Tống tiền, cưỡng bức người yêu cũ
Bị bạn gái chia tay để đi lấy chồng, cậu thanh niên quay ra hăm dọa giết chết cả nhà người yêu, buộc cô này phải cho "vui vẻ" đồng thời đưa 40 triệu đồng để đổi lấy sự tự do.
Công an quận Thủ Đức, TP HCM hiện tạm giữ hình sự Ngô Văn Bảy (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "cưỡng dâm".
Theo cơ quan điều tra, trước đó vào đầu năm 2010, Bảy và chị Minh (23 tuổi, quận 12) làm chung một công ty trang trí nội thất tại quận 2. Trong thời gian này, cả 2 đã nảy sinh tình cảm và đã nhiều lần qua đêm với nhau.
Đến ngày 28/10/2010, Minh mượn Bảy số tiền 30 triệu đồng để giải quyết công việc cá nhân. Do không có tiền nên thanh niên này đã dắt bạn gái về quê để hỏi mượn vàng của chị đi bán được hơn 31 triệu.
Ngày 12/11/2010, Minh gom góp đủ 30 triệu đưa cho Bảy mang về trả nợ cho chị ở quê. Nhưng do giá vàng đã tăng nên cả 2 bàn nhau góp thêm 10 triệu nữa để bù vào số vàng đã bán.
Đầu tháng 5 vừa qua, Minh bất ngờ nói chia tay vì có người yêu mới và sắp tiến đến hôn nhân. Tức giận, Bảy nhắn tin đe dọa buộc cô này phải "nộp" 40 triệu. Trong đó có 10 triệu là tiền bù cho chị Bảy, còn 30 triệu còn lại là đổi lấy sự tự do. Nếu không đưa thì "có 4 cái quan tài để dành làm đám tang cho người thân".
Đến ngày 25/5, do không có tiền, Minh gọi điện cho bạn trai cũ hẹn gặp tại Chợ Đầu Mối (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) để thỏa thuận. Sau khi gặp nhau, Bảy chở bạn gái cũ vào thẳng khách sạn và ép người này "vui vẻ" với mình. Xong việc, gã thanh niên cho thêm thời hạn 6 ngày buộc phải đưa 40 triệu đồng, nếu không sẽ có hậu quả. Quá sợ hãi, Minh đã trình báo sự việc với công an.