Tôi nên làm gì khi vợ tiêu xài hoang phí?
Tôi đang phải sống trong tình trạng không dám công khai tiền lương mỗi tháng với vợ, phải che giấu các khoản tiết kiệm cũng như số tiền đi làm thêm bên ngoài.
Phái đẹp yêu thích mua sắm đồ, đó là niềm đam mê luôn lôi cuốn hấp dẫn các nàng. Vợ tôi cũng nằm trong số đó. Tôi không biết phải làm sao để ngăn cản cô ấy thoát khỏi cách tiêu xài hoang phí khi cô ấy rinh đủ các món đồ lỉnh kỉnh mà không cần thiết cho cuộc sống.
Vợ chồng tôi quen nhau khi làm cho công ty nước ngoài. Thầm thương trộm nhớ hơn hai năm rồi cũng thành đôi. Sáu năm trôi qua, gia đình tôi nếp tẻ đủ cả, một trai một gái. Tính ra lương chúng tôi khá dư dả để chi tiêu cho cuộc sống gia đình nhưng cũng chính vì thế mới nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối.
Chúng tôi sống khá thoải mái, tiền tôi làm được đều đưa cô ấy giữ để lo cho gia đình. Tôi chỉ lấy một khoản nhỏ xài vặt. Lúc đầu cô ấy cũng tiết kiệm lắm nhưng sau vài tháng tôi được tăng lương là cô ấy thay đổi hẳn.
Ảnh minh họa: Internet.
Cứ mỗi lần có tiền lương là vợ tôi bắt đầu tiêu xài không kiểm soát, chi tiêu vô lối không cần thiết. Cô ấy tiêu tiền như hắt nước đổ đi, chẳng có kế hoạch gì. Cô ấy thường mua mấy thứ linh tinh không cần thiết và cả đồ theo cảm hứng để ăn vặt.
Nhìn thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng thực sự rất đắt. Rồi đến lúc cần dùng tiền thì chả còn nữa. Như vài tháng trước ba tôi bị tai nạn cần tiền vậy mà tôi chỉ gom góp được vài đồng để phụ. Tôi thấy áy náy và cảm giác bản thân sao bất hiếu quá.

Vợ xài tiền quá hoang phí. Ảnh minh họa: Internet.
Tôi chán quá mà chẳng biết nói thế nào. Động đến sợ vợ nói tiền của cô ấy nên cô ấy muốn xài có động đến ai đâu. Một người thì tính toán lo cho tương lai, một người thì ra sức tiêu xài cho hiện tại với mấy cái nhu cầu hết sức vớ vẩn.
Đôi lúc nhìn vợ mấy thằng bạn mà ham, vợ người ta biết vun vén cho gia đình. Quay lại nhìn vợ mình lại ngán ngẩm hết biết. Tôi đến phát ngấy vì chứng tiêu tiền hoang phí của vợ, trong khi cô ấy dửng dưng như chẳng có hậu quả gì xảy ra. Cuối tháng là hàng đống chi phí, hóa đơn phải thanh toán. Cứ nhắc chuyện này chúng tôi lại cãi nhau.
Tôi cũng chỉ vì gia đình, tiết kiệm khi ốm đau, con cái học hành, đối nội đối ngoại và còn giành một phần để xây nhà nữa. Hơn nữa lúc công việc thuận lợi không sao nhưng lỡ không thuận lợi thì cũng phải có đồng tiền dắt lưng. Chứ không phải làm được đồng nào là tiêu hết đồng nấy không nghĩ đến ngày mai.
Khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát tôi đã nói chuyện với cô ấy vì nó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của gia đình. Nhưng cô ấy quá ích kỷ không quan tâm đến lợi ích tiêu xài hợp lý vì gia đình.
Là đàn ông ai lấy vợ về một phần cũng muốn có người giữ tiền, cân đối tài chính gia đình, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại, tôi đang phải sống trong tình trạng không dám công khai tiền lương mỗi tháng, phải che giấu các khoản tiết kiệm cũng như số tiền đi làm thêm bên ngoài. Tôi hiểu đây không phải cách lâu dài, nhưng phải làm sao để thuyết phục cho cô ấy chi tiêu hợp lý bây giờ? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo NLĐ
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 4 giờ trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 15 giờ trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcNhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 1 ngày trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm
Tâm sự - 2 ngày trướcThay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?