Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thụy Vân: 'Đại gia' của tôi là Ngọc Oanh

Thứ sáu, 10:04 12/12/2008 | Giải trí

Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu VN 2008 tiết lộ, người cô chịu ơn nhiều nhất là MC Ngọc Oanh. Á hậu năm 2000 đã động viên Thụy Vân đi thi nhan sắc, lo lắng cho cô, và đến giờ hai người là chị em thân thiết.

 

Thụy Vân đến thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mắc HIV/AIDS tại Sóc Sơn, Hà Nội hôm 10/12 vừa qua.

 
- Đến bây giờ chị còn băn khoăn gì về cuộc thi Hoa hậu mà chị đoạt danh hiệu Á hậu 2 thay vì ngôi vị cao nhất như mọi người dự đoán?

- Tôi cho rằng, cái quan trọng nhất chính là cái mọi người nghĩ. Ban giám khảo có những tiêu chí nhất định để tìm ra người họ cho là xứng đáng nhất, nhưng khó ai có thể giành được nhiều tình cảm của khán giả như tôi đã có. Trong cuộc thi, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh công khai ủng hộ tôi trên báo chí dù anh cũng chưa từng gặp tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc. Anh Đức Vĩnh chính là một giám khảo trong cuộc sống đã dành cho Thụy Vân những điều tốt đẹp. Với anh, Thụy Vân có tiêu chí làm anh hài lòng. Tôi là một người tham lam, rất mong muốn mình được nhiều người yêu quý. Trong cuộc sống của mình, để giành được sự yêu quý thì khó chứ để mọi người ghét thì quá dễ dàng.

Tôi tham gia cuộc thi để khẳng định mình và tôi tin rằng mình đã phần nào đáp ứng được tiêu chí cuộc thi. Nhưng có thể trong đêm chung kết tôi đã thiếu một chút may mắn chăng?
 

Thụy Vân - Ngọc Oanh không ngần ngại bế những em bé nhiễm HIV vào lòng.

-Trong thời gian chị thi Hoa hậu, có những bức thư nặc danh gửi đến cuộc thi nói rằng chị vào Đài truyền hình Việt Nam nhờ đại gia. Thực hư ra sao?

- Như thế con đường tôi đi rộng mở quá. Nhưng sự thực những ngày tôi phải "thi đấu" để vào được Đài truyền hình là những ngày rất khó khăn. Đầu tiên, hồ sơ của tôi bị sai về quy cách, thiếu ảnh to để mọi người nhìn, lẽ ra đã bị loại nhưng người lọc hồ sơ nhìn ảnh 4x6cm cho rằng tôi có những tố chất để lên hình và đã gọi tôi đến phỏng vấn. Sau đó, tôi còn phải qua vòng phỏng vấn của những anh chị trong Đài, thi đấu với những MC gạo cội, thử biên tập để chọn người cho ban Thời sự.
 
Sau vòng thử chất xám chúng tôi bước vào vòng thử lên hình, lọc ra được 5 người tiếp tục luyện tập trong hai tháng. Trời mùa hè nóng bức, hôm nào tôi cũng phải có mặt ở Đài truyền hình từ 12h trưa, son phấn nhễ nhại. Tôi đã làm tất cả bằng sức của mình chứ chẳng có đại gia nào o bế tôi vào Đài cả. Được mọi người quan tâm biết đến, đúng là làm dâu trăm họ. Cuộc sống có quá nhiều bà mẹ chồng khó tính.

“Đại gia” duy nhất giúp đỡ tôi đến giờ có lẽ là Ngọc Oanh. Chị là người động viên tôi đăng ký đi thi Hoa hậu. Tôi không tự tin vì nghĩ mình không đẹp lắm, không cao lắm, chưa đủ chín chắn, chưa đủ bản lĩnh thi thố, chỉ nghĩ mình cố gắng học hành để làm công việc mình khá ưa thích tại Đài truyền hình. Vì thế, tôi là người nộp hồ sơ gần như cuối cùng. Chị Oanh rất lo lắng, trang bị cho tôi mọi thứ chị có, từ tủ giày dép đến những váy áo đi thi. Chị còn mặc thử áo dạ hội để sửa cho phù hợp với tôi, nên nhiều người đùa rằng, tôi mặc chiếc áo ấy và bị dớp của chị Oanh - chỉ được Á hậu mà thôi.

