Tình người lan tỏa và niềm vui nữ thủ khoa lớp 10 Hải Dương trước ngày khai giảng
GiadinhNet - "Với tình cảm này, chúng tôi mong rằng phần nào sẽ làm vơi bớt đi khó khăn của gia đình, là động lực giúp em vươn lên học tốt và cũng là món quà dành tặng em Tươi trước thềm năm học mới", đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang nói.
Gần 2 tháng trước, chúng tôi có dịp về thôn 1, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang (Hải Dương) và biết đến gia cảnh khốn khó của em Nguyễn Thị Tươi (SN 2007) khi có mẹ bị tàn tật cùng người bố không được khôn ngoan. Em Tươi chính là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Quang Trung năm học 2022-2023.

Em Tươi bên người mẹ tật nguyền và gia cảnh khó khăn
Có nhớ lần ghé thăm thăm trước, cô Nguyễn Thị Bình (mẹ em Tươi) không khỏi lo lắng trước gia cảnh khó khăn khi biết con gái thi đỗ vào trường THPT Quang Trung. Thậm chí, khi con gái báo điểm thi vào lớp 10 được xếp thứ nhất, cô không kìm được nước mắt.
"Lúc đó, tôi vui sướng vì thành quả, nỗ lực của con gái, nhưng cũng thương con. Vì tôi biết khi cháu học bậc cao hơn, mọi chi phí đóng góp sẽ nhiều hơn mà hiện tại điều kiện gia đình tôi khó có thể lo được…", mẹ nữ sinh nghẹn ngào.

Vượt qua hoàn cảnh, nữ thủ khoa Nguyễn Thị Tươi luôn đạt được những thành tích cao trong học tập
Chồng của cô Bình là ông Nguyễn Tất Tiện không được nhanh nhẹn như mọi người do bị ảnh hưởng di chứng sau vụ tai nạn ngày còn nhỏ. Năm 2002, con gái lớn vợ chồng cô Bình chào đời, tuy nhiên khi được hơn 1 tháng tuổi, con gái của cô bị cảm sốt chạy vào não và ảnh hưởng đến giờ…
Năm 2015, cô Bình bị ngã từ trên bể nước xuống khiến bản thân bị gãy xương cột sống và bị thương chân phải. Hơn 2 năm nằm điều trị ở bệnh viện, tốn kém tiền bạc nhưng tình trạng bệnh của cô không thuyên giảm. Riêng vết thương ở chân bị hoại tử và buộc lòng cô Bình phải cưa 1 phần chân phải.


Lê Tiến Đạt – Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học THCS huyện Ninh Giang mong nữ sinh vượt qua khó khăn tiếp tục vươn lên học tập tốt
Sau khi bài viết: "Gia cảnh khốn khó nữ sinh đỗ thủ khoa lớp 10 ở Hải Dương và mong ước của người mẹ tật nguyền-MS 768" được đăng tải tại Chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống, em Tươi cùng gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia của các tổ chức thiện nguyện, đoàn thể, mọi người gần xa, các thầy cô giáo, con em địa phương; thậm chí nhiều người chưa từng biết đến em.
Chia sẻ với PV, cô Bình tâm sự, khi bài báo được đăng tải, gia đình đã nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên và những phần quà ủng hộ gồm: Tập thể giáo viên trường THCS Văn Giang, tập thể giáo viên trường Mầm non Văn Giang, nhóm thiện nguyện huyện Ninh Giang, quỹ từ thiện Tâm Phúc, các trường THCS huyện Ninh Giang, cô Nguyễn Thị Thắm (Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện), cô Hiếu (chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện)… với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Văn Giang (xã Văn Hội) ủng hộ gia đình em Tươi hơn 4 triệu đồng
Cô Nguyễn Thị Thúy – Hiệu trưởng trường Mầm non Văn Giang (xã Văn Hội) cho biết: "Mặc dù gia đình khó khăn, bố mẹ không được may mắn như người khác, nhưng em Tươi đã biết vượt qua hoàn cảnh để vươn lên học tốt. Ở miền quê thuộc vùng xa và kinh tế còn hạn chế như Văn Hội chúng tôi, có được tấm gương vượt khó học tốt như em ấy là rất hiếm.
BGH nhà trường cùng các cô giáo đã tổ chức quyên góp người ít, người nhiều để động viên em và hy vọng với món quà tình cảm của tập thể sư phạm nhà trường sẽ là động lực giúp em Tươi vững bước trên con đường học tập".

Niềm vui của nữ thủ khoa lớp 10 trường THPT Quang Trung trước ngày khai giảng học mới 2022-2023

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang cùng một số Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn đến hỏi thăm, động viên nữ thủ khoa lớp 10 trường THPT Quang Trung
Căn nhà nằm cạnh bên bờ sông Luộc vắng vẻ ngày nào, nay đã rộn vang tiếng cười nói khi có những vị khách đến thăm. Ngoài những người thân, bà con hàng xóm, còn có các thầy cô giáo, đại diện các trường THCS và lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang.
Ông Lê Tiến Đạt – Phó Trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học THCS huyện Ninh Giang chia sẻ, từ trước đến nay, em Tươi là trường hợp đỗ thủ khoa vào lớp 10 với số điểm cao, trong khi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, éo le.

Các trường THCS trên địa bàn huyện Ninh Giang ủng hộ em Tươi 13 triệu đồng
"Sau khi nắm được thông tin về bài viết của quý Báo, ngoài sự ủng hộ san sẻ của lãnh đạo cấp học Mầm non, đại diện một số trường mầm non trên địa bàn; cấp học chúng tôi gồm 26 trường THCS tặng quà giúp đỡ em Tươi cùng gia đình.
Với tình cảm này, chúng tôi mong rằng phần nào sẽ làm vơi bớt đi khó khăn gia đình đang gặp phải; đồng thời là động lực giúp em vươn lên học tốt và cũng là món quà dành tặng em trước thềm năm học mới. Con đường học tập phía trước còn dài, tương lai của em đang rộng mở và em Tươi rất cần sự giúp đỡ, quan tâm của các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân...", ông Đạt nói.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.