Thuê sát thủ 20 triệu để giết chồng
Chín đưa 20 triệu đồng cho sát thủ, yêu cầu "xử lý" ông chồng. Kẻ đâm thuê được cô vợ bố trí đến nhà nhận diện "mục tiêu".
Ngày 24/9 TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xử 4 người liên quan vụ giết hại anh Nguyễn Xuân Sớm ngay tại phòng riêng. Trong nhóm bị cáo có người đàn bà từng đầu gối tay ấp với nạn nhân suốt hơn 20 năm.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Chín cùng chồng (anh Sớm) kinh doanh nhà nghỉ và bán cà phê giải khát tại thị xã Uông Bí. Khi hai con trai đã lớn giữa họ nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn được. Chín nhiều lần nhờ bạn là Hoàng Thị Dung thuê người đánh chồng.
Tối 3/4, Dung lái ôtô rủ Hoàng Văn Lâm và Nguyễn Văn Đức cùng đi, rồi gọi điện cho Chín nói đã tìm được kẻ đâm thuê chém mướn. Gặp nhau, Chín đưa Dung 20 triệu đồng, nhưng cô ta không cầm mà bảo giao cho Đức.
Ngay tối hôm đó, Lâm được phân công tới nhà nghỉ để nhận mặt anh Sớm. Ngày 4/4, tên này còn ngồi uống cà phê tại nhà Chín để nhận diện "mục tiêu" lần nữa.
Tối 7/4, Lâm quay lại nhà anh Sớm thuê phòng nghỉ để tìm cơ hội ra tay. Hắn đến phòng ngủ của ông chủ vờ xin gọi điện thoại nhờ. Anh Sớm tưởng thật bấm số thì liền bị hắn cầm gói ớt trộn bột hắt vào mặt. Ngay sau đó, Lâm rút dao đâm nhiều nhát vào ngực người đàn ông này.
Lâm bỏ chạy xuống tầng một định lấy xe máy phóng đi thì bị người dân bắt giữ. Anh Sớm sau đó tử vong tại bệnh viện.