Thủ trưởng "nện" gẫy răng nhân viên
GiadinhNet - ông Tuấn bị gãy một răng hàm phải, xương quai hàm phải bị rạn, mí mắt phải bị rách sâu.
![]() |
|
Ông Tuấn sau nhiều ngày bị đánh vẫn phải nằm điều trị tại khoa mắt Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, với triệu chứng mờ mắt. |
Trao đổi với phóng viên, một nữ lễ tân của khách sạn Kinh Đô (Ninh Bình) - nơi xảy ra vụ việc- xác nhận: "Việc gọi công an khu vực để báo tin có thể là do một người khách trong đoàn thực hiện. Nguyên nhân và phán đoán có thể là do say rượu, vì hôm đó đoàn của Cty CP luyện cán thép Gia Sàng đặt tiệc tại khách sạn có kèm theo rượu".
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Minh - Phó TGĐ Cty thép Gia Sàng xác nhận việc ông Lưu Xuân Tuấn bị ông Hộ đánh trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Chính ông Minh đã yêu cầu anh em công nhân đưa ông Tuấn nhập viện Đa khoa Ninh Bình để cấp cứu. Hai đồng nghiệp đưa ông Tuấn tới bệnh viện cấp cứu là Đỗ Bá Tuấn và Trần Đức Thịnh (cùng phân xưởng với nạn nhân Tuấn).
Hiện hoàn cảnh của gia đình ông Tuấn rất khó khăn, là trụ cột của gia đình, rơi vào cảnh không có việc làm, thất nghiệp nên cuộc sống gia đình ông trông chờ vào người vợ nghỉ mất sức lao động đi bán rau ngoài chợ. Việc ông Tuấn bị hành hung là có thật, vậy nhưng không hiểu sao đến nay các cơ quan chức năng vẫn án binh bất động, chưa xử lý đối tượng. Thậm chí, ông Tuấn vẫn chưa được cơ quan công an cho đi giám định thương tích. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với phía Công an tỉnh Ninh Bình nhưng vẫn chưa có thêm được thông tin về vụ hành hung này.
Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, ông Tuấn bị gãy một răng hàm phải, xương quai hàm phải bị rạn, mí mắt phải bị rách sâu (khoảng 5mm). Trong quá trình nằm điều trị tại viện, ông Tuấn đã được Công an Ninh Bình vào lập biên bản sự việc. Do điều kiện ở xa nên gia đình đã đưa ông về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tuấn cho biết khi về điều trị tại địa phương gia đình luôn bị đe dọa không được tố cáo vụ việc với các cơ quan chức năng, nếu không sẽ phải trả giá. Một số người trong công ty đã đến phòng điều trị thuyết phục ông ký tên vào biên bản hòa giải, nhận tiền bồi thường của ông Hộ để im lặng.
