Tiền lương với công nhân viên chức: Co ro trong “manh chiếu hẹp”

GiadinhNet - Thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu tới tối đa, họ vẫn đang co ro trong "manh chiếu hẹp" tiền lương!

Gạo mang từ quê ra, thức ăn thì chủ yếu là rau, đậu, muối vừng, cà muối… những khẩu phần ăn không thể cắt giảm hơn. Sức ép đối với cánh công nhân ngoại tỉnh chủ yếu đến từ giá nhà, điện, nước. Thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu tới tối đa, họ vẫn đang co ro trong "manh chiếu hẹp" tiền lương!
 
Kẻ thuê ruộng, người về quê
 

Đối phó với giá, nhiều công nhân đã chọn cách "nhảy việc" để mong có mức lương tốt hơn. Ảnh: C.Tâm

 
Theo thống kê của Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay đã có 32 vụ đình công. Nguyên nhân chủ yếu tập trung vào việc đề nghị nâng mức lương tối thiểu, tiền lương làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ.
Nguyễn Thị Nhung (Công nhân Công ty Canon - Khu CN Bắc Thăng Long, Hà Nội) đang lo lắng vì có thêm em bé. Gia đình nhỏ 2 người vốn đã khó khăn khi chỉ trông chờ vào 4 triệu đồng thu nhập hàng tháng của cả vợ chồng chị, nay sinh em bé phát sinh thêm đủ thứ. "Bao nhiêu thứ tiền đã làm chúng tôi hoa mắt rồi, bây giờ giá cả điện, xăng dầu đi lại, tiền thuê nhà, thực phẩm đều tăng. Hàng hoá sinh hoạt cũng cứ thế mà leo thang. Thực sự là kiệt sức!".
 
Ngày trước chị chỉ dám chi 50 nghìn đồng cho 3 bữa ăn hàng ngày nhưng hiện tại số tiền ấy không đủ để tái sản xuất sức lao động nữa. Chị còn bức xúc khi "mấy bà bán rau cũng tăng giá vì giá xăng tăng. Không biết mấy bà đó có tưới rau bằng xăng hay không mà lại như thế?". Chính vì cuộc sống chật vật như vậy nên chị Nhung đã nghĩ tới việc thuê ruộng của những người dân gần đó để trồng trọt, mong sao tiết kiệm được một khoản tiền mua gạo hoặc mua rau hàng tháng. Nhưng chị cũng không rõ có làm như vậy lâu dài được không vì xem chừng bài toán này quá ư nan giải.
 
Không chỉ chị Nhung gặp khó khăn mà chị Hồ Thị Ngọc (công nhân công ty Yamaha - Khu CN Nội Bài) cũng đang trong tình thế khóc dở, mếu dở như vậy. Còn 1 tuần nữa là đến ngày ở cữ nhưng chị Ngọc phải "khăn gói quả mướp" về quê để sinh con. Chị biết rằng quãng đường từ Hà Nội về Thanh Hoá là quãng đường rất dài đối với một thai sản sắp sinh như chị nhưng chị cũng không còn cách nào khác. "Về quê chắc còn được đầy đủ chứ tình trạng đến mớ rau, cân gạo cũng tăng giá thế này thì chết đói. Không hiểu xăng với điện tác động gì mà họ tăng giá vùn vụt như thế?" - Chị Ngọc buồn buồn.
 
Ngày trước, tại khu nhà mà chị Ngọc thuê ở giá điện đã là 2000 đồng/kw/h, bây giờ chủ nhà tăng lên 3000 đồng/kw/h, chưa kể giá căn phòng 10m² cũng đang được chủ nhà rục rịch chuẩn bị tăng vào tháng sau. Giá cả leo thang như vậy khiến chị Ngọc biết rằng sẽ không đủ sức để nuôi thêm một đứa trẻ nên chị đành để chồng ở lại làm để về quê sinh con.
 
Lương tăng, suất ăn… giảm
 
Theo Nghị định 107-108/2010 của Chính phủ, từ 1/1/2011, hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước đã tăng lương tối thiểu thêm 100 - 370 nghìn đồng/tháng. Mức lương tối thiểu áp dụng đối với doanh nghiệp FDI thuộc vùng I (các quận nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) là 1.550.000 đồng/tháng, với các doanh nghiệp vùng II là 1.350.000 đồng/tháng. Với các doanh nghiệp trong nước mức lương tối thiểu vùng I là 1.350.000 đồng/tháng; vùng II là 1.200.000 đồng/tháng. Thực tế, từ trước đó các doanh nghiệp đã đều trả công nhân mức lương vượt trên mức tối thiểu này, nên sẽ khó để tìm được doanh nghiệp nào "vi phạm quy định về tiền lương".
 
Chị Trần Thị Hồng, công nhân Công ty Katolec (Khu Công nghiệp Quang Minh, Hà Nội - thuộc vùng II) cho biết, từ năm 2010, cộng các khoản: lương, tiền làm thêm 4 ngày nghỉ mỗi tháng, chị Hồng nhận được 2,2 triệu đồng. Từ tháng 1, lương tăng lên nhưng thực tế thu nhập cũng không tăng là bao. Hiện thu nhập của Hồng cũng chỉ xấp xỉ khoảng 2,4 triệu đồng/tháng với thời gian, mức độ làm việc như cũ.
 
