Tình yêu và tham vọng tập 53: Minh tuyên bố "chủ quyền" với Linh
GiadinhNet - Câu nói "Nếu như cô ấy là bạn gái tôi thì sao hả?" của Minh với Thiên ở tập 53 đã bắt đầu thể hiện rõ tình cảm của chàng sếp tổng đẹp trai, ga-lăng với nàng giám đốc kinh doanh xinh đẹp.
Trong tập 52 Tình yêu và tham vọng, Tuệ Lâm đã chính thức buông bỏ tình yêu đơn phương nhiều năm của mình với Minh. Nghe lời bố, cô đến Tiệp Khắc sống cùng người bạn thân đang sinh sống ở đó. Trước khi đi, Tuệ Lâm đến chào tạm biệt Minh nhưng lại gặp Linh đang ngủ ngồi ở phòng làm việc của Minh và bắt gặp cảnh Minh lấy áo đắp cho Linh.
Cô ngậm ngùi quay ra thì gặp Sơn nên cả hai đã rủ nhau ngồi tâm sự hồi lâu. Tuệ Lâm nói cô đã quyết định đi nước ngoài và nhờ Sơn trích một phần tiền của mình để xây một ngôi trường ở Phú Yên theo đúng nguyện vọng của Thùy Chi.
Tuệ Lâm muốn bù đắp lại phần nào những lỗi lầm mà cô gây ra cho Thùy Chi. Sơn cũng cùng cảnh ngộ thất tình như Tuệ Lâm nên sau đó cũng ra bar giải khuây. Vì Sơn sau nhiều lần chứng kiến Linh quan tâm chăm sóc Minh, anh cũng nhận ra rằng Linh không phải dành cho mình.

Còn Linh và Minh bắt đầu có những buổi hẹn hò riêng và ngày càng dành nhiều tình cảm cho nhau hơn. Minh rủ cô đi ăn cháo tẩu, vì đỡ cho Linh khỏi bị bát cháo nóng hất vào người nên anh bị bỏng.
Linh lập tức kéo tay anh qua con ngõ nhỏ đến nơi có máy nước lạnh, quan tâm lo lắng chăm sóc từng ly từng tí cho Minh và còn đưa Minh về để bố cô đắp thuốc băng vết thương. Tấm chân tình của Linh dành cho Minh khiến chàng sếp tổng cảm động và bắt đầu rung động con tim.

Mở đầu trích đoạn tập 53 Tình yêu và tham vọng, Sơn vào phòng Minh đưa cho Minh bức thư của Tuệ Lâm và nói: "Cô ấy gửi cho ông cái này. Tôi cứ nghĩ là vì nó mà bố cô ấy sẽ chống lại ông trong cuộc họp hôm nay nhưng mà ngạc nhiên chưa, vậy mà Tuệ Lâm đã xin bố cô ấy. Từ đầu đến cuối tình cảm Tuệ Lâm dành cho ông không bao giờ thay đổi. Lạ thật, nghề của tôi cần một sự bình thản nhưng tôi không thể bình thản như những người làm kinh doanh, không thể đặt mình lên vị trí hàng đầu như bố của Tuệ Lâm và ông. Ông có một Tuệ Lâm si mê ông cả đời, có một Phan Hoàng Linh sát cánh bên ông, nhưng lòng ông lại hướng về Thùy Chi ở mãi tận Phú Yên". Có vẻ như câu nói trúng tim đen của Sơn khiến Minh phải suy nghĩ. Đúng lúc này, Linh cũng sang phòng Minh và nghe thấy hết mọi chuyện.
Ánh thấy Thiên lại lao vào tán tỉnh chị gái nên lại nổi cơn ghen tỵ. Ánh vào phòng Linh và tiếp tục cà khịa chị gái: "Tất cả những người có tiền chị đều muốn theo đuổi, từ sếp Minh đến anh Sơn, rồi lại anh Thiên nữa. Tất cả bọn họ đều là những người có tiền". Trước lời nói vô lý của Ánh, Linh đáp trả khiến Ánh nổi điên lao vào tóm tóc đánh chị.

Phân cảnh thú vị nhất trong trích đoạn này là cảnh Thiên mò về nhà Linh để tán tỉnh cô. "Người đẹp! Định vắt chanh bỏ vỏ thật sao? Cô vừa nhờ tôi đèo bạn cô về, giờ cô định đá tôi sao?", Thiên trách Linh. Khi Linh nói cảm ơn đã đưa cô về, Thiên lập tức "thả thính": "Nhưng tôi không muốn cám ơn suông. Hình như cô đang có nhiều tâm sự thì phải. Tình cờ là tôi lại đang muốn lắng nghe. Yên tâm đi, tôi là người rất giỏi để giải khuây đấy".
Đúng lúc đó Minh cũng đến nhà Linh, thấy Thiên đang chạm tay vào vai Linh, Minh nói: "Buông cô ấy ra". Thiên thách thức: "Tại sao tôi lại phải buông, liên quan gì đến anh?". Minh lập tức chính thức xác nhận "chủ quyền": "Nếu như cô ấy là bạn gái của tôi thì sao?".
Thái độ của cả Thiên và Linh ra sao khi chàng sếp tổng đẹp trai hỏi như vậy?
Tập 53 Tình yêu và tham vọng phát sóng lúc 21h45 hôm nay (1/9) trên VTV3.
Tùng Anh