“Thuyết khách” cho vợ, sát hại thủ trưởng
GiadinhNet - Do sợ lãnh đạo đuổi việc vợ mình mà Nguyễn Trọng Nhân và người em họ của y đã ra tay sát hại cùng một lúc 3 người phụ nữ.
Theo lời khai ban đầu của Sang và Nhân tại công an quận Phú Nhuận: Chị Nguyễn Thị Thu H (28 tuổi, vợ của Nhân) là nhân viên của bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận). Trong thời gian qua chị H đã nhiều lần vi phạm kỉ luật cơ quan, không hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, lãnh đạo UBND quận đã buộc chị H thôi việc. Thấy vậy, Nhân rủ Sang (em họ Nhân) đến nhà bà Mỹ xin cho H được quay lại làm việc.
![]() |
|
Sát thủ Sang và Nhân tại cơ quan công an. |
Khoảng 12h ngày 20/9, Nhân chở Sang thủ sẵn dao trong người và tới nhà bà Mỹ ở số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận. Hai tên này gửi xe cách đó khoảng 30m. Vào tới nhà, Nhân, Sang ngồi nói chuyện và ra sức năn nỉ bà Mỹ tạo điều kiện cho vợ mình được trở lại làm việc. Bà Mỹ không đồng ý.
Lúc này người dân nghe tiếng kêu cứu đã vội báo ngay cho Ban chỉ huy Quân sự phường 15 và công an. Khi công an quận Phú Nhuận và lực lượng dân phòng tiếp cận địa bàn thì hai tên sát nhân đã lao lên mái nhà bỏ trốn. Tuy nhiên chúng đã bị tóm gọn sau đó khoảng 1 tiếng.
![]() |
|
Công an vây bắt hung thủ |
Sáng 21/9, chúng tôi có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng này để tìm hiểu thêm tình hình. Theo phản ánh của người dân, trưa ngày 20/9 họ nghe tiếng kêu thất thanh "đánh người bà con ơi" vang ra từ ngôi nhà số 72/1 Huỳnh Văn Bánh. Một số người vội chạy đến thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: Bà Mỹ, bà Hồng và chị Hương nằm trong vũng máu.
Khi công an chưa đến hai đối tượng Nhân, Sang còn hung hăng còn thách đố: "Thằng nào vào đây thì tao đâm chết". Sau đó hai tên này mới nhảy sang mái nhà bên cạnh hòng tẩu thoát. Tuy nhiên hàng trăm cảnh sát được trang bị áo chống đạn đã khép chặt vòng vây. Công an đã dùng loa kêu gọi 2 đối tượng bỏ hung khí ra đầu hàng nhưng chúng vẫn ngoan cố ẩn nấp trên nóc nhà. Sau khi thuyết phục đối tượng bất thành, công an tìm đường trèo lên mái nhà mới tóm được Nhân, Sang.
Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH sáng 21/9, TS Phạm Văn Khiêm - Phó trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết, bà Mỹ và chị Hương được đưa vào bệnh viện trong tình trạng có rất nhiều vết cứa ở cổ, ngực trái và đùi. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho 2 mẹ con bà Mỹ. Sau ca mổ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, bà Mỹ đã qua khỏi cơn nguy kịch. Riêng chị Hương có phần nặng hơn, hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục cứu chữa.
Còn Đại tá Phan Anh Minh - Phó GĐ Công an TPHCM cho hay, hiện 2 đối tượng Lương Hoài Sang và Nguyễn Trọng Nhân đã được chuyển về trại giam Chí Hòa (Q.10) để tạm giam.

