Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình yêu sách của ông thủ thư

Thứ bảy, 15:00 17/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Người đàn ông có “tình yêu” mãnh liệt với sách ấy chính là Ngô Hữu Lợi- Quản lý thư viện Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

 
Tình yêu sách của ông thủ thư  1
Ông thủ thư Phan Hữu Lợi đang sắp xếp lại các đầu sách trong
thư viện.
 
Với những bước đi hơi tập tễnh do bẩm sinh từ nhỏ, thế nhưng đã 25 năm qua, ông thủ thư này vẫn hàng ngày miệt mài đạp xe đi khắp mọi nơi để kêu gọi mọi người góp sức ủng hộ xây dựng và phát triển thư viện phường.
 
Từ độc giả thành người quản lý
 

Ngoài ông là người quản lý chính, thư viện Trang Liệt có thêm 9 người khác cudng san sẻ công việc. Ban quản lý được thành lập dưới sự đề xuất của ông. Cứ 3 tháng/một lần, Ban quản lý lại kiểm tra, đánh giá lại hoạt động.

Thư viện có tới 500 người làm thẻ bạn đọc, đa số là các em học sinh. Có nhiều lúc giờ cao điểm, thư viện hầu như không còn một chỗ trống.

Ông Ngô Hữu Lợi sinh năm 1953, trước kia gia đình ông làm nghề thuần nông. Không may mắn, ngay từ khi sinh ra, ông đã bị dị tật ở chân trái, vì thế mà những bước đi của ông có phần tập tễnh. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng ông lại có sự nhiệt tình đến đam mê công tác xã hội.
 
Trước kia, tiền thân của thư viện Trang Liệt chính là thư viện Đồng Quang, sau đó thì tách ra thành thư viện Trang Liệt và Trang Hạ. Ông Lợi kể rằng, ngày nhỏ ông là một độc giả tích cực, trung thành của thư viện. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, ông đều tới thư viện đọc sách. Có sách báo gì hay, ông đều đóng góp vào thư viện.“Tình yêu” với thư viện đã ngấm trong ông từ dạo ấy. Trải qua bao nhiêu năm gắn bó, từ một độc giả, bây giờ ông đã là người quản lý thư viện. Ông vẫn thường nói vui rằng: Đó là “tình yêu đền đáp tình yêu”...
 
Ông tiếp quản thư viện Đồng Quang vào năm 1987. Đến năm 1993, khi tách ra thì ông lại tiếp tục làm chủ thư viện Trang Liệt. Những ngày đầu, hoạt động của thư viện cực kì khó khăn, sách báo đều phải trích quỹ của hợp tác xã để mua theo từng quý. Từ chỗ cũng đang nhiều sách báo, đến khi tách thư viện ra thì phải chia đôi, thế là sách báo không còn lại bao nhiêu. Không những vậy, sau đó cơ chế thay đổi, thư viện được giao cho thôn quản lý thì ngân quỹ lại càng nhỏ giọt. Thỉnh thoảng mới mua được vài đầu sách báo.
 
Lúc đấy, với trách nhiệm của một người thủ thư, ông Lợi băn khoăn suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc ông cảm thấy mệt mỏi và trăn trở. Và rồi, ông đã mạnh dạn đề bạt với chính quyền địa phương cung cấp ngân quỹ ủng hộ mua sách báo. Tiếp đến, ông đến đặt vấn đề với trường cấp I, cấp II trong xã phát động học sinh ủng hộ sách cũ. Với sự hỗ trợ của chính quyền và của nhà trường, thư viện Trang Liệt từ chỗ thiếu sách báo đã dần dần ổn định.
 
Để nghĩ ra các cách quyên góp, ông đã nhiều lần đi lên thư viện tỉnh, thư viện Quốc gia xin hỗ trợ. Ông gửi thư, kêu gọi những người dân trong làng công tác xa quê về dự lễ, và ủng hộ sách báo cho làng. Những việc ông làm vô cùng hiệu quả. Mọi người đã không ngần ngại ủng hộ cả về mặt vật chất cũng như tinh thần cho thư viện. Trong dịp kỉ niệm ngày thành lập thư viện vào năm 2001, thư viện của ông đã nhận được 400-500 đầu sách và 60 triệu tiền ủng hộ để mua báo từ những con em trong làng đang làm ăn ở các tỉnh xa.
 