Tôi vẫn nghĩ nếu tôi thành đạt trong cuộc sống thì những gì tôi có cũng là của chị ấy. Bây giờ đi đền chùa lễ lạt, tôi đều cầu khấn: “Cầu cho chị con là Nguyễn Thị Ngọc Oanh được bình yên, may mắn”.
 

Hai Á hậu thân thiết như hai chị em ruột.

- Mọi người đánh giá so với Hoa hậu và Á hậu 1, chị tỏ ra rất khéo léo. Chị nghĩ gì về lời nhận xét này?

- Rất nhiều người nói thẳng với tôi: "Vân thấy sao khi mọi người cho rằng Vân quá khéo léo, khéo đến mức khó chịu?". Tôi không biết liệu mọi người thấy sự khéo léo của tôi đến mức nào, nhưng tôi luôn ý thức rằng: mọi người yêu quý mình, mình phải sống tốt cho xứng đáng với điều đó. Mọi điều tôi làm đều thật lòng với suy nghĩ này của mình. Có những người bạn còn khéo hơn tôi rất nhiều lần. Khéo không có nghĩa là xấu. Quan trọng đó là khéo thật, quan tâm đến người khác chứ không phải đãi bôi, khéo ở mồm.

-Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, chị bắt đầu các hoạt động từ thiện của mình thế nào?

- Thông thường Ban tổ chức thường xếp lịch cho các người đẹp tham gia hoạt động từ thiện trong thời gian thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên hầu như các người đẹp tự làm theo suy nghĩ, tình cảm của mình mà thôi. Tôi thường lên Trung tâm xã hội Sóc Sơn thăm các em bé bị nhiễm HIV, tham gia chương trình truyền hình nói về những người nhiễm HIV vượt qua hoàn cảnh sống của mình, dự lễ phát động kêu gọi mọi người phòng chống HIV. Đây là một trong những hoạt động tôi muốn thực hiện với xã hội, cộng đồng.
 

Vẻ đẹp dịu dàng của Á hậu 2 HHVN 2008.

-Âm thầm tham gia các hoạt động nhân đạo mà không theo một tổ chức nào, chị nghĩ gì về câu “áo gấm đi đêm”?

- Làm từ thiện hay hoạt động xã hội mà mong mọi người biết, áo gấm phải vinh quy, phải đi ngày thì tôi cho rằng nó không mang ý nghĩa của hoạt động từ thiện nữa mà là một trong những hình thức PR bản thân. Đúng là những điều mình làm được xã hội ghi nhận là hạnh phúc, nhưng theo tôi điều quan trọng nhất là những người không may mắn nhận được sự giúp đỡ của mình.

- Nếu không đoạt danh hiệu, liệu những người đẹp như chị có nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội như vậy?

- Tôi không cho sau khi đoạt danh hiệu sắc đẹp, các người đẹp mới tỏ ra sốt sắng với những công việc từ thiện. Cả thời sinh viên của tôi đã chứng minh điều đó rất nhiều. Sinh viên cũng có rất nhiều người đẹp, tôi đã cùng họ tham gia những hoạt động tình nguyện. Chúng tôi làm bằng nhiệt huyết của mình, là những người bạn thân thuộc của làng trẻ Hòa Bình, đóng góp cho cộng đồng.

Mai Phương Thúy là người đẹp điển hình đã làm rất tốt những công việc từ thiện xã hội và đạt được danh hiệu người đẹp nhân ái. Tôi kỳ vọng mình sống tốt cho bản thân và làm việc gì có ích cho xã hội. Biết đâu một ngày nào đó Thụy Vân cũng sẽ được gọi là cô gái của lòng nhân ái. Tôi sắp xếp thời gian, công việc của mình, có thể một tháng đi làm từ thiện một lần, có thể hai ba tháng mới làm, không có một kế hoạch cụ thể. Quan trọng là sự giúp đỡ của mình với mọi người có đầy đủ, kịp thời, cần thiết hay không mà thôi.

TheoVnExpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Việt Hoàn U60 hạnh phúc sau ly hôn vợ kém 18 tuổi, phủ nhận là đại gia bất động sản

Việt Hoàn U60 hạnh phúc sau ly hôn vợ kém 18 tuổi, phủ nhận là đại gia bất động sản

Giải trí - 34 phút trước

Ca sĩ Việt Hoàn nói anh và vợ cũ ly hôn trong văn minh. Anh đang tận hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc của một người độc thân và để mọi việc tùy duyên.

Bi kịch tận cùng, nam ca sĩ Việt mất cả em gái và vị hôn thê trong vòng 5 năm: Tiếng hát từ trái tim tan vỡ

Bi kịch tận cùng, nam ca sĩ Việt mất cả em gái và vị hôn thê trong vòng 5 năm: Tiếng hát từ trái tim tan vỡ

Giải trí - 10 giờ trước

Jimmii Nguyễn, cái tên gắn liền với những bản tình ca buồn, đã vượt qua những mất mát lớn để tìm lại ý nghĩa cuộc sống qua âm nhạc và tình yêu.

Nghệ sĩ Việt Hoàn U60 hạnh phúc sau ly hôn vợ kém 18 tuổi, phủ nhận là đại gia bất động sản

Nghệ sĩ Việt Hoàn U60 hạnh phúc sau ly hôn vợ kém 18 tuổi, phủ nhận là đại gia bất động sản

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Việt Hoàn nói anh và vợ cũ ly hôn trong văn minh. Anh đang tận hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc của một người độc thân và để mọi việc tùy duyên.

Được mệnh danh 'nữ hoàng băng đĩa nhạc' thập niên 1990, nữ ca sĩ 'Mưa bụi' đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ rời showbiz

Được mệnh danh 'nữ hoàng băng đĩa nhạc' thập niên 1990, nữ ca sĩ 'Mưa bụi' đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ rời showbiz

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Từ cải lương qua hát tân nhạc trong album "Mưa bụi", nữ ca sĩ Tài Linh nổi danh cả nước và trở thành thanh xuân của thế hệ 7X, 8X, 9X.

NSND dám học lại từ đầu ở tuổi trung niên là ai?

NSND dám học lại từ đầu ở tuổi trung niên là ai?

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

NSND Nguyễn Như Vũ - người dám trở lại giảng đường đại học ở tuổi trung niên, từ quay phim sang đạo diễn, có hơn 100 bộ phim giàu tính nhân văn.

Sau 41 năm, nam diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng Mười' kể từng suýt mất vai vì lý do không ngờ

Sau 41 năm, nam diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng Mười' kể từng suýt mất vai vì lý do không ngờ

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hữu Mười nhớ mãi không bao giờ quên kỷ niệm bị đạo diễn Đặng Nhật Minh cắt vai chính trong "Bao giờ cho đến tháng Mười".

Tổng hợp luyện diễu hành 30/4: Hoa hậu Thanh Thuỷ, Ngọc Châu và dàn nghệ sĩ hào hứng góp mặt

Tổng hợp luyện diễu hành 30/4: Hoa hậu Thanh Thuỷ, Ngọc Châu và dàn nghệ sĩ hào hứng góp mặt

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

Nhiều diễn viên, ca sĩ, Hoa - Á hậu sẽ góp mặt trong đoàn diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nữ diễn viên hài 30 tuổi qua đời

Nữ diễn viên hài 30 tuổi qua đời

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Nữ diễn viên hài người Đài Loan (Trung Quốc) qua đời đúng ngày sinh nhật, hưởng dương 30 tuổi. Gia đình chưa thông báo, song vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu nam vương quốc tế, ban tổ chức phản hồi

Đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu nam vương quốc tế, ban tổ chức phản hồi

Giải trí - 18 giờ trước

Ban tổ chức Nam vương Du lịch Thế giới tại Việt Nam khẳng định việc ban tổ chức quốc tế đơn phương công bố thay đổi kết quả sau khi đêm chung kết sau gần 2 tháng là không có cơ sở pháp lý.

Nữ chính 'Địa đạo': 'Tôi biết cảnh nóng sẽ được chú ý'

Nữ chính 'Địa đạo': 'Tôi biết cảnh nóng sẽ được chú ý'

Giải trí - 20 giờ trước

Hồ Thu Anh tiết lộ đã đoán trước được sự chú ý của khán giả dành cho cảnh quay này, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào cách xử lý của đạo diễn và ê-kíp sản xuất.

Top