Sau khi Báo GĐ&XH có bài viết phản ánh về việc UBND TP Việt Trì, Phú Thọ cấp “đất vàng” cho con gái và con rể một Phó Chủ tịch UBND tỉnh này với quy trình “siêu tốc”, nhiều độc giả đã bày tỏ sự bức xúc trước vụ việc. Chúng tôi xin trích đăng.
|
|
|
Báo GĐ&XH đã phản ánh vụ việc UBND TP Việt Trì, Phú Thọ cấp “đất vàng” cho con gái và con rể một Phó Chủ tịch UBND tỉnh này với quy trình “siêu tốc”. |
Cán cân đã nghiêng về con sếp
Tôi là cán bộ hưu trí và là bạn đọc thường xuyên của quý báo. Điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn Báo GĐ&XH dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực. Sau khi đọc bài báo có tiêu đề: Phú Thọ- Trăm người dân “nhẹ cân” hơn con gái sếp”, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng: “Nguyên lý cán cân” nghiêng về số đông không phải lúc nào cũng đúng. Trong trường hợp này, với sự “tính toán, sắp đặt” thì quyền lợi của vợ chồng con gái Phó Chủ tịch UBND tỉnh nếu đặt lên “bàn cân” thì đúng là “nặng ký” hơn sự mong mỏi chính đáng của hàng trăm người dân bình thường khác.
Việt Nguyễn Thắng (Hà Nội)
Cần phải rà soát lại quy trình giao đất
Tôi cho rằng vợ chồng con gái Phó Chủ tịch tỉnh ở trong căn nhà hơn 60m2 với bố mẹ và em chồng không phải là chật chội và cấp bách về chỗ ở để được chính quyền xét giao đất ở một cách dễ dàng như vậy. Tôi tin rằng ở TP Việt Trì, Phú Thọ có nhiều hoàn cảnh khác, nhiều gia đình khác thuộc diện chính sách bí bách về chỗ ở và cần được chính quyền quan tâm trước. Thử hỏi, với những người dân lao động bình thường có đầy đủ tiêu chí: Gia đình chính sách, không có chỗ ở, chỗ ở quá chật chội thì họ có dễ dàng được chính quyền quan tâm mà giao đất hay không, hay là họ phải trầy trật hết ban này, ngành nọ nhưng rốt cục là vẫn nhận được sự im lặng? Tôi cho rằng trong việc này cấp Ủy đảng và chính quyền tại tỉnh Phú Thọ phải nhanh chóng vào cuộc rà soát lại quy trình giao đất xem có thực sự công khai, minh bạch hay không.
Phạm Hoàn (Hải Phòng)
Phần nổi của tảng băng
Vấn đề mà báo nêu mới chỉ là một vụ việc đơn lẻ. Theo tôi vụ việc tương tự như thế này không hiếm gặp ở nhiều địa phương khác, vấn đề là nó có bị đưa ra trước công luận hay không. Là một người dân của Phú Thọ, tôi mong muốn cấp tỉnh ủy, chính quyền tỉnh sẽ có chỉ đạo xem xét rõ việc này để không làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo trước người dân. Tôi muốn nói, con của Phó Chủ tịch tỉnh thì cũng là một công dân như bao công dân khác. Phải chăng “quy trình tên lửa” như Báo GĐ&XH điều tra có sự nể nang từ các vị lãnh đạo cấp dưới đối với cấp trên. Việc nể nang này mà còn tồn tại thì không có sự công bằng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ nên minh bạch vụ việc này để người dân không còn bức xúc. Đề nghị Báo GĐ&XH tiếp tục làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ để làm rõ “phần chìm của tảng băng”.
Hà Tuấn (Phú Thọ)
“Quan bé” nịnh “quan to”?
Tôi chưa khẳng định trong vụ việc này có sự tác động từ Phó Chủ tịch tỉnh, nhưng rõ ràng đã có sự không minh bạch trong việc giao đất. Đầu tiên là từ cấp cơ sở (UBND phường) đến cấp thành phố. Cách trả lời của ông Trưởng phòng TNMT TP Việt Trì là đã không thẩm định, phường trình lên thế nào thì trình Chủ tịch thành phố ký như thế. Nói như vậy là thiếu trách nhiệm. Mặt trái của cuộc sống hiện nay có nhiều cách để các “quan bé” lấy lòng “quan to” thì đây là một cách mà lãnh đạo cấp dưới chẳng mất gì mà lại được lòng cấp trên. Tuy nhiên, theo tôi thì cái mất trong việc này là rất lớn, đó là lãnh đạo UBND TP Việt Trì đánh mất lòng tin của chính người dân nơi đây.
Nguyễn Quân (TP Hồ Chí Minh)
Hà Châu (ghi)