Tống tiền 10 tỷ đồng, gã "bang chủ" bị tóm

| Pháp luật

Hắn tự phong mình là "bang chủ ", rồi dùng "bom thư" đe doạ nạn nhân, buộc họ phải đặt mìn đánh sập ngôi trường mà hắn đang theo học. Chưa dừng lại ở đó, tên tội phạm này còn buộc nạn nhân phải cống nộp… 10 tỷ đồng để đổi lấy sự bình yên.

Bom thư” tống tiền và tiếng nổ kinh hoàng lúc nửa đêm

23 giờ 30 ngày 15/2/2009, một tiếng nổ vang trời phát ra từ ngôi nhà ông Trần Văn C. ở đường Hà Huy Tập (thành phố Vinh - Nghệ An). Khi mọi người chạy đến, khói thuốc vẫn còn khét lẹt. Gia đình ông C. hoảng loạn chạy ra ngoài. Tình cờ, ông phát hiện một lá thư với nội dung tống tiền để ngay cạnh nhà.

Lực lượng công an TP Vinh lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và truy tìm dấu vết hung thủ.

Theo nhận định của CQĐT thì đây có thể là hành động răn đe đầu tiên của đối tượng đối với gia đình nạn nhân. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì rất có thể hậu quả khôn lường sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Quyết định phá án được ban hành ngay hôm đó.

Ngôi nhà ông Trần Văn C. ở phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh - Nghệ An) đã bị Tuấn đặt mìn vào đêm 15/2 nhằm đe doạ.

Lần tìm trong trí nhớ, ông C. mới nhớ ra từ trước đến nay, có một đối tượng đã nhiều lần viết thư đe doạ.

Là một chủ doanh nghiệp khai thác quặng có tiếng ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), tên tuổi của ông C. được nhiều người biết đến.

Một buổi sáng đầu tháng 9/2008, khi vừa thức dậy, ông C. thấy nơi cánh cửa nhà mình đã có một ai đó nhét vào một lá thư không địa chỉ. Mở bức thư, ông bàng hoàng khi đọc những lời lẽ đe doạ sặc mùi xã hội đen. Nội dung bức thư yêu cầu ông C. phải cho đặt mìn nổ sập ngôi Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An (đóng trên địa bàn phường Hà Huy Tập, TP Vinh - nơi gần văn phòng công ty ông). Cho là ai đó nghịch ngợm gửi thư hù doạ nên ông không báo công an.

Một tháng sau, người nhà ông lại nhận được một lá thư khác với nội dung tương tự. Hắn vẫn yêu cầu phá ngôi trường, nhưng lần này hắn kèm thêm điều kiện là ông phải nộp 500 triệu đồng.

Trong lúc gia đình đang bàng hoàng thì tiếp đến vào một buổi tối, điện thoại bàn nhà ông lại có người lạ gọi đến, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông: "Lần này không những phải đánh sập ngôi trường mà phải nộp thêm 500 triệu đồng nữa, tổng là 1 tỷ đồng bởi không thực hiện yêu cầu của lá thư đầu tiên. Địa điểm trao tiền sẽ bố trí sau...". 

Lúc này, tất cả thành viên trong gia đình ông C. bắt đầu hoảng loạn và họ đã trình báo lên công an.

Trung tuần tháng 2/2009, đối tượng lại tiếp tục viết thư đe doạ. Lần này, số tiền mà y đòi không chỉ là 500 triệu nữa mà là … 10 tỷ. Nếu không giao đủ, hắn sẽ cho mìn nổ tung cả nhà.

Chân dung “bang chủ”

Ngày 14/2, chuyên án 109N được thành lập. Đích thân thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó Trưởng CATP Vinh chỉ đạo phá vụ án nghiêm trọng này.

Sau khi trinh sát vào cuộc, lực lượng đã xác định: từ trước đến nay, gia đình ông không có bất kỳ sự hiềm khích cá nhân nào. Giả thiết về một đối tượng thân thiết trong công ty là thủ phạm cũng được loại bỏ.

Căn cứ vào lời lẽ của bức thư: "Chỉ cho nổ phá lớp học chứ không được phá ký túc xá", ban chuyên án nhận định rất có thể hung thủ là một trong những đối tượng lưu manh sống trong khu vực này. Nhiều câu hỏi được đặt ra: phải chăng hung thủ có mối quan hệ với Trường Dân tộc nội trú này? Và tại sao chỉ nổ phá khu vực giảng dạy mà không được cho nổ ký túc xá? Phải chăng, đây là nơi hung thủ đang ở!... Những giả thiết nêu trên cộng với các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, chân dung hung thủ đã gần lộ diện. 

"Bang chủ" Nguyễn Đình Tuấn bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Đúng 16 giờ 15 ngày 16/2/2009, sau khi đã có đầy đủ bằng chứng, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (SN 1992, trú  tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), hiện đang là học sinh lớp 11A4 Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An.

Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ 1 kíp mìn, găng tay, khẩu trang… dùng để gây án.

Tại CQĐT, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn đã phải khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Tuấn: khi còn ở Quỳ Hợp, hắn biết ông C. là một chủ doanh nghiệp khai thác quặng giàu có. Một lần đi trên đường Hà Huy Tập, hắn đã nhận ra văn phòng của công ty này nên nảy sinh âm mưu viết thư đe doạ tống tiền. 

Lúc đầu, để kiểm tra "độ rắn" của nạn nhân, hắn yêu cầu ông C. nổ mìn trường học (trừ ký túc xá bởi hắn đang sống ở đó), sau đó Tuấn liên tục thực hiện hành vi viết thư tống tiền. Hắn nghĩ rằng đối với chủ doanh nghiệp giàu như ông C. thì việc 500 triệu hay 10 tỷ đồng chẳng thấm vào đâu khi tính mạng cả gia đình đang bị đe doạ. Đã mấy lần, người nhà ông C. mang tiền ra chỗ hẹn nhưng hắn rất ma mãnh không xuất hiện.

Và để chứng minh lời lẽ trong bức thư không phải là nhằm hăm doạ, đêm 15/2 hắn đã kích nổ 2 kíp mìn trước của nhà ông Trần Văn C. và xem đây như lời cảnh báo đầu tiên. Tuy nhiên, ngày hôm sau hắn đã bị bắt. 

Được biết, Tuấn từng là một học sinh cá biệt và rất mê games. Tuấn tự phong mình là "bang chủ", dưới có các "bang hội". Để gây thanh thế cho "bang", Tuấn thường xuyên gây lộn đánh nhau nên đã được gia đình nhờ một người bác đưa xuống TP Vinh, xin vào học Trường PTTH Dân tộc nội trú để tránh xa cái "bang hội" tai hại kia.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi lêu lổng và đã gây ra vụ án trong đêm 15/2/2009.

Hiện CQĐT CATP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn về tội "đe doạ giết người và cưỡng đoạt tài sản".

 Theo Việt Nam Net

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.