Tình tay ba của chú rể bị nổ mìn
Mẹ chú rể nghe thấy Thuý nói: 'Em có quà mừng cho anh', Chung đáp: 'Mừng tiền thì anh không nhận đâu'.
Ông Tợn kể: "Buổi sáng 20/4, đám cưới của Chung diễn ra suôn sẻ, đến trưa, hai vợ chồng nó thu xếp sang nhà chị gái để chuẩn bị cho đám cưới của cô cháu vào ngày hôm sau. Đến chiều, chỉ có hai vợ chồng tôi ở nhà thì Thuý, bạn của Chung, đi xe máy đến để mừng cưới. Chúng tôi tiếp chuyện Thuý một lúc thì vợ chồng Chung về. Chung ngồi nói chuyện với Thuý, còn N, vợ nó, cùng tôi ra cầu ao phía sau dọn dẹp bát đĩa, bà nhà tôi ở nhà trên. Lúc đó khoảng 17h30, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn ở ngoài cổng, chạy ra thì thấy khói mù mịt. Tôi còn nghe giọng Chung còn hô 'chập điện rồi'. Chung nằm bất tỉnh trên sân, người bê bết máu, còn Thuý thì quần áo rách tơi tả, bụng bị thủng to".
Chiếc xe máy Jupiter đỏ của Thuý bị vỡ gần hết phần yên. Mảnh nhựa của xe văng khắp nơi, găm cả vào người Chung. N, vợ Chung, vội lấy tấm vải che lên người Thuý rồi gọi người tới giúp, đưa chồng đi cấp cứu. Do bị thương nặng, Chung được bệnh viện huyện chuyển đi ngay trong đêm 20/4 lên bệnh viện Việt Đức.
Bà Gắng, mẹ Chung, kể lại: “Lúc trong nhà, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng Thuý bảo có quà mừng nhưng Chung đáp mừng tiền thì anh không nhận đâu”.
Ông Trần Văn Nam, 55 tuổi, anh trai của Chung, cho biết: "Trước đó Thuý có quan hệ tình cảm với Chung nhưng gia đình thấy hai người không hợp nhau nên có khuyên cô chỉ nên làm bạn bè. Thuý có về nhà bố mẹ tôi chơi ba lần nhưng Chung chưa từng giới thiệu Thuý là bạn gái. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết hai đứa có tình cảm với nhau”.
Cũng theo lời ông Nam, Chung và vợ mới cưới, N, làm cùng công ty và yêu nhau được một năm nay. Thỉnh thoảng Chung đưa N về ra mắt và làm cơm ăn uống với các anh chị em trong gia đình. Trước Tết nguyên đán, Chung nói sẽ cưới N. Mới đầu, bố mẹ N còn không đồng ý đám cưới vì lo con gái lấy chồng xa nhưng quyết tâm của Chung và N đã khiến họ xiêu lòng. Chung bận đi làm, nên mọi việc cưới xin đều do người trong gia đình lo, trước ngày cưới ba ngày, anh mới về quê.
Ông Tợn nói: "Người nhà vừa điện thoại về báo Chung đã tỉnh táo, ăn uống và nói chuyện được nên gia đình mừng lắm. Bác sĩ bảo nằm viện trên Hà Nội vài ngày nữa là chuyển về Hải Dương để điều trị tiếp”.
Bà Đoàn Thị Thanh, mẹ của Thuý, tâm sự cũng biết chuyện gia đình Chung không đồng ý mối quan hệ yêu đương. Bà từng nhiều lần khuyên con gái quên đi mối tình đó nhưng Thuý nói Chung đang thuyết phục gia đình. Bà cũng chưa từng gặp Chung vì anh này chưa về thăm gia đình bà bao giờ.