Thúy Nga choáng ngợp trước cuộc sống sung túc của Phạm Khánh Hưng tại Mỹ

| Giải trí

Ca sĩ Phạm Khánh Hưng đã hé lộ cuộc sống của mình tại Mỹ sau khi rời khỏi showbiz Việt.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng từng là cái tên gây sốt một thời, với những bài hit đình đám như Chắc anh có yêu em (hát cùng nhóm Mây Trắng), Không cần phải hứa đâu em, Vì sao thế…

Đúng lúc sự nghiệp ca hát đang lên đỉnh cao, Phạm Khánh Hưng bất ngờ rời khỏi showbiz, chuyển sang Mỹ sinh sống tại Fountain Valley, bang Califonia. 
Thúy Nga choáng ngợp trước cuộc sống sung túc của Phạm Khánh Hưng tại Mỹ - Ảnh 1.

Khuôn viên rộng lớn nhà Phạm Khánh Hưng

Mới đây, tại chương trình Người kết nối, danh hài Thúy Nga đã tìm đến tận nhà riêng của Phạm Khánh Hưng để thăm anh.

Được biết, nhà của Phạm Khánh Hưng tọa lạc tại thành phố Fountain. Vừa bước vào trong nhà, Thúy Nga đã phải choáng ngợp trước không gian rộng rãi, ngăn nắp của nó.

Căn bếp trong nhà Phạm Khánh Hưng rất đẹp, sạch bóng không một cọng rác dù nấu ăn mỗi ngày, khiến Thúy Nga bất ngờ. Phạm Khánh Hưng nói:

"Mẹ tôi vẫn nấu ăn mỗi ngày cho tôi. Người Mỹ thường chỉ nấu một tuần hai lần rồi ăn cả tuần, nhưng mẹ tôi thích đồ tươi nên ngày nào cũng nấu ăn. Mẹ vắng nhà thì tôi đi ăn chực.

Ở bên Mỹ, tôi rất nhiều bạn bè, với lại cũng lười nấu nướng, nên cứ chạy qua nhà người nọ người kia ăn nhờ".

Nghe Phạm Khánh Hưng nói vậy, Thúy Nga chia sẻ thêm: "Đúng là ở Mỹ, nghệ sĩ chúng tôi có trò đi qua nhà nhau ăn chực, nếu không qua người ta sẽ buồn. Ví dụ, tôi thân với anh Bằng Kiều nên cứ hễ có món ngon là mẹ anh ấy lại nhắn tôi qua ăn.

Bên này người ta nấu ăn rất cực nên mỗi lần nấu là phải nấu thật nhiều, nấu cho mấy chục người ăn mới bõ".

Không chỉ phòng bếp, phòng ngủ của Phạm Khánh Hưng cũng vô cùng sạch sẽ, ngắn nắp, khiến Thúy Nga phải thốt lên:

"Bước vô đây tôi phải thắc mắc không biết Phạm Khánh Hưng có phải đàn ông không. Thường thì đàn ông bề bộn lắm mà phòng ngủ của Phạm Khánh Hưng sạch bong thế này".

Phạm Khánh Hưng liền lý giải: "Tôi là người kỹ tính, ngăn nắp và sạch sẽ nên luôn thích mọi thứ phải gọn gàng. Tôi làm nhạc nên khi ý tưởng đến mà vớ đâu cũng thấy rác, ý tưởng sẽ bị bay mất.

Tôi phải để trong phòng ngủ một cây đàn để nếu đang ngủ mà ý tưởng ập đến là phải choàng tỉnh để lao vào đàn ghi lại ngay.

Nhà tôi có phòng thu riêng nhưng chạy tới đó thì không kịp. Có những giai điệu chỉ thoáng qua trong đầu bất chợt, nếu không ghi lại sẽ quên ngay.

Bài hit Vì sao thế của tôi cũng được sáng tác trong lúc ngủ. Ba giờ sáng tôi thức dậy, nhìn ra cửa sổ, ôm đàn trong ba tiếng và ra được bài đó.

Bởi vậy nên từ trước tới giờ tôi luôn phải có một cây đàn trong phòng ngủ của mình".

Đúng như lời Phạm Khánh Hưng giới thiệu, anh sở hữu một phòng thu riêng rộng lớn tại nhà, với rất nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, đắt tiền. Trong phòng thu còn có nguyên một sân khấu riêng để hát ca, livestream trực tiếp, với đẩy đủ nhạc cụ.

Thúy Nga choáng ngợp trước cuộc sống sung túc của Phạm Khánh Hưng tại Mỹ - Ảnh 2.

Được biết, Phạm Khánh Hưng tự tay thiết kế phòng thu cho mình, với bộ phận cách âm, tiêu âm hiện đại. Anh nói:

"Đây là thiên đường làm việc của riêng tôi. Tôi lập ra phòng thu này để cho anh em nghệ sĩ tới đây hát, thu lại rồi phát lên kênh Youtube. Bên Mỹ không giống Việt Nam ở chỗ, ai cũng lo đi làm, bận rộn lắm.

Đến cuối tuần chúng tôi mới có thời gian gặp nhau, thì phải có chỗ để tụ tập, chơi bời, ăn uống, ca hát. Bởi vậy nên tôi phải xây nguyên một căn phòng như vậy để anh chị em nghệ sĩ chúng tôi quây quần. Nhà tôi tuy để ở nhưng cũng là nhà làm việc.

Sau khi sống ở cả Việt Nam và Mỹ, tôi thấy bên nào cũng đáng sống hết. Ở Việt Nam, cuộc sống nhộn nhịp, nhanh và đi chơi được nhiều còn bên Mỹ thì ngăn nắp, đâu ra đó, làm ra làm, chơi ra chơi.

Bây giờ mà tôi còn sống ở Việt Nam chắc đã bị bệnh về gan rồi vì bên Việt Nam tôi nhậu nhiều lắm, suốt ngày đi vũ trường.

Thúy Nga choáng ngợp trước cuộc sống sung túc của Phạm Khánh Hưng tại Mỹ - Ảnh 3.

Hồi đó, tôi cứ cho mình lí do tầm bậy là phải có rượu mới viết nhạc được, nên ngày nào cũng uống. Nhưng thực tế, cảm xúc nếu cố sẽ tự tới chứ không phải vì rượu".

Sau khi tham quan một vài nơi trong nhà Phạm Khánh Hưng, Thúy Nga nói: "Khi tới đây, tôi nhận thấy, dù ở Mỹ nhưng cậu ấy vẫn đam mê âm nhạc, khát khao nuôi dưỡng nghệ thuật của mình".

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Giải trí -

GĐXH - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live-concert quy mô lớn tại sân vận động với khoảng 50.000 khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là bước đi cần thiết để anh tiếp tục làm mới mình và tri ân những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường dài.

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Giải trí -

GĐXH - "Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.... Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn", Trần Thiên Tú chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.