Tội ác từ mối tình với chị dâu
Dù đã có vợ con nhưng Trần Bình Trọng vẫn yêu điên cuồng chị dâu của mình.
![]() |
|
Những giọt nước mắt hối hận muộn mằn của Trọng. |
Theo nội dung vụ án, dù Trần Bình Trọng (45 tuổi, ngụ Trà Vinh) yêu chị Hảo đã lâu nhưng chị này lại kết hôn với anh trai của Trọng. Sau đám cưới, người anh đi vắng, để vợ ở nhà sống với gia đình mình. Trong suốt thời gian này, chị Hảo vẫn lén lút quan hệ với em chồng.
Phát hiện sự việc, chị Hảo lớn tiếng quát. Trọng bỏ điện thoại của chị này vào túi quần rồi xông đến xô ngã khiến đầu chị dâu va mạnh vào chân tường. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông tiếp tục đập đầu chị dâu xuống nền gạch cho đến khi nạn nhân tử vong.
Một lúc sau, người quen của chị Hảo đến nhà chơi, nhìn thấy gia chủ nằm bất động với nhiều thương tích nên đã báo cho chồng nạn nhân và công an. Qua điều tra truy xét, cơ quan chức năng đã bắt được Trọng và người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ngày 27/9, TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Trần Bình Trọng án tử hình về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản". Không chấp nhận bản án trên, Trọng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng lúc, anh trai của Trọng, với tư cách là đại diện cho người bị hại cũng tha thiết xin tòa giảm án cho em.
Ngày 22/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của Trọng và đại diện người bị hại, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản".
