Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất về sức khỏe CSGT bị tài xế dùng dao đâm trọng thương ở Bắc Kạn

Thứ tư, 14:15 17/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Theo gia đình Thiếu tá Dương Xuân Kiệm (cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Bắc Kạn vừa bị tài xế vi phạm nồng độ cồn dùng dao đâm nguy kịch), hiện sức khỏe Thiếu tá Kiệm đã ổn định và nói chuyện được.

Vụ tài xế mua dao đâm CSGT ở Bắc Kạn sẽ bị xử lý như thế nào?Vụ tài xế mua dao đâm CSGT ở Bắc Kạn sẽ bị xử lý như thế nào?

GĐXH - Theo luật sư Diệp Năng Bình: “Trường hợp có căn cứ lái xe cố tình không chấp hành hiệu lệnh, cố tình mua dao và thực hiện hành vi đâm vào chiến sĩ Công an (Bắc Kạn), nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho người khác vẫn cố tình thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì đây có thể được xem là hành vi giết người”.

Trưa ngày 17/5, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, chị Thanh (vợ Thiếu tá Dương Xuân Kiệm) cho biết: "Sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chồng tôi đã qua cơn nguy kịch. 

Sáng nay (ngày 17/5), anh đã tỉnh và nói chuyện được rồi. Tuy nhiên, vẫn chưa nói chuyện được nhiều, nói nhiều là đau và huyết áp lại tăng. Vết đâm của anh rách lá lách, rách cơ hoành, may mắn không vào phổi, tim và gan thì cũng đỡ phần nào”.

“Hôm đấy, khoảng hơn 21h tôi nghe tin chồng bị đâm, tôi chạy vào Bệnh viện Đã khoa Bắc Kạn luôn, sau đó các bác sĩ sơ cứu, hơn 11h thì chuyển xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Lúc đấy, tình hình sức khoẻ căng lắm. Sau khi chuyển xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bác sĩ báo lại, không đo được huyết áp nữa, chỉ số cơ thể rất thấp, nguy cơ tử vong khá là cao vì anh mất nhiều máu, phải truyền 2,5 lít máu” - vợ Thiếu tá Kiệm kể lại.

Chị Thanh cho biết thêm: “Hôm qua (ngày 16/5) sau khi phẫu thuật xong và qua cơn nguy kịch, tôi đã về nhà vì ở nhà còn có con nhỏ mới 5 tháng tuổi ở nhà. Hiện ở Bệnh viện đang có người nhà và đồng nghiệp của chồng hỗ trợ gia đình chăm anh”.

Thông tin mới về sức khỏe cán bộ CSGT bị tài xế dùng dao đâm ở Bắc Kạn - Ảnh 2.

Chân dung tài xế "máu lạnh" đang bị lực lượng chức năng khống chế.

“Thương anh quá, sau đợt này sức khỏe tổn hại tương đối lớn vì phải cắt bỏ lá lách, sau này sức khỏe sẽ yếu đi nhiều. Bây giờ anh ổn lại là mừng rồi, chứ như hôm ở Bắc Kạn chuyển về Thái Nguyên trên đường đi tôi căng hết đầu không dám nghĩ đến những việc gì khác, xót xa vô cùng” - chị Thanh bồi hồi kể.

Chị Thanh cho biết thêm: “Sáng nay, đại diện Cục CSGT - Bộ Công an cũng đến thăm hỏi và động viện gia đình".

Thông tin thêm với PV, đồng nghiệp của Thiếu tá Dương Văn Kiệm cho biết: "Hằng ngày, đồng chí Kiệm luôn tận tình với công việc, khi nghe tin chúng tôi vô cùng xót xa, may mắn sau khi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. 

Hiện đồng chí đã tỉnh lại và nói chuyện được, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Đồng chí Kiệm là người hiền lành, hiện đang nuôi con nhỏ mới được 5 tháng tuổi khá là vất vả".

Thông tin mới về sức khỏe cán bộ CSGT bị tài xế dùng dao đâm ở Bắc Kạn - Ảnh 3.

Theo gia đình Thiếu tá Dương Xuân Kiệm hiện sức khoẻ đã ổn định và nói chuyện được.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 21h ngày 15/5, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác tiến hành kiểm tra đối với lái xe mô tô là Nguyễn Văn Minh (SN 1954) trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn. Qua kiểm tra, lái xe này vi phạm quy định nồng độ cồn (ở mức 0,943 mg/L khí thở), tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện và lập biên bản theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi hiện trường, một lúc sau lái xe Minh quay lại khu vực Tổ công tác đang làm nhiệm vụ, bất ngờ rút dao đâm trọng thương Thiếu tá Dương Xuân Kiệm là cán bộ Phòng CSGT khi đang tiến hành lập biên bản.

Đêm cùng ngày, Công an TP Bắc Kạn ra lệnh bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Minh (tài xế dùng dao đâm CSGT) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, sự việc đang được Công an tỉnh Bắc Kạn củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi của tài xế.

Xem thêm video liên quan đến sự việc:

Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.

Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ 28–30/11, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng có thể mưa to diện rộng, trong khi đường đi của bão số 15 khá phức tạp; Theo dự kiến, từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ hoặc khu vực, sau đó triển khai theo từng giai đoạn ở các xã, phường khác.

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Thời sự - 1 ngày trước

Những con người bình thường bỗng trở thành “anh hùng” khi lao mình vào dòng nước, cứu lấy cả trăm mạng người

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Thời sự - 2 ngày trước

Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"

Top