|
|
|
Hai bố con bị cáo Hoàng Văn Quang và Hoàng Văn Thuận |
Lời nói của Hoàng Văn Thuận (18 tuổi) trước vành móng ngựa khiến những người ngồi dưới không cầm được nước mắt.
Ngày 21/11, hầu hết anh em dòng họ Hoàng Văn và nhiều người dân ở xã Diễn Kim (Diễn Châu, Nghệ An) rủ nhau kéo vào kín hội trường Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham dự buổi xét xử hai cha con Hoàng Văn Quang (56 tuổi), Hoàng Văn Thuận (18 tuổi) về tội giết người.
Nạn nhân của vụ án là Hoàng Văn Thư - Anh họ của bị cáo Quang.
Là những người anh em con chú con bác nhưng thời gian gần đây gia đình Hoàng Văn Quang và Hoàng Văn Thư cơm không lành, canh không ngọt. Từ đầu năm nay, khi mà người con trai thứ hai của Hoàng Văn Quang đột ngột qua đời, người đàn ông này rơi vào trạng thái buồn đau, luôn muốn tìm đến rượu để giải sầu.
Trưa 1/6/2011, Hoàng Văn Quang uống mấy chén rượu rồi trở về nhà người anh con bác là Hoàng Văn Thi và chửi nhau với cả hai vợ chồng. Lúc này, anh Hoàng Văn Thư - Anh trai của Thi, đồng thời là anh họ của Quang, chạy đến khuyên can em đi về và nạt rằng: "Anh em với nhau mà chửi nhau như chó, thiên hạ họ cười cho".
Mặc dù vậy, Hoàng Văn Quang vẫn tiếp tục chửi bới rồi cả 3 anh em xông vào nhau đòi ẩu đả.
Thấy bố bị đánh, Hoàng Văn Thuận chạy đến. Nghe bố yêu cầu "bay đưa cho tau con dao, tau chém chết hết quân ni", Thuận liền chạy đi lấy hai con dao đưa cho bố. Có dao trong tay, Hoàng Văn Quang như con thú say mồi, vung dao đâm thẳng vào ngực anh Thư rồi bỏ về nhà.
Sau khi bị đâm, anh Thư tử vong tại nhà riêng, hai bố con Quang - Thuận tìm đường bỏ trốn nhưng không thoát.
Tại phiên tòa ngày 21/11, hai người vợ của bị cáo và nạn nhân ngồi chung ở hàng ghế của người bị hại, không nói lời nào. Từ ngày xảy ra án mạng, tình cảm chị em giữa họ cũng lạnh nhạt và suốt phiên tòa, họ hầu như không nhìn nhau, cũng không nói chuyện với nhau.
Đến khi Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 18 - 19 năm tù đối với Quang và 7-8 năm tù với Thuận thì chị vợ của nạn nhân đứng lên đề nghị tòa không giảm án và xử với mức án cao nhất có thể. Nghe người chị dâu nói vậy, vợ của bị cáo Quang nước mắt trào ra, không nói được lời nào.
Những người có mặt ở dưới cũng không cầm được nước mắt khi nghe bị cáo Thuận nhận tội trước tòa: "Con rất thương cha, mẹ và các chú các bác. Cha phạm tội giết người cũng là vì con. Lúc đó vì thấy cha bị đánh, thương cha quá nên con mới cầm dao chạy đến, không ngờ bố con phải đi tù, bác con phải chết. Mong mẹ và các bác cố gắng, xin tòa tha tội chết cho chúng con".
Nhiều người dân cho biết, Thuận rất ngoan hiền, được anh em bà con quý mến bởi đức tính dễ gần, hay lam hay làm và luôn biết giúp đỡ người khác.
Sau khi tòa tuyên phạt Quang 19 năm tù giam, Thuận 8 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại 66 triệu đồng, vị chủ tọa phiên tòa động viên những người anh chị em trong họ hàng, gia đình cố gắng hàn gắn mâu thuẫn, đỡ đần nhau trong cuộc sống bởi những người trụ cột trong 2 gia đình người thì đã chết, kẻ phải vào tù.
Kết thúc phiên xét xử, cả đại gia đình lại lục tục kéo nhau về quê, hai người đàn bà cũng lủi thủi đi về mà không nói với nhau lời nào.
Hồ Hà