Trói buộc yêu thương tập 33: "Tiểu tam" Phương lao vào đòi giết "tiểu tam" Hà
GiadinhNet – "Chị giết ba tôi thì chị phải đền mạng, chị chết đi, chị chết cho tôi…", Phương lao vào vừa hét vừa đánh Hà.
Trói buộc yêu thương tập 32: "Tiểu tam" Hà hết lật bài ngửa với mẹ chồng hụt lại đuổi thẳng cổ "tình cũ" của Hiếu Trong trích đoạn tập 32 Trói buộc yêu thương, Khánh đã bị bắt tạm giam, cũng là lúc cả gia đình bà Lan nhìn rõ âm mưu của Hà. Chỉ có Khánh đến giờ vẫn tin tưởng duy nhất Hà và nghe theo sự sắp xếp của luật sư do Hà thuê.
Bà Lan hẹn gặp Hà để nói rõ mọi chuyện cũng như giải quyết ân oán trước nay. Trước mặt bà Lan, Hà thừa nhận mình chính là người gây ra trận cuồng phong tràn qua nhà bà Lan khiến cả gia đình bà xáo trộn và tỏ ra vô cùng hả hê về điều đó. Khoogn những thế, Hà còn muốn Khánh phải dằn vặt, gặm nhấm những đau khổ và chết từ từ.
Bà Lan có đôi chút choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để "đấu khẩu" với Hà. Hà sau đó vô cùng tức giận về công ty, tát thẳng mặt Phương và yêu cầu Phương ngay lập tức thu dọn đồ dùng cá nhân rời khỏi công ty.
Hà tức giận vì cô đã cưu mang và tạo việc làm cho Phương mà sau lưng, Phương lại cài máy nghe lén, ăn cắp hồ sơ của Hà. Phương giải thích mình làm tất cả những điều đó chỉ vì muốn giúp đỡ Hà. Khi Phương nhắc tới mối thù với nhà bà Lan, Hà gạt đi và khẳng định động cơ của hai đứa không giống nhau. Cách Phương tiếp cận người nhà bà Lan cũng không giống Hà.
Sau khi bị đuổi đi, Phương đã gặp Tân - bạn trai cũ của chị gái đã mất của Phương. Tân cho rằng sự trả thù của Phương chỉ là xát muối vào vết thương của mình. Anh tiếp tục khuyên Phương hãy ném hết đi để thoải mái làm lại từ đầu.
Ở diễn biến khác, Dung và Thanh đều là những người bị tổn thương sau nhiều chuyện buồn. Trong khi Dung không ủng hộ mẹ chồng đến với thầy giáo Phong vì cho rằng ông Phong chính là người tố cáo khiến Khánh bị bắt, thì Thanh đã dần hiểu tấm lòng của mẹ, ủng hộ bà và muốn mẹ được hạnh phúc.
Còn Hiếu quyết định rời khỏi công ty của anh để sang công ty Thành Khánh giúp anh trai lấy lại gia sản của gia đình. Hiếu cũng tâm sự với Thanh lý do anh chưa thể ngỏ lời đến với Vân vì vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ với Phương.
Tập 32 còn có tình tiết người đàn ông bí mật của Hà xuất hiện và có ý muốn giúp đỡ anh em Khánh đánh bại Hà và lấy lại công ty.
Trong trích đoạn tập 33 Trói buộc yêu thương, Vân sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Hiếu với Thanh đã thổ lộ "người đàn ông trong mộng" của cô với Hiếu: "Em thích anh ấy từ lúc anh ấy về trường của em và trò chuyện với sinh viên về khởi nghiệp. Em đã đăng ký vào công ty của anh ấy để làm việc và hạnh phúc hơn còn được làm việc chung với anh ấy nữa. Giá như việc thích một người giống như thích một thần tượng thì tốt quá. Còn bây giờ ai cũng đều trưởng thành hết rồi. Anh không cần phải nói gì đâu. Đó chỉ là tất cả nỗi lòng của em thôi. Em biết là anh sẽ rất là khó để mở lòng với em".
Còn Thanh, sau những sóng gió cô đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ trở lại và chia sẻ với mẹ: "Nếu con được sống thật với mình, ngày qua ngày, không phải nặng nề, không phải tự trách, bên cạnh một người hợp với mình thì có lẽ tốt hơn với con". Bà Lan lần này đã ủng hộ con gái đến với Lương và Thanh rất vui khi biết mẹ mình đã nói chuyện, chia sẻ với Lương trong những ngày cô nằm viện.
Tập 33 còn hé lộ cảnh Phương đuổi đánh, lao vào muốn giết và đẩy Hà ngã xuống sông: "Chị giết ba tôi thì chị phải đền mạng, chị chết đi, chị chết cho tôi…".
Phải chăng Phương đã biết Hà chính là người đứng đằng sau mọi chuyện, từ chuyện vào trại giam tìm gặp bố cô khiến ông bị sốc mà đột tử, đến chuyện ném cục tiền khi cô nằm viện và cả chuyện chằn đường xin việc của Phương?
Tập 33 Trói buộc yêu thương phát sóng lúc 21h40 hôm nay (2/12) trên VTV3.
TA (th)