Tin bạn, mất… BMW
Đạt đưa xe cho Hải mang bán nhưng anh ta lại mang đi cầm cố. Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Hải đã khắc phục hậu quả nhưng vẫn lĩnh án nặng.
![]() |
|
Hải khai rằng, vì không hiểu pháp luật nên đã mang xe đi cầm cố. Khi biết tội mà khắc phục hậu quả thì đã muộn. |
Cuối tháng 12/2009, Hải rút hết tiền vốn ở công ty CDC nên anh Đạt đã cân đối công nợ. Sau khi tính toán, cả hai thống nhất, Hải còn nợ công ty CDC gần 162 triệu đồng. Thế nhưng vì từ đầu năm 2009 Hải góp vốn vào công ty nên anh Đạt đã xóa món nợ này và coi đó là tiền công mà công ty CDC trả cho Hải.
Việc Hải rút vốn kinh doanh không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ bạn bè của anh Đạt với Hải. Vì thế, có những việc liên quan tới mua, bán xe, hai người vẫn liên lạc, hợp tác với nhau. Giữa tháng 1/2010, Hải gợi ý anh Đạt đưa cho chiếc xe ô tô Gentra (xe mới, chưa đăng ký) để Hải mang đi chào bán. Anh Đạt đồng ý. Chưa quyết toán chiếc ô tô Gentra, Hải đã gợi ý cầm thêm chiếc xe ô tô BMW – X5, BKS 30M (chiếc xe này, công ty CDC đang thế chấp giấy tờ vay tiền ngân hàng) để mang bán tiếp. Nhận xe BMW, Hải hứa với anh Đạt, nếu có khách hỏi mua thì sẽ đưa xe về công ty làm thủ tục mua bán và giải chấp lấy giấy tờ từ ngân hàng.
Cuối tháng 2/2010, Hải tự ý thế chấp chiếc BMW cho chị Nguyễn Thảo Nguyên, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, vay 500 triệu đồng. Sau đó, Hải đặt tiếp chiếc xe ô tô Gentra cho chị Nguyên vay thêm 750 triệu đồng. Chị Nguyên nhiều lần giục Hải trả tiền, Hải đã nói chuyện với anh Nguyễn Thế Nam, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nghe lời đường mật của Hải, anh Nam đã chuộc chiếc xe BMW và đưa trước cho chị Nguyên 630 triệu đồng (còn thiếu 30 triệu đồng). Vì cần xe đi lại và Hải hứa rằng sau 1 tháng sẽ trả anh Nam tiền để lấy lại xe, anh Nam đã sập bẫy Hải. Hết 1 tháng, anh Nam yêu cầu Hải trả tiền nhưng Hải đã không có tiền giao trả anh Nam.
Về phần anh Đạt - Chủ hợp pháp của 2 chiếc xe đưa cho Hải - sau một thời gian dài hỏi về việc hai chiếc xe có bán được không, Hải đều trả lời chưa bán được. Thấy Hải giữ xe lâu quá, anh Đạt yêu cầu không bán cũng phải mang xe về trả công ty thì Hải không nói gì. Tới khoảng tháng 5/2010, anh Đạt lên tận Thái Nguyên, quê của Hải thì anh ta mới thừa nhận rằng đã mang xe đi cầm cố. Vì có quan hệ bạn bè với nhau, anh Đạt vẫn muốn giúp cho Hải có thời gian chuộc xe nên cho anh bạn vàng này thời gian vài tháng để thu xếp. Thế nhưng nửa năm sau Hải vẫn không hồi âm. Bất khả kháng, hai chiếc xe là tài sản của công ty nên tới tháng 11/2010, anh Đạt đã tố cáo Hải.
