Trả thù người yêu đi lấy chồng
GiadinhNet - Khi biết tin người yêu sắp kết hôn, Ngạnh tỏ ra cay cú và và mang theo súng tìm đến nhà người yêu trả thù.
![]() |
|
Đối tượng Ngạnh tại CQĐT (Ảnh do Công an cung cấp). |
Tối ngày 27/2, Ngạnh đến nhà chị T chơi và gặp bố chị T ở tầng 1. Thấy Ngạnh vào nhà, bố chị T có mời hắn ngồi chơi, đợi chị T tắm xong sẽ xuống nói chuyện. Trong lúc chờ chị T xuống tiếp khách, bố chị T có nói với Ngạnh: “Hai đứa mày không lấy được nhau thì thôi vậy, chú vẫn coi cháu như con cái trong nhà”. Khi đó, Ngạnh trả lời: “Không có chuyện gì đâu chú ạ!”.
Phần chị T, khi nghe tiếng kêu cứu của bố đã vội mặc quần áo chạy xuống xem, đúng lúc này Ngạnh chạy lên tầng, chĩa thẳng súng vào đầu chị T bóp cò. Tuy nhiên, viên đạn chỉ sượt qua, không gây thương tích cho nạn nhân. Hoảng sợ, chị T vội chạy vào nhà tắm đóng cửa nhưng không kịp, bị Ngạnh đuổi theo bắn một phát trúng ngực.
Được biết, trước khi gây ra vụ án mạng trên, vào năm 2009 Ngạnh đã bị TAND Thị xã Từ Sơn kết án 60 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