Doanh nghiệp không vi phạm quy định lương tối thiểu nhưng không có nghĩa là công nhân dễ thở. Lương tối thiểu tăng lên, nhưng các khoản mềm khác như tiền làm thêm giờ, tiền chuyên cần... có thể bị cắt giảm. Đó là những khoản dễ nhìn thấy, còn những khoản bị cắt giảm mà khó nhìn thấy nữa đó là bữa ăn. Với suất ăn vẫn có giá "như cũ" 15.000 đồng/bữa, nhưng trong bối cảnh giá cả tăng lên như hiện nay thì không khó hiểu nếu như khẩu phần ăn bị cắt giảm. "Không dám yêu cầu ngon, bổ, chỉ cần đủ no và đảm bảo vệ sinh thôi cũng là điều bọn em mong ước rồi", Ngọc Anh, Công nhân công ty Assti (Khu CN Quang Minh, Hà Nội) nói. Chất lượng bữa ăn với công nhân thực ra là vấn đề không nhỏ, nhất là công nhân ngoại tỉnh, bữa ăn tại công ty là bữa ăn chính trong ngày.
 
Xoay xở đỡ… đứt bữa!
 
Dù là công nhân ngoại tỉnh hay người địa phương thì cũng có những nỗi lo riêng. Ngọc Anh, là người địa phương, ăn cơm nhà, không mất tiền nhà ở, nhưng không vì thế mà không chịu áp lực. Ngọc Anh nói: "Công ty cũ lương thấp quá, em mới chuyển sang Công ty Mutto từ đầu năm. Nhưng khó khăn là chung, lương tăng cũng chỉ 2,3 - 2,4 triệu đồng/tháng. Chồng em đang bắt nghỉ làm ở nhà trông con rồi buôn bán chạy chợ còn hơn đi làm". Trong khi lương tăng không được là bao thì gia đình nhỏ của Ngọc Anh phải chịu thêm bao khoản gia tăng, tiền điện đã tăng từ tháng 3. Tiền lớp của con cũng tăng theo. Tiền sữa, tiền gạo nước, lương thực thực phẩm. "Nói không dám giấu, trước đây em đi chợ, 40.000 đồng tiền thức ăn là đủ cho cả nhà ăn một ngày. Giờ đi chợ 30.000 đồng chỉ đủ cho một bữa".
 
Với những công nhân ngoại tỉnh, nỗi lo đầu tiên là giá nhà, khoản thu nhập tăng thêm 100 - 200 nghìn đồng/tháng thực tế chỉ đủ bù đắp vào phần tăng giá nhà. Thậm chí còn bị lạm bớt vào phần điện, nước tăng giá. "Tính ra từ tháng 2, thu nhập chúng em tăng thêm được 120.000 đồng/tháng, nhưng số đó không đủ bù vào tiền nhà hàng tháng đã tăng lên. Từ tháng 1 tiền thuê nhà chúng em đã tăng thêm 150.000 đồng. Chia ra 2 chị em mỗi người phải nộp thêm 75.000 đồng. Chị chủ nhà mới thông báo từ tháng này sẽ tăng thêm tiền điện, tiền nước nữa vì giá điện đã tăng", Mân, công nhân KCN Quang Minh đang thuê nhà ở thôn Ấp Tre (tổ 10) xã Quang Minh, Mê Linh (Hà Nội) cho biết.
 
Ảnh hưởng nhiều nhất đến thu nhập của công nhân ngoại tỉnh chủ yếu là các khoản tăng giá bất khả kháng như tiền nhà, điện, nước. Những công nhân ở đây vẫn có cách để xoay xở với giá lương thực, thực phẩm. Hiền cùng chia sẻ phòng trọ với Mân bùi ngùi: "Gạo bọn em mang từ nhà lên, còn thức ăn thì chủ yếu là rau, đậu, muối vừng... có tăng giá cũng không đáng kể. Chúng em sẽ cố chịu". Dù vậy, với những cách tiết kiệm tối đa như thế, "ngưỡng" chịu đựng đâu có thể lâu dài cho họ tái tạo sức lao động?
 
An Nhiên - Thu Bích

 

kimngan
Ý kiến của bạn
Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòng

Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòng

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần chân thành là đủ để duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong giao tiếp của người trưởng thành, đôi khi chính những chi tiết nhỏ trên bàn ăn lại quyết định người khác đánh giá bạn là người tinh tế hay vô duyên. Theo góc nhìn tâm lý học, khi được người khác mời ăn, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng nên tránh hai điều dưới đây nếu muốn được yêu mến và tôn trọng lâu dài.

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Loại cá 'rẻ bèo' bán đầy chợ Việt có tỷ trọng xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt triệu USD, trở thành món sushi tại Nhật Bản

Loại cá 'rẻ bèo' bán đầy chợ Việt có tỷ trọng xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt triệu USD, trở thành món sushi tại Nhật Bản

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Loại cá này là món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Mới đây, mặt hàng này đã tạo nên bước ngoặt lớn khi chính thức bước vào phân khúc thực phẩm cao cấp tại Nhật Bản và được nhiều quốc gia ‘săn đón’.

Mẹo bật quạt khi ngủ không lo bị cảm lạnh hay khô da

Mẹo bật quạt khi ngủ không lo bị cảm lạnh hay khô da

-

GĐXH - Việc sử dụng quạt không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, đặc biệt là khi bạn đang ngủ và nhà có trẻ nhỏ. Dưới đây là một số mẹo để sử dụng quạt đúng cách khi ngủ, giúp bạn có giấc ngủ êm đềm và an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.