Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng khóc của Lý Nguyễn Chung tại tòa: "Mẹ nói với vợ con, con nhớ cô ấy lắm"

Thứ sáu, 09:13 24/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau 3 ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung, hung thủ trong vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên 12 năm tù giam dành cho bị cáo. Với kết quả này, một cuộc tranh luận lại nổ ra…

 

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, sẽ viết đơn khởi kiện bà Hà tội vu khống. 	Ảnh: Xuân Thắng
Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, sẽ viết đơn khởi kiện bà Hà tội vu khống. Ảnh: Xuân Thắng

 

Những tâm lý trái chiều

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, sau 3 lần tạm hoãn, sáng 21/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, quê Lạng Sơn) về 2 tội danh: Giết người và Cướp tài sản. Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ cùng diễn biến phiên xét xử, sáng 23/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên bị cáo Lý Nguyễn Chung mức án 12 năm tù giam, đồng thời vợ chồng ông Lý Văn Chúc (bố Chung) có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Trong suốt 3 ngày diễn ra phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hội (mẹ chị Hoan) đều có mặt. Tại hàng ghế dành cho người nhà nạn nhân, bà Hội ngồi như bất động. Khuôn mặt bà rầu rĩ, đôi mắt đượm buồn, rưng rưng mỗi khi nghe bị cáo nhắc lại quá trình sát hại con gái bà. Vết thương những tưởng đã lên da non thì giờ đây một lần nữa lại bị khoét vào khiến trái tim người mẹ già như quặn thắt.

Khi được HĐXX cho phép, bà Hội nói rằng, con gái bà đã bị sát hại cách đây hơn 10 năm. Khi đó 2 người con của chị Hoan còn nhỏ đã thiếu đi tình thương yêu của người mẹ. Bà phải nuốt nước mắt nuôi các cháu khôn lớn. Trong suốt thời gian đó, bà chưa nhận được bất cứ một sự bồi thường nào. Nói về tình tiết vụ án, bà Hội cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ số tài sản mà bị cáo đã lấy đi của con gái mình. Theo lời bà Hội, ngoài 2 chiếc nhẫn vàng, chị Hoan còn đeo bông tai và dây chuyền bằng vàng tây. Sau khi bị sát hại, trên người chị không còn các trang sức này. Bà Hội đề nghị HĐXX tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung và đòi bồi thường số tiền 8 tỷ đồng.

Nhưng có lẽ phần khiến dư luận quan tâm nhất trong phiên tòa sơ thẩm lần này chính là những lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi), nhân chứng mới tố cáo ông Nguyễn Thanh Chấn là kẻ giết người. Trong một cuộc trò chuyện trước đây với PV Báo GĐ&XH, bà Hà cho biết những luận điểm bà nêu trong lá đơn kiến nghị gửi TAND tỉnh Bắc Giang là hoàn toàn đúng sự thật. Bà không sợ bị bắt về tội vu khống, vì dù sao cũng đã nói ra được những điều mình biết. Và trong phiên xét xử lần này, bà Hà vẫn giữ nguyên quan điểm, nhưng không đưa ra được bất cứ tài liệu gì để chứng minh.

Tuy không được HĐXX mời tới dự phiên tòa, nhưng do muốn nghe trực tiếp những lời nói của bà Hà mà bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) và cô con gái đầu đã có mặt ở bên ngoài trong suốt 3 ngày diễn ra phiên xét xử. Dưới cái nắng oi bức của ngày hè, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, bà Chiến ngồi một góc như "nuốt" từng lời nói của nhân chứng Nguyễn Thị Thu Hà thông qua chiếc loa phát thanh. Bức xúc trước những lời khai của nhân chứng, bà Chiến cho biết, sẽ viết đơn khởi kiện. Bà Thân Thị Hải, người bị bà Hà tố "chạy án" cho ông Chấn cũng cho biết sẽ khởi kiện nhân chứng về tội vu khống.

Tiếng khóc của lương tri

 

Bị cáo Lý Nguyễn Chung bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 12 năm tù. 
	Ảnh: Xuân Thắng
Bị cáo Lý Nguyễn Chung bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Xuân Thắng

 

Đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm, khi được HĐXX cho phép được trình bày nguyện vọng, Lý Nguyễn Chung đã bật khóc khi nhắc tới vợ và 2 đứa con nhỏ của mình. Chung nói: “Bị cáo mong HĐXX xem xét việc bị cáo ra đầu thú, gây án khi chưa đủ tuổi vị thành niên cũng như khai báo thành khẩn để giảm nhẹ tội. Cho bị cáo cơ hội sớm trở về để chăm sóc và bù đắp cho vợ con”. Nghe những lời nói nghẹn ngào của Chung, nhiều người có mặt tại phiên tòa cũng cảm thấy xót xa. Phải chăng tiếng khóc muộn màng đó của Chung chính là phần người, phần lương tri còn sót lại trong con người của một kẻ sát nhân máu lạnh?

Mặc dù từ chối việc cùng chồng là ông Lý Văn Chúc đứng ra bồi thường thiệt hại cho gia đình chị Hoan, nhưng trong giờ phút cuối cùng của phiên tòa, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế bị cáo) đã bật khóc khi nói lời dặn dò với con riêng của chồng. Bà Lành cho biết, trong suốt gần 10 năm trời che giấu tội ác của Chung, bà cảm thấy dằn vặt vô cùng. Giờ đây khi đã nói ra được những điều mình biết, bà thanh thản hơn nhiều. Trong vài phút ít ỏi nói chuyện với Chung trước khi bị cáo bị đưa về trại giam, bà Lành đã nói những lời tận đáy tâm can mình: “Việc mẹ trình báo cơ quan công an, mong con đừng oán trách mẹ. Dù sao mình cũng là mẹ con, đã cùng chung sống dưới một mái nhà suốt bao nhiêu năm”. Đáp lại lời nói của người mẹ kế, Chung cúi gầm mặt nghẹn ngào nhờ bà Lành chuyển lời tới vợ ở nhà: "Mẹ nói với vợ con, con nhớ cô ấy lắm".

 

Mức án 12 năm tù của bị cáo Lý Nguyễn Chung gây nhiều tranh cãi

Sau khi TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án bị cáo Lý Nguyễn Chung tổng hình phạt cho 2 tội danh là 12 năm tù thì dư luận nổ ra hai luồng quan điểm. Một bên cho rằng, mức án trên đối với Lý Nguyễn Chung là quá nhẹ bởi tội ác mà Chung gây ra, cộng thêm việc gián tiếp khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi 10 năm tù oan gây nên sự phẫn nộ trong dư luận xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lại cho rằng, mức án 12 năm tù đối với Lý Nguyễn Chung liệu có quá nặng? Lý giải cho quan điểm của mình, những người này cho rằng, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét như: Khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối lỗi; Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả (theo Điều 46 Bộ luật Hình sự). Theo luật sư Lê Văn Khương (Đoàn Luật sư TPHCM), khung hình phạt trên là do quyết định của HĐXX sau khi đã xem xem toàn bộ hồ sơ, quá trình diễn biến ở phiên tòa. Trong trường hợp bị cáo cảm thấy mức án ấy là nặng thì có thể viết đơn kháng cáo.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 3 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 14 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Top