Tình yêu và tham vọng tập 52: Con trai phó chủ tịch tuyên bố bảo vệ Linh khiến Minh "đứng hình"?

| Giải trí

GiadinhNet - "Tôi xin tuyên bố với tất cả mọi người, kể từ ngày hôm nay cô gái này sẽ nhận được sự che chở và bảo vệ của tôi. Và tôi không muốn bất kỳ ai trong công ty này làm tổn thương cô ấy, bất kỳ ai cũng không được, kể cả là sếp tổng", Thiên chỉ về phía Linh và quay về cả phía Minh nói.

Trong tập 51 Tình yêu và tham vọng, bố Tuệ Lâm muối mặt gọi điện gặp Minh để xin lỗi Minh về chuyện của Thùy Chi để đám cưới giữa Minh và Tuệ Lâm vẫn tiếp tục diễn ra. 

Dù ông Thạch có ý ép Minh và còn dọa cả chuyện Hoàng Thổ có thể gặp khó khăn nhưng Minh kiên quyết từ chối hủy hôn và còn nói với ông Thạch là Tuệ Lâm có thể đơn phương thông báo hủy hôn với Minh để giữ thể diện. 

Ông Thạch đắng lòng về nhà thông báo cho Tuệ Lâm đồng thời đuổi cô ra khỏi nhà để sang nước ngoài.

Tình yêu và tham vọng tập 52: Con trai phó chủ tịch tuyên bố bảo vệ Linh khiến Minh đứng hình? - Ảnh 2.

Linh ở tập này bắt đầu đeo bám Minh khi biết giờ anh không có Thùy Chi cũng chẳng còn Tuệ Lâm ngăn cản. Cô bất ngờ quay trở lại Hoàng Thổ xin việc và đương nhiên được Minh vui vẻ đón nhận. Nhưng bắt đầu từ đây, Linh lại gặp nhiều rắc rối khi "lọt mắt xanh" của Thiên - con trai Phó Chủ tịch thành phố. 

Thiên được bố gửi gắm Minh vào làm việc tại Hoàng Thổ nhưng không chịu tu chí mà suốt ngày chỉ biết tụ tập các cô gái xinh đẹp trong công ty để ăn chơi trác táng. Thiên cũng thường xuyên ghẹo Linh khiến Ánh tức tối ra mặt. Ánh sau chuyện cưa cẩm Sơn không thành liền quay ra thích Thiên. Nên khi Thiên tỏ ra thích Linh, Ánh vào tận phòng chị gái để dằn mặt và xỉa xói Linh.

Trong trích đoạn tập 52 Tình yêu và tham vọng, Tuệ Lâm sau những đau khổ có vẻ đã biết chấp nhận buông bỏ tình yêu đơn phương nhiều năm với Minh. Gặp Sơn, Tuệ Lâm tâm sự: "Tất cả trôi qua như một giấc mơ mà giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh đúng không?". Sơn đáp: "Sẽ lại có những giấc mơ khác, những giấc mơ đẹp hơn". Tuệ Lâm hỏi tiếp: "Em có thể có những giấc mơ khác không?". Sơn an ủi cô: "Có, chắc chắn! Một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang như em sẽ có rất nhiều giấc mơ đang chờ. Tin anh đi!".

Tình yêu và tham vọng tập 52: Con trai phó chủ tịch tuyên bố bảo vệ Linh khiến Minh đứng hình? - Ảnh 3.

Trong khi đó, Thiên dù đang tán tỉnh Ánh nhưng đứng giữa công ty, anh ta chỉ tay vào Linh nói: "Tôi xin tuyên bố với tất cả mọi người, kể từ ngày hôm nay cô gái này sẽ nhận được sự che chở và bảo vệ của tôi. Và tôi không muốn bất kỳ ai trong công ty này làm tổn thương cô ấy, bất kỳ ai cũng không được, kể cả là sếp tổng". Thiên nói đến câu cuối quay ra nhìn Minh khiến Minh đứng hình.

Ở phân cảnh khác là cảnh Linh bất chấp hiểm nguy đi qua đường nắm tay Minh thật chặt và kéo anh đi qua con ngõ nhỏ ở Hà Nội, thi thoảng ngoái lại đằng sau nhìn Minh với ánh mắt đầy âu lo.

Linh đang mơ hay đây là cảnh thật? Tuệ Lâm có quyết định đi nước ngoài theo lời bố?

Tập 52 Tình yêu và tham vọng phát sóng lúc 21h40 hôm nay (31/8) trên VTV3.

Tùng Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao Mai

Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao Mai

Giải trí -

GĐXH - Là người đầu tiên giành giải Nhất Sao Mai năm 2001, NSƯT Phương Nga không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu mà còn dành nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ ca sĩ trẻ. Ngoài sự nghiệp thành công, chị còn có gia đình hạnh phúc viên mãn.

Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Giải trí -

GĐXH - Diva Mỹ Linh khiến fan thích thú khi khoe ở tuổi 51 đi tập gym còn được mẹ ruột 85 tuổi hộ tống. Cô hạnh phúc thừa nhận, ngày xưa "bám đuôi" mẹ đi chơi, giờ thì ngược lại "được mẹ theo cả ngày".

Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Giải trí -

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại Indonesia. Nhan sắc tươi tắn cùng vóc dáng thanh mảnh của người đẹp nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.