PNF “mua đứt” giọng ca của Khánh Ly
Giải tríGiadinhNet- Đại diện Cty Phương Nam Phim (PNF) cho biết, đơn vị này vừa ký với Khánh Ly một bản hợp đồng “độc quyền” kéo dài 15 năm.
GiadinhNet – Trong cuộc trò chuyện ngày 2/4 vừa qua với VTV4 về âm nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ An Thuyên đã mong ước âm nhạc của vị nhạc sĩ tài ba này được tôn vinh nhiều hơn nữa.
GiadinhNet- Đại diện Cty Phương Nam Phim (PNF) cho biết, đơn vị này vừa ký với Khánh Ly một bản hợp đồng “độc quyền” kéo dài 15 năm.
GiadinhNet - Chiều 13/5, ca sỹ Khánh Ly đã trở về nước để chuẩn bị cho đêm nhạc “Gọi tên bốn mùa” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối 22/5 tới. Trong khuôn khổ của lần trở về này, bà đã dành thời gian gặp gỡ và chia sẻ với báo giới rất nhiều điều về cuộc sống của mình.
GiadinhNet- Trong buổi gặp gỡ báo chí Hà Nội chiều qua (13/5) Khánh Ly đã khiến nhiều người tò mò bởi đôi mắt sưng mọng và sắc mặt mệt mỏi.
Danh ca từ Mỹ về nước thực hiện di nguyện của người chồng quá cố. Trong lễ giỗ 100 ngày của ông Nguyễn Hoàng Đoan sáng 19/4, Khánh Ly ôm chặt tro cốt chồng, không kiềm được nước mắt.
Cuộc sống phải gắn liền với căn bệnh suy thận, suytim nhưng Thái Trân vẫn luôn cất cao tiếng hát mỗi khi có thể.
GiadinhNet- Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất đã khéo léo lồng tên 63 ca khúc làm nên tên tuổi của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài thơ “Đắm theo ca khúc của anh”.
GiadinhNet – “Anh thấy Ánh đi qua những khung hình quen thuộc đó và mỗi ngày Ánh đã lớn lên, đã xa dần từng ngày tháng cũ. Đã bỏ sau lưng từng buổi chiều êm ả, đã quên mất những yêu dấu của một tuổi nồng nàn nhất trong đời một người con gái”.
GiaidnhNet- Nhạc Trịnh luôn là thử thách lớn đối với các ca sĩ. Ngay cả Hồng Nhung, người được coi là "Diva nhạc Trịnh" thời gian đầu cũng bị nhận xét là giọng quá cứng.
GiadinhNet – “Những điều để nhớ lại là những điều đã mất đi hay ít nhất cũng thuộc về quá khứ. Mỗi ngày mình bước tới là mỗi lần mình bỏ lại một quá khứ nho nhỏ sau lưng. Anh chỉ mong sao có thật ít quá khứ. Người có nhiều quá khứ thường phải buồn nhiều hơn...”
GiadinhNet – "Mắt Ánh thì bao giờ cũng buồn như thế. Hư vô như đã vào trong đó từ bao giờ. Buổi chiều vàng vọt xám. Những con chim về kêu trên những vùng cháy nám của cỏ khô. Anh thì âm thầm nghe những lao đao trong mình trầm xuống..."
GiadinhNet - Là một trong những đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hà Nội, “Hạ Huyền 2” đã tiếp nối thành công của series “Hạ Huyền” từng gây tiếng vang năm 2013 và 2014.
Dân trí Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm được nhận định là 2 đối thủ nặng ký trong hạng mục Chương trình của năm thuộc giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Họ đồng thời có 1 năm làm việc chăm chỉ và thành công.
GiadinhNet - Ai đã mê mẩn khi nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, có lẽ ban đầu sẽ e dè với một “kẻ ngoại đạo” là Giang Trang vì giọng hát của cô gái 8x này nhẹ nhõm, thản nhiên đến mức phải nghi ngờ về sự thấu cảm của người hát dành cho ca khúc. Nhưng giọng ca ấy vẫn cứ hồn nhiên, thánh thót ngấm dần vào khiến người yêu nhạc Trịnh không dễ quay lưng.
GiadinhNet – “Những ngọn nến còn sót lại của buổi chiều cuối cùng Ánh ngồi đó. Ôi hư vô là tháng ngày, là những ân - huệ - tình - yêu - hư - vô...”
GiadinhNet – Trong đêm nhạc kỷ niệm 14 năm ngày Trịnh Công Sơn ra đi sẽ không có tiếng hát của Hồng Nhung, thay vào đó Cẩm Vân sẽ là “bông hồng” duy nhất.
GiadinhNet - "Từng vết sương rất mỏng đang bay vào cửa sổ. Anh sờ lên tóc và thấy ướt. Đêm này ở Sài Gòn người ta sẽ đi chơi suốt đêm. Người ta say và cười cho hết buồn phiền. Khi hai cây kim của dancing khép vào nhau ở số 12 người ta sẽ hôn nhau và trút bỏ mọi hận thù..."