Tranh nhau 'con rơi', anh rể giết em vợ hờ

| Pháp luật

Ngày 9/3, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Việt (SN 1981, trú tại thôn Văn Phong – Đồng Thái – An Dương – Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6/3, tại nhà của bố đẻ Việt là ông Nguyễn Thế Phúc (SN 1948) ở thôn Văn Phong – Đồng Thái – An Dương – Hải Phòng đã xảy ra cuộc ẩu đả. Trong lúc xô xát, Việt đã cầm dao đâm vào vùng bụng một thanh niên tên Cường. Nạn nhân đã chết ngay khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lời kể của ông Phúc – người chứng kiến toàn bộ vụ việc – thì nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Việt và người “vợ hờ” tên Hương (ở Đồng Bún – Hải Phòng). Việt trước đây có vợ và một con nhưng đã ly dị. Sau đó, Việt quan hệ tình cảm với Hương và có một đứa con trai hiện đã 8 tháng tuổi nhưng giữa họ chưa đăng ký kết hôn, do gia đình ông Phúc không đồng ý mối quan hệ này. Nhưng khi thấy Hương sinh con, nghĩ đến tình thâm máu mủ nên vợ chồng ông Phúc đã đón Hương về nhà chăm sóc trong thời gian 3 tháng ở cữ.

Trong thời gian chung sống, giữa Việt và Hương xảy ra mâu thuẫn. Cách đây khoảng 5 tháng, đột nhiên Hương bế con bỏ đi trong đêm. Việt nhiều lần tìm kiếm con nhưng không thấy.

Ngày 6/3, nghe tin Hương đang ở nhà mẹ đẻ tại Đồng Bún – Hải Phòng, Việt đã đến “đòi” con về. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi vợ chồng ông Phúc và Việt đang quây quần bên đứa cháu nội thì Hương và 4 người khác kéo đến. Trong số những người đến cùng Hương có ông Toàn – là cậu của Hương, cô con gái ông Toàn – tức em họ Hương và Cường cũng là em họ Hương.

Khi nhóm người này đến, vợ ông Phúc đã trao đứa bé vào tay Hương vì khi đó cháu bé khóc. Mọi người chưa kịp nói chuyện thì mấy người thanh niên đi cùng to tiếng chửi bới Việt và vợ chồng ông Phúc. Họ lao vào đấm đá Việt và dùng dây điện mang theo thít cổ Việt. Thậm chí, cô gái em họ của Hương còn đá ông Phúc khi ông này cố sức can ngăn.

Việt giằng co, vùng vẫy và thoát khỏi tay những người thanh niên. Trong cơn bực tức, Việt đã chạy ra sân, cầm con dao “phạt chuối” của gia đình (hung khí là một con dao với phần chuôi buộc vào một đoạn gỗ - PV) và lao vào Cường, đâm một nhát vào vùng bụng. Sau khi gây án, Việt bỏ chạy còn Cường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện tại, Việt vẫn đang lẩn trốn. Ông Phúc khẳng định, nếu gia đình liên lạc được với Việt sẽ khuyên giải và đưa Việt ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Theo ông, Việt sai đến đâu đã có pháp luật định đoạt, tuy nhiên hành động xông vào nhà ông của nhóm người nêu trên để hành hung con trai ông cũng không thể chấp nhận được.
 
Theo VnMedia
kimvan
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.