Trói buộc yêu thương tập 32: "Tiểu tam" Hà hết lật bài ngửa với mẹ chồng hụt lại đuổi thẳng cổ "tình cũ" của Hiếu
GiadinhNet - Hà hả hê khi lật bài ngửa với bà Lan, những tưởng sẽ khiến bà đau đớn nhưng cô nàng tiểu tam đã bị lật ngược tình thế. Cô điên tiết về tống cổ Mai Phương ra khỏi công ty.
Trong tập 31 Trói buộc yêu thương, Khánh bị công an đến nhà và công ty đưa lệnh bắt giữ để điều tra vì chuyển nhượng tài sản liên quan đến nhà máy bánh kẹo và gian lận thi cử. Bà Lan biết tin con gặp nạn chạy vội đến nhà Khánh nhưng không được cho vào nên sang nhà con gái tìm gặp Tiến.
Bà đã cho Tiến "ăn" một cái tát và vô cùng đau lòng khi thấy chính cậu con rể mà bà thương quý lại làm hại con trai mình, tố cáo chuyện làm ăn phi pháp của Khánh lên Chủ tịch thành phố nhằm giữ cái ghế Phó Chánh Văn phòng. Tiến cũng đã thú nhận với mẹ vợ vì bị Mai Phương ép nên anh mới làm vậy.
Hà biết rõ việc Phương lén lút ghi âm các cuộc nói chuyện làm ăn giữa cô và Khánh nhưng Hà vẫn để Phương làm vậy để trả thù bà Lan. Khi Khánh bị bắt, Hà đã được Khánh ủy quyền điều hành công ty và hơn nữa cô cũng là cổ đông lớn. Trong cuộc họp cổ đông sau khi Khánh vắng mặt, Hiếu đã bất ngờ xuất hiện với tư cách đại diện cổ đông cho Thanh. Vì trong quyền thừa kế cổ phần ở công ty Thành Khánh, Thanh được bố mẹ cho đứng tên cổ phần rất lớn. Và Hiếu đã hứa với mẹ sẽ không để công ty rơi vào tay Hà.
Trong khi đó, Thanh đã xuất viện và được em trai đưa đến vườn hồng của Vân để nghỉ dưỡng thời gian. Lương lúc này đã thoải mái hơn trong việc chăm sóc, quan tâm Thanh vì Tiến đã "nhường quyền" này cho Lương. Đến vườn hồng, Thanh gặp Vân, cô gái mà Thanh đoán là Hiếu đang dành tình cảm.
Trong trích đoạn tập 32 Trói buộc yêu thương, Hà chính thức "lật bài ngửa" với bà Lan: "Nếu như bà đang cảm thấy có một trận cuồng phong tràn qua nhà bà, làm cho cả gia đình bà xáo trộn thì bà nên nhớ rằng người làm ra được điều đó chính là tôi".
Hà cười mỉa mai vì tưởng rằng mẹ của tình cũ sẽ sốc nhưng không ngờ bà Lan nhanh chóng lấy được bình tĩnh với giọng điệu cứng rắn: "Cô nói xong chưa. Nếu như nói xong rồi thì hãy im miệng để nghe tôi nói về những điều cô nên biết. Cô tưởng tất cả những điều cô đang nói nãy giờ sẽ khiến tôi kiêng nể cô à, cô lầm rồi".
Sau đó, Hà cũng "lật bài ngửa" với cả Mai Phương, cho người yêu cũ của Hiếu một cái tát và đuổi thẳng cổ Phương khỏi công ty: "Thu dọn đồ dùng cá nhân rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi cần phải nói cô mới biết hả? Tôi cưu mang cô, tạo công ăn việc làm cho cô vậy mà sau lưng tôi thì cô làm gì. Cài máy nghe lén trong phòng của tôi, ăn cắp hồ sơ của tôi, như vậy có phải là tôi đang "nuôi ong tay áo" không? Tôi và cô không giống nhau, động cơ của chúng ta hoàn toàn khác nhau, cách cô tiếp cận người nhà bên đó không giống tôi. Chính vì vậy, cơ hội cuối cùng của tôi dành cho cô đó là thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây ngay lập tức".
Ở phân cảnh khác, có vẻ như Dung và Thanh đề cập đến chuyện riêng tư của bà Lan với ông Phong. Trong khi Dung không ủng hộ mẹ chồng đến với ông Phong thì Thanh lại có quan điểm khác: "Những đau khổ của em chẳng thấm gì so với sự kiên cường chịu đựng của mẹ hết. Em ủng hộ mẹ hạnh phúc, ai cũng được miễn mẹ vui là được".
Tập 32 Trói buộc yêu thương phát sóng lúc 21h40 hôm nay (1/12) trên VTV3.
TA (th)