Tôi vừa có ý định 'đi bước nữa', mẹ giận dữ nói một câu đau lòng

| Tâm sự

Câu nói của mẹ làm tôi sụp đổ, suy nghĩ 'đi bước nữa' bỗng trở thành gánh nặng lớn.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn yêu ai nữa. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ vì tuổi đời của tôi còn quá trẻ, còn bồng bột và non nớt nên chưa thể đối phó với những phức tạp của đời sống vợ chồng. Sau đó 2 năm, tôi yêu và lấy chồng lần 2 nhưng cũng chưa tròn 3 năm thì tiếp tục "đứt gánh giữa đường".

5 năm nay, tôi sống độc thân, nuôi con nhỏ 6 tuổi. Nhờ có bố mẹ giúp đỡ nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Thỉnh thoảng, có người cũng đánh tiếng, bảo tôi nên tìm hiểu người khác vì tôi còn chưa tới 40 tuổi, vẫn còn quá trẻ để "đi một mình" suốt cả đời. Những mỗi lần nghe thế, mẹ tôi lại gắt gỏng, bảo tôi không nên lấy chồng lần thứ 3 vì 2 đời chồng là đã quá đủ cho một đời người rồi.

Mấy tháng trước, tôi đi du lịch cùng công ty. Trong đợt này, có một anh chàng đồng nghiệp, nhỏ hơn 2 tuổi đã tỏ tình với tôi. Tôi cũng biết tình cảm của cậu ấy từ lâu rồi nhưng tảng lờ đi vì không muốn vướng bận chuyện tình cảm nữa. Không ngờ cậu ấy lại mạnh mẽ tỏ tình ngay trước đông đảo đồng nghiệp và mọi người đều vun vén vào cho chúng tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi và Quý chính thức trở thành người yêu của nhau.

Theo tôi cảm nhận thì Quý rất khác biệt so với 2 người chồng trước. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu ấy chững chạc, biết suy tính kĩ càng cho tương lai. Hơn nữa, Quý có năng lực tốt nên đang nhận được sự nâng đỡ từ sếp, con đường sự nghiệp sẽ rộng mở trong tương lai.

Hôm trước, Quý hỏi khi nào thì được ra mắt gia đình tôi để còn bàn đến chuyện cưới hỏi. Quý khẳng định dù tôi có trải qua 2 đời chồng thì cậu ấy vẫn sẽ tổ chức đám cưới, đưa dâu rước họ đàng hoàng. Tôi mừng lắm, cứ nghĩ cuộc đời đã cho mình một điểm tựa mới, an toàn và vững chắc hơn.

Nhưng khi tôi vui vẻ kể chuyện với mẹ, nói mẹ sắp xếp thời gian để Quý đến nhà chơi thì bà lại nổi giận. Mẹ mắng tôi không biết thương tiếc bản thân, đã đau đớn 2 lần rồi mà vẫn muốn đâm đầu vào việc chồng con lần thứ 3. Tôi kiên nhẫn giải thích với mẹ rằng Quý đối xử với tôi rất tốt, chân thành lắm nhưng bà vẫn không chấp nhận. Mẹ còn tuyên bố thẳng nếu như tôi lấy chồng lần 3 thì tự chuyển ra ngoài sống, bà không sang tên nhà đất cho tôi nữa. Thái độ của mẹ đã tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh, dập tắt những hồ hởi ban đầu.

Mấy hôm nay, chỉ cần nghĩ đến chuyện đám cưới lần 3, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ mình đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.