Tôi bất lực với người chồng tệ bạc

| Tâm sự

Giờ chồng đang cặp với bạn cùng lớp phổ thông với anh, chưa có chồng. Tôi nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cảnh cáo cô ta rồi nhưng xem ra chẳng ăn thua gì.

Tôi 34 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, anh đã có một đời vợ và đứa con gái riêng. Họ ly hôn được khoảng 2 năm thì tôi gặp anh. Chúng tôi cưới nhau được 11 năm và có hai con đủ nếp tẻ. Anh là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi mới cưới. Trong 4 năm yêu anh tôi đã trải qua rất nhiều cay đắng của cuộc đời. Đỉnh điểm là lúc anh bị đi tù mấy tháng vì tội trộm cắp tài sản lấy tiền chơi cá độ đá banh. Tôi không hiểu lúc đó tại sao lại yêu anh mù quáng đến vậy, chờ anh ra tù chúng tôi cưới nhau. Sau 11 năm chúng tôi chẳng có gì gọi là tài sản vì làm ăn thua lỗ. Bao nhiêu tiền tôi buôn bán cực khổ tích cóp được đưa cho anh cùng làm chung cũng bị lỗ sạch (trước đây tôi làm kế toán cho công ty tư nhân, sau này tôi một cửa hàng bán đồ lưu niệm, túi xách. Chỉ vì ý nghĩ muốn quản lý anh nên cách đây 3 năm tôi nhượng cửa hàng lại cho bạn. Sau này tôi mới nhận ra suy nghĩ đó thật là ấu trĩ và sai lầm).


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi sinh bé thứ hai tôi thất nghiệp, còn anh bồ bịch lămg nhăng. Tôi phát hiện ra lần đầu anh cặp với gái cách đây 5 năm và còn nhiều lần khác nữa. Tôi đã cố gắng tha thứ hết lần này đến lần khác nhưng anh không hối cải hay sửa đổi gì. Tôi thật sự bất lực với cuộc hôn nhân này. Tôi đã đau khổ níu kéo gia đình để cho hai con đủ cha mẹ nhưng hiện tại bản thân đang ở những ngày tháng tận cùng của sự đau khổ. Tôi từng ôm con bỏ nhà đi rồi nhưng vì sợ con bỏ học và sợ đứa lớn buồn nên lại quay về. Đã có lúc tôi muốn chết đi để kết thúc sự đau khổ trần gian này nhưng không làm được.

Ba chồng tôi cũng lăng nhăng, có con rơi bên ngoài nên cũng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ phía gia đình chồng. Mẹ chồng hay la lối, chỉ sợ rối rắm thêm. Hơn nữa khi anh ra làm ăn có mượn mẹ một số vốn, sau này bà tới nhà tôi đòi tiền, tôi có trình bày hoàn cảnh làm ăn lỗ nhưng hàng tháng bà vẫn lấy lãi, có lúc còn đòi tiền gốc nữa.

Giờ chồng đang cặp với một người phụ nữ (bạn cùng lớp phổ thông với anh) chưa có chồng. Tôi nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cảnh cáo cô ta rồi nhưng xem ra chẳng ăn thua gì, bằng chứng là họ vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Tôi chẳng biết phải làm sao, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Xin nói thêm cái tôi cần bây giờ là con hạnh phúc, cha mẹ, anh em không phải đau buồn vì sự đau khổ của mình. Lẽ nào tôi chỉ còn cách chịu đựng sống mà như câm như điếc như mù hay sao?

Theo Thủy/ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.