Tôi đã đúng hay sai khi trót làm “chuyện ấy” với người yêu trước khi cưới?

| Tâm sự

GiadinhNet - Trót trao thân với người yêu, nên tôi rơi vào hoàn cảnh phải nịnh nọt mẹ chồng tương lai để xóa đi quan niệm con dâu hư hỏng làm “chuyện ấy” trước hôn nhân.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Năm đầu, tôi cố giữ khoảng cách để thăm dò, thử thách người yêu cho dù cùng làm ở một công ty với nhau. Năm thứ hai thì tình yêu của chúng tôi đậm đà hương vị tuổi trẻ hơn với những cử chỉ thân mật và sự quan tâm, chăm sóc đón đưa, chiều chuộng nhau nhiều hơn. Nhưng cả hai đứa vẫn chưa hề đi quá giới hạn cho phép.

Xung quanh chúng tôi có không ít cặp đôi lao vào nhau để sống thử. Kêt cục trái ngọt hạnh phúc lứa đôi thì ít mà trái đắng lại nhiều. Điều đó làm cho tôi ý thưc được mình cần phải thận trọng không được mềm yếu để tình cảm hai đứa tới mức vượt rào. Thế nhưng, lần về ra mắt gia đình anh thì có chuyện xảy ra.

Tôi được nhà anh đón tiếp chân tình, cởi mở. Nỗi lo mẹ chồng tương lai khó tính cũng tan biến khi tôi nhận được sự thiện cảm từ bà. Tối đầu tiên tôi ngủ cùng buồng với em gái anh. Tối thứ hai cô ấy có việc đột xuất đến bệnh viện ngủ để chăm sóc cho cô bạn thân bị ốm. Tôi ngủ một mình vừa lạ nhà, vừa sợ chuột chạy và thạch sùng tặc lưỡi đuổi nhau.

Anh phải vào chỗ tôi nằm cùng cho tôi đỡ sợ. Vậy là, chuyện chưa mong muốn cũng xảy đến. Lúc đó, tôi chấp nhận điều đó xảy ra bởi vì tin tưởng anh và thiện cảm từ gia đình anh. Trao cho nhau những điều thiêng liêng lúc này không có điều gì phải áy náy cả.

Tôi đã đúng hay sai khi trót làm “chuyện ấy” với người yêu trước khi cưới? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Điều bất ngờ là sáng hôm sau không hiểu sao mẹ anh ấy biết mà phản ứng dữ dội. Bà nói thẳng vào mặt tôi giọng chì chiết: Mẹ chồng chưa hỏi mà đã dám về làm dâu, buông thả lả lơi… quá đáng lắm. Tôi chỉ biết nước mắt chứa chan, cứng họng không nói được điều gì. Chuyến ra mắt nhà anh đã trở thành thảm hại mà tôi đã phải trải qua.

Thê là tôi đã phải nhẫn nhịn, kiên trì, mềm mỏng hết mức và còn nịnh nọt, quà cáp các thứ suốt cả năm trời mới lấy lại sự đồng thuận của mẹ chồng tương lai. Thật hú vía. Giá như tối hôm đó, tôi không e ngại mà xin vào ngủ với mẹ chồng tương lai thì có phải mọi chuyện êm thấm rồi không. Có ai học được chữ ngờ…

Thì ra, văn hóa ứng xử ở nhiều vùng nông thôn chuyện đi quá giới hạn trong tình yêu trước hôn nhân vẫn còn nặng nề lắm. Trai giái yêu nhau bây giờ dễ dãi mà quên mất đi đường ăn nết ở chốn quê nhà, cũng dễ rơi vào tình huống gian nan, vất vả giống như tôi.

Bảo Hân

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.