Trai làng hỗn chiến

| Pháp luật

GiadinhNet - Cậu con trai thứ tử nạn đã hơn 1 tuần trong cuộc hỗn chiến, nhưng bà Bờ vẫn thảng thốt chưa tin đó là sự thật.

Kể từ ngày cậu con trai tử nạn trong một cuộc "hỗn chiến" với nhóm trai làng đến nay đã hơn 1 tuần, nhưng trong căn nhà nhỏ nằm ven xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) bà Nguyễn Thị Bờ (50 tuổi) vẫn thảng thốt chưa tin đó là sự thật. Chồng đã mất, cậu con trai cả vướng vào trọng tội nên phải ngồi tù, suốt những năm tháng qua bà Bờ chỉ biết cậy nhờ cậu con trai thứ Nguyễn Đức Anh. Nhưng giờ, Đức Anh lại bị người khác ra tay sát hại...
 
Hỗn chiến kinh hoàng
 

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án.

 
Theo xác định từ phía cơ quan Công an huyện Phúc Thọ, hai nhóm tham gia hỗn chiến đều là những thanh niên còn ít tuổi (chỉ khoảng 17, 18 tuổi), ngụ tại địa bàn xã Tam Hiệp. Trong đó hai thanh niên trực tiếp gây ra mâu thuẫn là Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Văn Huấn, đều sinh năm 1993. Tối ngày 1/5, khi Đức Anh đi ngang qua khu vực Trường THCS Tam Hiệp thì bất ngờ gặp Huấn và Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, là bạn thân của Huấn) cũng đang có mặt ở đó. Với mâu thuẫn sẵn có, hai bên đã lớn tiếng chửi bới nhau. Vì yếu thế hơn, Đức Anh hậm hực bỏ đi nhưng không quên buông lời thách thức Huấn và Tiến "có gan thì cứ chờ ở đấy". Cũng không kém cạnh, Huấn và Tiến đã rủ thêm đồng bọn, mang theo hung khí và ngồi chờ để quyết chiến.
 
Tuy nhiên, khi thấy lực lượng của đối thủ áp đảo hơn hẳn lực lượng của mình, Tiến và Huấn đã bỏ chạy về hướng cổng Trường THCS Tam Hiệp. Nhưng vừa đến được cổng trường thì nhóm của Đức Anh đã đuổi kịp, cả nhóm với  6, 7 đối tượng đã nhắm vào Huấn để truy sát.
 
Thấy bạn mình bị đánh hội đồng, Tiến đã nhảy vào can ngăn và lĩnh trọn một nhát chém vào bàn tay và bắp tay trái, cộng thêm một nhát đâm vào phần bụng dưới. Trước tình thế đó, Tiến đã rút trong người ra một con dao lao vào đâm khiến cho Đức Anh dính một nhát trúng bụng và gục ngay tại chỗ. Khi thấy máu xối ra từ bụng Đức Anh, cả hai bên mới hốt hoảng dừng lại.  Những thanh niên đi cùng Đức Anh đã hô hoán mọi người xung quanh và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, còn nhóm của Tiến cũng lập tức bỏ trốn.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Tam Hiệp đã có mặt tại hiện trường để thu thập bằng chứng và khẩn trương báo cáo lên Công huyện Phúc Thọ để phối hợp truy bắt hung thủ. Tại hiện trường vụ hỗn chiến công an đã thu giữ được một con dao dài khoảng 60 - 65 cm, rộng khoảng 5 cm. Ban đầu xác định đây chính là hung khí của nhóm Đức Anh.
 
Sau khi gây án khoảng 2 tiếng, Nguyễn Văn Tiến đã đến cơ quan công an đầu thú.
 
Nước mắt chảy xuôi
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trọng Đại (Trưởng công an xã Tam Hiệp) cho biết, cuộc hỗn chiến trên xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói giữa hai nhóm đối tượng đều là người cùng xã Tam Hiệp. "Hầu hết các đối tượng này đều không được học hành đến nơi đến chốn, thậm chí có đối tượng mới học đến lớp 7 đã nghỉ học. Hiện tại họ đều không có công ăn việc làm cố định" - ông Đại nói.
 
Nằm chênh vênh trong con ngõ chật hẹp, ngôi nhà ngói tàn tạ của gia đình nạn nhân bao trùm một không khí tang thương. Trong căn nhà trống hoác nao nao mùi hương cùng những tiếng tụng kinh ảm đạm phát ra từ chiếc đài cũ kỹ, bà Nguyễn Thị Bờ (50 tuổi, mẹ nạn nhân Đức Anh) ngồi lặng lẽ, đau đớn. Nước mắt tuôn dài trên hai khóe mắt nhăn nheo, người phụ nữ quê mùa giọng nói lạc đi: "Thằng Đức Anh nhà tôi vốn nghịch lắm, nó hiếu động từ nhỏ, ngay lúc mới sinh ra. Nhưng sau khi bố nó mất, nó cũng thuần tính đi nhiều, tôi chân yếu tay mềm chỉ còn nó là chỗ dựa duy nhất".
 
Bà Bờ kể 10 năm trước, chồng bà đã mất sau một cơn bạo bệnh. Tiếp đó người con trai lớn của bà tiếp tục bị dính vào vòng lao lý với tội danh "giết người". Suốt quãng thời gian qua, bà Bờ chỉ biết nhờ cậy vào cậu con trai còn lại. Ấy vậy mà, từ một mâu thuẫn không đáng có, Đức Anh với sự nông nổi của mình đã phải trả giá bằng mạng sống.
 
Bà Bờ cũng cho biết, sau cái chết của bố, một phần do học kém, phần do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đức Anh đã nghỉ học để phụ giúp gia đình. Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ bà Bờ không ăn uống được bất cứ thứ gì, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ.
 
Ông Nguyễn Văn Tân (41 tuổi, bố hung thủ Tiến) cho biết, ngay sau khi nhận được tin dữ về con trai mình, ông đã cùng gia đình bủa đi khắp nơi tìm kiếm và thấy Tiến đang ngồi ở một bờ ao cách nhà khoảng 200m.  Sau đó Tiến cũng được đưa đi cấp cứu tại trạm xá với hơn 10 mũi khâu trên cơ thể. Khi sơ cứu xong, hung thủ đã được gia đình vận động ra đầu thú.
 
Hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
N.Long - Thanh Sơn
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.