Thủ thành huyền thoại tiến cử người kế nhiệm HLV Alex Ferguson

Giadinh.net - Theo Peter Schmeichel, M.U là một “gia đình lớn” vì thế người kế nhiệm Sir Alex phải là người đã từng hoặc đang “ở” trong “gia đình” này.

Suốt mấy tuần qua, chuyện người kế nhiệm ngài Alex luôn là một câu hỏi lớn được đưa lên trang đầu mục Thể thao của kênh BBC Five Live, nhằm thu hút ý kiến của độc giả và người hâm mộ “máy sấy tóc” trên khắp thế giới.

Vấn đề ngày càng “nóng” khi ngày hội chung kết Champions League ở Moscow đang đến gần (21/5). Đó có thể sẽ là đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của Sir Alex trước khi ông nói lời chia tay với bầy Quỷ đỏ, giao lại CLB cho thế hệ sau.

Khi được hỏi, thủ môn được mệnh danh là "đôi... chân xuất sắc nhất mọi thời đại" - Peter Schmeichel nói: “Chúng tôi thực sự không muốn Sir Alex nghỉ hưu, nhưng điều đó trước sau gì cũng phải đến. Chúng ta phải có một kế hoạch về điều đó và tìm được một người thay thế xứng đáng”.

“Người thay thế phải là người đã từng làm việc với ngài Alex từ một năm đến 5 năm. Bởi điều đó sẽ tạo ra sự liên tục trong phong cách huấn luyện cũng như cách chơi của M.U”.

Trên cơ sở lập luận này, Schmeichel cho rằng: “Mark Hughes hoặc Roy Kean sẽ là những người tốt nhất”.

Roy Keane (chơi cho M.U từ 1993-2005) và Mark Hughes (ở Old Trafford các mùa 1980-1986, 1988-1995) đều là cựu đội trưởng của M.U. Họ hiện là những HLV có tiếng ở Premier League: Hughes dẫn dắt Blackburn Rovers còn Keane giúp Sunderland chắc chắn trụ hạng mùa này. Đặc biệt Keane có thói quen rất giống ông thầy cũ là suốt trận đấu anh liên tục… nhai kẹo cao su!

Schmeichel kết lại: “M.U không đơn thuần chỉ là một câu lạc bộ, đó còn là một đại gia đình. Từng có một số người đến gia nhập vào gia đình này, nhưng sau đó đã phải sớm ra đi vì gây ra những bất đồng.

Việc tìm người kế vị Sir Alex cũng vậy. Đó nhất thiết phải là người biết rõ về CLB và là chiếc cầu nối tình đoàn kết trong toàn thể các cầu thủ tại Nhà hát của những giấc mơ”.

Hoàng Hân

giang
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.