Báo GĐ&XH thông tin, do nghi ngờ ông Phạm Thanh Mùi (SN 1946, trú tại thôn 2, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên) chửi mình nên bị cáo Dương Văn Lý (SN 1943, trú cùng thôn) đã đánh chết ông Mùi. Sau hơn 6 tháng tiến hành điều tra, theo dự kiến ngày 27/5/2011, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lý về tội giết người.
10 tuổi gánh vác gia đình
|
|
|
Từ ngày ông Mùi bị sát hại, bà Thuận trở nên ngẩn ngơ, mất hẳn trí nhớ. |
Chiều ngày 24/5, hơn 6 tháng kể từ ngày ông Mùi bị sát hại, chúng tôi mới có dịp về thăm lại gia đình nạn nhân, chứng kiến cảnh cháu Phạm Văn Tuyên (SN 2001, con trai út của ông Mùi) mặt mũi lem luốc đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Từ ngày bố bị sát hại, các anh đi làm ăn xa nên mọi công việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mẹ già bị bệnh thần kinh đều dồn lên vai cháu Tuyên. Thấy chúng tôi lại gần hỏi chuyện bà Bùi Thị Thuận (SN 1954, vợ ông Mùi), cháu Tuyên nói xen vào: "Mẹ cháu chẳng nhớ gì đâu các chú ạ. Kể từ ngày bố bị ông Lý đánh chết, mẹ cháu không chịu ăn uống gì cả nên bệnh cũ tái phát, cả ngày cứ ngơ ngẩn, nói năng lung tung thôi".
Được biết, so với những hộ gia đình cùng thôn xóm, gia đình ông Phạm Thanh Mùi có hoàn cảnh rất khó khăn. Thời trai trẻ, ông Mùi là nhân viên lái tàu cho một công ty đánh bắt cá tại Hải Phòng nên quanh năm, suốt tháng lênh đênh sông nước. Năm 1974, nhờ mai mối của họ hàng, ông Mùi kết hôn với bà Thuận, là người cùng thôn. Tuy nhiên, cưới vợ được ít ngày ông Mùi lại theo tàu lênh đênh ngoài biển đánh cá, mọi công việc bên nhà chồng ông phải nhờ người vợ trẻ lo toan, gánh vác. Sau khi sinh được 3 người con trai, bà Thuận được gia đình bên ngoại cho một miếng đất dựng lều cho mấy mẹ con ở riêng. Do cuộc sống khó khăn nên các con ông Mùi chỉ học đến THCS rồi bỏ học đi làm kiếm sống. Năm 1993, bà Thuận đổ bệnh, đi khám các bác sỹ cho biết bà bị mắc chứng "tâm thần phân liệt". Thế nhưng, gia đình cũng chẳng có tiền chạy chữa nên bà Thuận tự tìm những cây thuốc nam trong dân gian để sắc uống chữa bệnh.
Thương vợ vất vả, bệnh tật nên ít năm sau thì ông Mùi xin cơ quan cho nghỉ chế độ về quê để tiện chăm sóc cho bà Thuận. Năm 2001, bà Thuận tiếp tục sinh thêm cậu con trai út. Cảnh cha già, con nhỏ, vợ mắc chứng tâm thần khiến kinh tế gia đình ông Mùi càng thêm khốn khó. Vì vậy, nhiều năm qua, gia đình ông Mùi thường xuyên nằm trong danh sách hộ nghèo và được nhận trợ cấp hàng tháng của UBND xã Quảng Châu.
Một phút nông nổi, đổi mạng người
Sau nhiều năm được hưởng các trợ cấp của Nhà nước, đến năm 2010 gia đình ông Mùi bất ngờ lại không có tên trong danh sách hộ nghèo của xã Quảng Châu. Trong lúc nghĩ quẩn, ông Mùi cho rằng do ông Dương Văn Lý- Bí thư Chi bộ thôn 2 "quên" không lập danh sách nên gia đình mới không được hưởng trợ cấp hộ nghèo. Từ suy nghĩ này nên nhiều ngày trước đó gia đình ông Mùi và ông Lý nảy sinh mâu thuẫn, nghi kỵ lẫn nhau.
Khoảng 4 giờ ngày 2/12/2010, anh Dương Minh Ngọc (SN 1976, con ông Lý) thấy ông Mùi đi bộ qua nhà nên lẽo đẽo theo sau. Khi đến cổng trường cấp 2, Ngọc thấy ông Mùi dừng lại, nhặt mẩu gạch nhỏ viết hai chữ "Mõ Sán". Cho rằng ông Mùi viết chữ xúc phạm tên ông nội mình (ông nội anh Ngọc tên là Sán- PV) nên anh Ngọc túm áo ông Mùi và gọi điện cho bố đẻ cùng anh trai là Dương Văn Hạ (SN 1975) đến giải quyết. Tại đây, ông Mùi bị ông Lý và các con ông Lý đánh đến tử vong. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của ông Mùi là do chấn thương sọ não. Lập tức, 3 bố con ông Lý được mời lên cơ quan Công an làm việc. Tuy nhiên, chỉ có ông Lý bị bắt tạm giam về hành vi giết người, anh Hạ và anh Ngọc được trả tự do trong sự bức xúc của gia đình nạn nhân.
Bà Hoàng Thị Tô (chị dâu ông Mùi) cho rằng, việc CQĐT xác định chỉ một mình ông Lý sát hại ông Mùi là thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, anh Ngọc là người gọi điện thoại cho bố và anh trai đến nên không thể nói là anh Ngọc vô can trong chuyện này được. Hơn nữa, ông Lý có vóc dáng nhỏ, còn ông Mùi lại cao lớn nên một mình ông Lý khó có thể đánh được nạn nhân nếu không có sự giúp sức của hai người con. "Gia đình tôi mong cơ quan Công an bắt đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không thể để hung thủ còn lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trả lại công bằng cho em tôi"- bà Tô bức xúc.
Bình Minh