Với những sự hỗ trợ như vậy, thư viện Trang Liệt đã có sự phát triển không ngừng. Ông Lợi vui lắm! Bởi từ khi nhỏ còn là một độc giả, cho tới khi là người đứng đầu thư viện, ông luôn mong thư viện sẽ có thật nhiều sách báo để mọi người được tiếp cận thêm những cái mới.
 
“Hoành tráng”... thư viện phường
 
Tình yêu sách của ông thủ thư  2

Các đầu báo trong thư viện được sắp xếp rất gọn gàng.

 
Dưới sự quản lý của ông Lợi, thư viện làng Trang Liệt đã được nhiều người ví von rằng nó không khác gì một thư viện của tỉnh, của Trung ương. Quả là sự ví von đó không sai, bởi vì khi tới thư viện này ai cũng bất ngờ  trước tầm vóc và quy mô của nó. Thư viện được xây dựng khang trang, phòng đọc được đầu tư những dãy bàn ghế ngăn nắp. Bên ngoài phòng đọc, các đầu báo được treo đầy đủ để cho mọi người tự do đọc. Bên trong là các đầu sách được xếp theo kệ rất gọn gàng theo từng loại rất lô gíc, khoa học.
 
Hiện tại thư viện có tới 8.600 đầu sách, hơn 28.000 báo và tạp chí các loại. Các sách báo trong thư viện rất đa dạng, phong phú. Các loại sách từ Văn hóa, Khoa học, các loại Truyện ngắn, Tiểu thuyết...khá đầy đủ. Thư viện cũng đặt và mua tới hơn 28 đầu báo và tạp chí. Mọi người khi vào thư viện đều phải làm thẻ bạn đọc. Ông Lợi cho rằng việc làm thẻ sẽ giúp mọi người đọc sách báo có ý thức,biết giữ gìn hơn.
 
Độc giả của thư viện gồm rất nhiều lứa tuổi. Đa số là lứa tuổi học sinh cấp I và cấp II. Ngoài ra những người thanh niên, trung niên, người già cũng hay lui tới đây. Thư viện mở cửa vào chiều thứ 4 đối với học sinh Tiểu học; Sáng thứ 7, chủ nhật cho học sinh trung học cơ sở. Với người lớn thì mở của cả ngày vào thứ 2, thứ 6.
 
Để cho mọi người có thể tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn, cứ 6h sáng chủ nhật hàng tuần, ông Lợi đã liên hệ với đài truyền thanh của phường Trang Hạ điểm tin sách báo. Ông đã biên tập, tổng hợp những thông tin nổi bật từ các báo trong tuần, tiếp đó là giới thiệu những đầu sách mới rồi tự mình đọc lên để giới thiệu. Ông bảo rằng nhiều lúc những ngày lễ tết hay quốc khánh, thông tin nhiều quá ông không đọc hết nên phải nhờ người phát thanh viên của phường đọc cùng.
 
Dưới bàn tay và sự quản lý khoa học của ông Lợi, từ lúc chưa tách cho tới giờ thư viện của ông đã được 2 Huân chương lao động hạng III. Với những sự nỗ lực, đóng góp không biết mệt mỏi của mình, vào năm ngoái, nhân dịp kỉ niệm 25 năm công tác tại thư viện, ông đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Đây là một phần thưởng xứng đáng để ghi nhận “tình yêu”, sự đóng góp của ông dành cho thư viện.
 
Đơn giản là “tình yêu” với sách
 
Đã 25 gắn bó với thư viện, ngoài những lúc bị ốm đau thì dường như ông Lợi không nghỉ một buổi nào. Ngày nào ông cũng đến trông nom thư viện.
 
Làm quản lý cho một thư viện phường thì tiền thù lao không được là bao. Hồi trước thì cứ mỗi tháng ông được trả công bằng thóc. Bây giờ thì chính quyền đã nâng tiền trợ cấp lên 450.000 đồng/ tháng. Song ông không mấy để ý tới vấn đề đó. Đơn giản với ông đó chính là tình yêu với thư viện, niềm đam mê với sách báo và mong muốn mọi người được tiếp cận với những tri thức mới.
 
Ông kể rằng nhiều lúc gia đình cũng bảo ông là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, có nhiều lần ông và vợ còn đôi lần cãi nhau. Nhưng rồi ông cũng từ từ khuyên giải cho mọi người hiểu. Đến bây giờ thì ai cũng hộ việc làm của ông. Hiện tại ông đang gặp một số vấn đề về sức khỏe nên đi lại có phần hạn chế. Nhưng ông bảo: Không bao giờ bỏ thư viện đâu...
 
Hùng Lê
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 1 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 3 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 6 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 7 giờ trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Top