Trần tình của người cha tội nghiệp
GiadinhNet - "Trong cuộc đời đau đớn và tủi hổ nhất là sinh con ra mà không dạy được con".
![]() |
|
Ông Thắng và mảnh đất bị các con đòi chia. Ảnh: TS |
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2001, khi đó cuộc hôn nhân của ông Thắng đổ vỡ, 4 người con của ông đã đứng đơn gửi chính quyền yêu cầu "tước quyền làm bố" của ông Thắng. Tủi hổ, chán nản, ông Thắng bỏ đi biệt xứ.
Gần 10 năm lang thang nơi đất khách quê người, ông Thắng trở về Thường Tín với mong muốn sống nốt phần đời còn lại. Sau khi về địa phương, ông Thắng kết hôn với chị Phạm Thị Xoan (sinh năm 1975) và đưa người phụ nữ này về chung sống với mẹ đẻ của mình là cụ Bùi Thị Sen (86 tuổi).
Ngày 11/2, ông Thắng đi vắng, ở nhà chỉ còn cụ Sen và vợ là chị Phạm Thị Xoan đang mang thai, thì một nhóm người được dẫn đầu bởi mấy đứa con trai của ông xuất hiện. Chúng xông vào nhà thị uy đòi xây tường rào hòng chiếm đất. Cụ Sen lên tiếng ngăn cản thì lập tức bị 2 đứa cháu trai nhảy vào đấm đá không thương tiếc. Chị Xoan lao vào can ngăn, đồng thời tri hô hàng xóm đến trợ giúp cũng phải hứng những đòn đánh kinh hoàng của nhóm đối tượng trên.
Nghe tin, anh Phạm Văn Dương (em ruột ông Thắng) đến can thiệp thì cũng bị 2 đứa cháu cùng 1 đối tượng khác chặn đường chém tới tấp. Vụ hành hung chỉ kết thúc khi người dân kéo đến, lúc này 3 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tiếp xúc với chúng tôi, người dân tỏ ra rất bức xúc khi nói về hành vi bất hiếu của những đứa con ông Thắng. Theo phản ánh, thời điểm xảy ra sự việc có một nhóm người khá đông kéo đến nhà ông Thắng, tuy nhiên chỉ có 3 người đàn ông vào khu đất, gồm 2 người con trai của ông Thắng và một người họ hàng, số còn lại đứng đầu ngõ. Cả bọn lăm lăm dao kiếm chỉ đạo thợ xây một bức tường chia đôi khu đất của nhà ông Thắng.
Khi cụ Sen đi ra phản đối thì 2 đứa cháu nội thẳng tay đẩy bà cụ ngã xuống đất rồi đấm đá rất thương tâm. Chẳng những thế, chúng còn xưng "mày", "tao" và dùng đủ các ngôn từ tục tĩu với bà nội mình. Khi chị Xoan ra can ngăn cũng bị hành hung. "Thậm chí cô con gái của ông Thắng cũng xuất hiện, con bé lấy đất cát ném vào mặt bà nội và chị Xoan", một người dân cho biết.
Giọt nước mắt già nua
|
Theo một số người thì trước đây không ít lần 4 đứa con của ông Thắng gồm hai trai, hai gái đã đến nhà bố đẻ dọa nạt đòi chia nửa mảnh đất ông Thắng đang sở hữu. |
Qua lời kể của người cha tội nghiệp này chúng tôi được biết, năm 1982 ông kết hôn và có 4 mặt con. Trong các người con, đứa thứ hai là Phạm Văn Nhớ (SN 1986) tỏ ra hung hãn nhất, thường xuyên gọi bố và bà nội là "con chó", xưng "tao" và cũng đánh ông Thắng nhiều nhất. Theo ông Thắng, năm 2001 do mâu thuẫn trong cuộc sống nên vợ chồng ông đã ly hôn, những người con theo mẹ nên ông tình nguyện nhường lại hết ruộng vườn cho vợ rồi bỏ đi làm thuê ở địa phương khác.
Sau khi ly hôn được 4 tháng, mấy đứa con tự làm đơn gửi lên chính quyền địa phương xin tước quyền làm bố của ông. Lúc đó, ông cũng không biết điều đó có được pháp luật công nhận hay không nhưng trong tim người cha ấy rất buồn. Đến năm 2007, khi để dành được ít tiền mua chiếc xe máy Trung Quốc, ông quyết định trở lại địa phương làm nghề xe ôm rồi đi bước nữa với chị Phạm Thị Xoan. Cũng từ đây, những đứa con đã từ mặt bố đột nhiên bóng gió đe dọa nếu ông lấy vợ chúng sẽ đòi lại hết đất đai.
Đến 11/2011, Phạm Văn Nhớ tìm đến nhà và hỏi xin ông một nửa phần đất tại ngôi nhà ông đang ở. Do miếng đất ấy là của bà cụ Sen cho nên ông có nói với con trai hãy cứ hỏi ý kiến bà nội, nếu được đồng ý thì ông sẽ làm theo. Tiếp đó, ngày 12/12/2011, khi ông Thắng đang dắt xe chuẩn bị đưa vợ đi chợ thì Nhớ dẫn em trai là Phạm Thế Anh (SN 1990) vác dao và búa đến đập phá nhà cửa. Khi đó, ông Thắng đứng ra can ngăn thì chúng xông vào đánh luôn. "Trong cuộc đời đau đớn và tủi hổ nhất là sinh con ra mà không dạy được con", ông Thắng chua xót nói.
