Trả thù cho cha, bắn chết vợ "cừu nhân"
Mang theo súng và lựu đạn, Nguyễn Danh Kiều bịt kín mặt đi thẳng vào nhà "kẻ thù của gia đình". Loạt đạn định mệnh do anh ta gây ra đã giết chết một người đàn bà.
Theo bản án sơ thẩm, gia đình anh Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Danh Kiều là hàng xóm ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Từ năm 1996, anh Lợi giết chết bố của Kiều trong một vụ xô xát. Từ đó giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra xích mích. Kiều xem đó là mối thù truyền kiếp. Chuyển vào TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) sinh sống, nhưng Kiều không nguôi ý định trả thù.
Đầu tháng 4/2009, khi biết anh Lợi mãn hạn tù, Kiều tìm mua khẩu súng K54, 30 viên đạn. Mang theo vũ khí nóng cùng một kg thuốc nổ, 2 kíp mìn và 2 đoạn dây cháy chậm, Kiều nghĩ cách trả thù cho cha.
Ngày 20/4/2009, lấy lý do cần người cùng đi buôn sừng tê giác, anh ta đã rủ một người bạn ra huyện Quỳ Hợp, rồi cả hai tìm đến khu vực nhà anh Lợi.
Thấy "kẻ thù" của mình đang ăn tối cùng gia đình, Kiều bịt khẩu trang kín mặt xông vào nhà và nã nhiều phát đạn về phía anh Lợi. Người đàn ông này bỏ chạy kịp, nhưng loạt đạn do Kiều thực hiện đã bắn chết vợ của ông ta.
Thông báo