn.

- Xin cảm ơn chị!
 

“Người ta hỏi tại sao Phương trẻ, tôi nói, phụ nữ như một cây hoa, nếu được tưới nước, chăm sóc đúng cách sẽ rạng rỡ. Nếu không biết cách chăm sóc, bông hoa đó sẽ không nở những cánh xinh tươi. Là một người đàn ông ở Mỹ, trách nhiệm đối với người phụ nữ nặng hơn ở xứ khác. Bên cạnh sự sẻ chia, là sự giúp đỡ, sự tận tuỵ. Nếu muốn Phương phụ nữ, hãy để cô ấy là một người phụ nữ thật sự. Nếu muốn cô ấy làm cả những phần của người đàn ông, Phương sẽ manly hơn, sẽ “Hải Phòng tính” hơn. Phương nói, tôi còn phải cố gắng hàng ngày. Thời gian này, vẫn chỉ là sự thử thách ngọt ngào”..

“Tôi sống bên Mỹ 30 năm, thấy người phụ nữ như Phương làm ra tiền mà sao phải gánh vác nhiều quá. Điều này làm cho tôi hiếu kỳ tìm hiểu. Lúc đó, tôi làm bạn với cả Huy và Phương. Nhưng khi sự việc xảy đến nhiều, tôi thấy cách Phương đối đầu với nó khiến tôi phục cô ấy và ngày càng gắn bó hơn. Mỗi đêm, Phương đều thức đến 4, 5 giờ sáng để trò chuyện cùng con vì khác múi giờ. Tính tôi ngang nhưng Phương đã cho tôi cách sống chia sẻ, bàn thảo với nhau. Chúng tôi không yêu nhau theo kiểu tiếng sét ái tình”.

“Cho đến giờ này, tôi và Phương vẫn có sự khác nhau. Tôi thì nói cần phải giải thích, còn Phương thì nói không cần giải thích. Hãy để người khác cảm nhận mình. Nhưng có những người không hiểu mình thì phải giải thích chứ” - Dũng Taylor

 
Theo Gia Vũ
 (VTC)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"

Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"

Giải trí - 1 giờ trước

Dàn sao Việt đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 bằng những chuyến đi chơi xa.

Thanh Hằng: "Tôi và ông xã không đi theo những định kiến cũ"

Thanh Hằng: "Tôi và ông xã không đi theo những định kiến cũ"

Giải trí - 2 giờ trước

Mới đây, Thanh Hằng đã có những chia sẻ về hạnh phúc của cô trong công việc, trong cuộc sống, trong mối quan hệ với ông xã Trần Nhật Minh, thu hút sự chú ý.

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Giải trí - 12 giờ trước

Sau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...

Cuộc sống hôn nhân ít biết của diễn viên Hương Tươi trong 'Trạm cứu hộ trái tim' và lần hiếm hoi chia sẻ về chồng kém 9 tuổi

Cuộc sống hôn nhân ít biết của diễn viên Hương Tươi trong 'Trạm cứu hộ trái tim' và lần hiếm hoi chia sẻ về chồng kém 9 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thu Hương (Hương Tươi) mới trở lại đóng phim truyền hình với vai diễn trong "Trạm cứu hộ trái tim". Cô ít xuất hiện trên truyền hình vì bận vun vén gia đình, chăm sóc hai con đang tuổi đi học.

Sao nam xứ Hàn bỏ nghề vì bị đồng nghiệp tẩy chay, đổi đời thành đại gia nhờ sang Việt Nam lập nghiệp

Sao nam xứ Hàn bỏ nghề vì bị đồng nghiệp tẩy chay, đổi đời thành đại gia nhờ sang Việt Nam lập nghiệp

Giải trí - 14 giờ trước

Trước khi trở thành một doanh nhân tại Việt Nam, nam diễn viên này cũng ít nhiều có thành tựu ở quê nhà.

2 nữ NSND lỡ dở 1 lần đò vẫn được chồng kém 6-7 tuổi yêu say đắm, cưng chiều suốt vài thập kỷ

2 nữ NSND lỡ dở 1 lần đò vẫn được chồng kém 6-7 tuổi yêu say đắm, cưng chiều suốt vài thập kỷ

Giải trí - 16 giờ trước

Từng lận đận trong chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng NSND Thanh Ngoan và NSND Thanh Hoa đều tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Bất ngờ nam diễn viên 'Về nhà đi con' làm giám khảo Miss Grand Vietnam

Bất ngờ nam diễn viên 'Về nhà đi con' làm giám khảo Miss Grand Vietnam

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quốc Trường và người mẫu Minh Tú là 2 thành viên giám khảo tiếp theo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.

Sao Việt nghỉ lễ 5 ngày: Đàm Thu Trang, Phương Oanh khoe địa điểm nghỉ dưỡng 'không ai ngờ'

Sao Việt nghỉ lễ 5 ngày: Đàm Thu Trang, Phương Oanh khoe địa điểm nghỉ dưỡng 'không ai ngờ'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Đón kỳ nghỉ 30/4-1/5 dài 5 ngày, Hà Kiều Anh, Phạm Quỳnh Anh vui vầy bên gia đình; Phương Oanh, Đàm Thu Trang tiết lộ địa điểm nghỉ lễ đặc biệt.

Nam diễn viên Việt bị trầm cảm ở Mỹ: Ngồi ở quán cà phê, tôi bật khóc, bao nhiêu người Mỹ hốt hoảng nhìn

Nam diễn viên Việt bị trầm cảm ở Mỹ: Ngồi ở quán cà phê, tôi bật khóc, bao nhiêu người Mỹ hốt hoảng nhìn

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi đang muốn về Việt Nam làm việc" – Trương Minh Cường chia sẻ.

Harry Lu có cuộc sống thế nào giữa lúc Midu sắp về làm dâu hào môn?

Harry Lu có cuộc sống thế nào giữa lúc Midu sắp về làm dâu hào môn?

Giải trí - 22 giờ trước

Harry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.

Top